Đội tuyển Việt Nam vào chung kết: Khi Mỹ Đình không còn “ác mộng”

ĐĂNG HUỲNH |

SVĐ Mỹ Đình đã lần lần đầu tiên chứng kiến một chiến thắng của tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup sau 10 năm. Đó là thứ cảm xúc khó tả của các cầu thủ, người hâm mộ và cả HLV Park Hang-seo.

Bầu không khí náo nhiệt của trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines đã khiến cho sân Mỹ Đình được hâm nóng. Có quá nhiều cảm xúc đã bị lấy đi ở thánh địa vốn dĩ ít mang lại may mắn cho chúng ta ở những trận bán kết. Hôm nay, một lần nữa bầu không khí ấy trở lại mang theo sắc đỏ, âm thanh sôi động của tiếng kèn vuvuzela.

Và hôm nay,  sân Mỹ Đình đã không còn là “cơn ác mộng”. Nhưng tất cả khán giả đã phải chờ đến phút thứ 82 khi Quang Hải mở tỉ số để vỡ oà cảm xúc. Vàn bàn thắng ngay sau đó của Công Phượng khiến Mỹ Đình chính thức mở hội.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã đổ gục xuống thảm cỏ Mỹ Đình. Lần này không phải là sự đổ gục với nước mắt cay đắng ở AFF Cup 2014, hay những cảm xúc hụt hẫng đến đau đớn ở AFF Cup 2016. Đó là sự hạnh phúc được vỡ oà trong niềm vui sướng. Phải sau 4 năm, Ngọc Hải và những chàng trai năm ấy mới được nở nụ cười sau một trận bán kết.

 
Bàn thắng của Quang Hải. Ảnh: Quốc Bình

Nhìn hình ảnh ấy, chắc chắn nhiều người vẫn không thể quên những giọt nước mắt từng nức nở trên mặt cỏ đầy nghiệt ngã ấy. Và trong phòng họp báo, HLV Park Hang-seo cũng không quên nhắc lại cột mốc 10 năm và “cuộc hẹn lịch sử” của bóng đá Việt Nam. Đã một thập kỷ trôi qua kể từ AFF Cup 2008, chúng ta mới trở lại một trận chung kết. Và tất cả như được vỡ oà trong chu kỳ đã lấy đi biết bao nước mắt, niềm tin của người hâm mộ.

Cho đến trước trận đấu này, HLV Park Hang-seo nói rằng bản thân ông có chút xao động khi không chỉ người Việt Nam mà những đồng bào Hàn Quốc cũng dõi theo hành trình của ông tại AFF Cup 2018. Điều đó khiến ông rất xúc động và phải làm điều gì đó để đáp lại tình cảm của tất cả. Và trong rừng cờ đỏ, những lá quốc kỳ Hàn Quốc xuất hiện cùng với những CĐV đặc biệt xứ kim chi đang làm việc và sinh sống ở Việt Nam.

 
Các cầu thủ Việt Nam vỡ oà cảm xúc. Ảnh: Hải Nguyễn

Sau 10 năm, bóng đá Việt Nam đã lại tiệm cận đỉnh vinh quang với công sức không nhỏ của một người Hàn Quốc. Đó là nguồn cảm hứng dường như tất cả những cầu thủ và người Việt Nam đều đã và đang cảm nhận được. “Cảm ơn HLV Park Hang-seo”, đó là một trong trong những nội dung xuất hiện trên nhiều khẩu hiệu ở sân Mỹ Đình. Bởi đến thời điểm hiện tại, ông chính là HLV mang lại nhiều thành công nhất cho bóng đá Việt Nam chỉ trong vòng 1 năm nhậm chức.

Với ông Park, sau kỳ tích U23 Châu Á, ASIAD 18, top 100 thế giới, mục tiêu sắp tới sẽ là chức vô địch AFF Cup 2018. Đó là một mục tiêu mà chúng ta đã và đang tới gần. Hy vọng, ngày 15.12, Mỹ Đình sẽ lại một lần nữa hát khúc khải hoàn như 10 năm trước.

Tin ở Park Hang-seo!

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

HLV Eriksson lý giải nguyên nhân thất bại trước tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Eriksson cho biết trận thua của Philippines trước tuyển Việt Nam ở trận bán kết AFF Cup 2018 do ông đã có những điều chỉnh nhân sự và lối chơi ở hiệp 2.

HLV Park Hang-seo: "Tôi biết đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội"

HOÀI ĐAN |

Sau khi cùng tuyển Việt Nam đánh bại Philippines và giành vé vào chung kết AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo nói rằng ông ấn tượng nhất với khoảnh khắc Công Phượng ghi bàn.

"Người hùng" Quang Hải nói gì về chiến thắng của ĐT Việt Nam?

ĐÌNH THẢO |

Ghi bàn mở tỉ số, góp phần vào chiến thắng 2-1 trước ĐT Philippines, Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Quang Hải tự hào khẳng định ĐT Việt Nam thắng xứng đáng.

Việt Nam vs Philippines: Loạt người yêu cầu thủ nổi bật trên khán đài

L.C |

Quỳnh Anh - bạn gái Duy Mạnh, Ngọc Nữ "bạn gái tin đồn" của cầu thủ Văn Đức và loạt "bóng hồng" của các cầu thủ có mặt trực tiếp tại sân để cổ vũ cho các chàng trai Việt Nam trận bán kết AFF Cup.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

HLV Eriksson lý giải nguyên nhân thất bại trước tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Eriksson cho biết trận thua của Philippines trước tuyển Việt Nam ở trận bán kết AFF Cup 2018 do ông đã có những điều chỉnh nhân sự và lối chơi ở hiệp 2.

HLV Park Hang-seo: "Tôi biết đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội"

HOÀI ĐAN |

Sau khi cùng tuyển Việt Nam đánh bại Philippines và giành vé vào chung kết AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo nói rằng ông ấn tượng nhất với khoảnh khắc Công Phượng ghi bàn.

"Người hùng" Quang Hải nói gì về chiến thắng của ĐT Việt Nam?

ĐÌNH THẢO |

Ghi bàn mở tỉ số, góp phần vào chiến thắng 2-1 trước ĐT Philippines, Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Quang Hải tự hào khẳng định ĐT Việt Nam thắng xứng đáng.

Việt Nam vs Philippines: Loạt người yêu cầu thủ nổi bật trên khán đài

L.C |

Quỳnh Anh - bạn gái Duy Mạnh, Ngọc Nữ "bạn gái tin đồn" của cầu thủ Văn Đức và loạt "bóng hồng" của các cầu thủ có mặt trực tiếp tại sân để cổ vũ cho các chàng trai Việt Nam trận bán kết AFF Cup.