Cuối tuần qua, sau khi Hoàng Anh Gia Lai vất vả giành 1 điểm trên sân Topenland Bình Định ở vòng 5 V.League 2022, huấn luyện viên Kiatisak Senamuang có phát biểu đáng chú ý trong buổi họp báo. Theo chiến lược gia người Thái Lan, việc đưa các cầu thủ trẻ vào sân “nằm trong định hướng của bầu Đức về việc trong tương lai không xa, họ sẽ chơi cho đội tuyển Việt Nam”.
Chuyện bầu Đức tâm huyết với bóng đá Việt Nam thế nào, có những đóng góp ra sao - không phải nhắc lại. Tuy nhiên, theo thời gian, có lẽ cũng cần nhìn nhận, đánh giá lại về công tác đào tạo trẻ. Đúng là tuyển Việt Nam từng có bộ khung là lứa cầu thủ đầu tiên mà Học viện của Hoàng Anh Gia Lai đào tạo, nhưng không khó để nhận thấy vai trò và tầm ảnh hưởng của các cầu thủ từ câu lạc bộ này đang mờ dần. Thậm chí, trong vài đợt tập trung gần đây, một số cái tên không được triệu tập.
Cũng có những lý do để giải thích cho việc đó, nhưng không đơn thuần chỉ ở cấp đội tuyển. Thời gian qua, các lứa trẻ ở đội U.19, U.21, U.23 cũng ít thấy “lò” Hoàng Anh Gia Lai có ảnh hưởng mang tính bao trùm. Điểm lại một số giải đấu kể từ đầu năm sẽ nhận thấy điều đó. Tại giải U.23 Đông Nam Á, trong số 39 cầu thủ được gọi (do COVID-19), chỉ có 1 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Đội hình U.23 vô địch SEA Games 31 không có cầu thủ nào từ đội bóng phố Núi. Giải U.23 Châu Á vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai cũng chỉ có 1 cầu thủ trong đội hình. Hay lúc này, đội U.19 đang đá ở Indonesia có 3 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai được đăng ký nhưng không ai đá chính ở trận ra quân gặp đội chủ nhà.
V.League mùa này, Hoàng Anh Gia Lai đã không còn là mình sau mùa giải 2021 dở dang mà họ thăng hoa. Nên không vô cớ mà không ít cầu thủ rời phố Núi thì lại chơi tốt ở các câu lạc bộ khác...
Triết lý bóng đá đẹp vẫn được bầu Đức yêu cầu với đội 1 của Hoàng Anh Gia Lai khi ra sân ở bất kỳ giải đấu nào. Điều đó ai cũng muốn, cũng chờ đợi, cũng thích xem, nhưng đẹp mà không đặt mục tiêu cạnh tranh thì dễ làm các cầu thủ trẻ khuyết mất một phần quan trọng của thể thao là khát khao chiến thắng. Đá ở đội bóng mà “kết quả thế nào cũng được, miễn là đá đẹp” thì thật khó để trưởng thành một cách toàn diện.
Và xa hơn, liệu đội tuyển có cần những cầu thủ phục vụ cho bóng đá đẹp mà thiếu sức mạnh, thiếu tính cạnh tranh?