CLB Hà Nội hiện đang thống trị trên BXH với 8 trận bất bại, trong khi đó đội bóng xứ Thanh đang có khởi đầu rất chật vật khi chỉ xếp ở nửa cuối bảng tổng sắp sau 8 vòng đấu.
Tưởng chừng như việc đón tiếp một đối thủ đang chơi cực kì thăng hoa như Hà Nội, Thanh Hoá sẽ phải tiếp tục nhận thêm thất bại thì 90 phút diễn ra trên sân nhà của Thanh Hoá thực sự là một cơn ác mộng với đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm.
Phút 19, Thanh Hoá có bàn vươn lên dẫn trước 1-0. Số 20 Nguyễn Trọng Hùng đã có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái, vượt qua Thái Quý trước khi sút tung lưới thủ môn Văn Công. Không lâu sau đó, tới phút 26, Rimario tận dụng khoảng trống giữa Đình Trọng và Văn Hậu, thoát xuống đối diện thủ môn Văn Công và dứt điểm thành bàn.
Cả 2 bàn thua sớm đều xuất phát từ những tình huống chơi thiếu tập trung của hàng phòng ngự CLB Hà Nội.
Chưa dừng lại ở đó, phút 38 lại là Rimario sử dụng tốc độ vượt qua trung vệ Đình Trọng, buộc tuyển thủ đội tuyển Việt Nam phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Hiền Triết lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Đình Trọng, đồng thời cho chủ nhà Thanh Hoá hưởng quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, Rimario không mấy khó khăn đánh bại thủ môn Văn Công, đưa Thanh Hoá dẫn 3-0.
Hi vọng được nhen nhóm với đội bóng thủ đô khi ngay từ đầu hiệp 2, Omar đã có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 sau khi thực hiện thành công cú sút 11m của mình. Trước đó, Quang Hải có pha xử lí trong vòng cấm khiến Minh Tùng phải phạm lỗi.
Thế nhưng khi mà những nỗ lực tiếp sau đó của Hà Nội chưa thể giúp họ có thêm bàn thắng thì Rimario thêm lần nữa để lại dấu ấn để nhấn chìm đội bóng thủ đô ngay tại xứ Thanh.
Phút 74, Rimario đi bóng trong vòng vây các hậu vệ Hà Nội rồi chuyền cho Xuân Cường trong tư thế thuận lợi. Cầu thủ này nhanh chân dứt điểm ghi bàn thứ 4 cho Thanh Hoá. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu này.