Đêm nay, EURO 2020 khai mạc: Lời tuyên chiến từ Châu Âu

Lê Vinh |

EURO 2020 là biểu tượng cho sự kết nối, tinh thần đoàn kết mà Châu Âu gửi đến toàn thế giới trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Lời tuyên chiến

“Chúng ta là 1 triệu volt trong một hồ nước ánh sáng. Điện trong căn phòng tối nay sinh ra từ lửa. Tia lửa bay ra từ mặt trời. Tôi có thể thú nhận rằng tôi không biết bạn không? Nhưng tôi có thể cảm nhận trái tim bạn đang đập trong lồng ngực của tôi. Nếu bạn đi cùng tôi, đêm nay sẽ là đêm đặc biệt. Vì bạn có niềm tin và không sợ phải chiến đấu…”.

Khi Bono và The Edge cất lên những câu hát đầu tiên của bài “We Are the People” trên nền nhạc của DJ/nhà sản xuất nổi tiếng thế giới Martin Garrixvang ở sân Olimpico tại Rome, bạn hiểu rằng EURO 2020 đã chính thức bắt đầu. Đó cũng chính là thông điệp mà Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) muốn nhắn nhủ tới toàn thế giới về sự chung sức, đồng lòng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

9 năm - hơn 3.200 ngày, kể từ lần đầu tiên cựu Chủ tịch UEFA - Michel Platini, mở lời về một kỳ EURO mang tính chất kỷ niệm 60 năm thành lập giải đấu, trái bóng Telstar mới chính thức lăn trên các sân cỏ Lục địa già, bắt đầu một giải đấu đặc biệt nhất trong lịch sử.

Những ngày cận kề giải đấu, đã có một số trường hợp cầu thủ ở các đội tuyển có kết quả dương tính với COVID-19. Một chút hoang mang, một chút lo ngại, trong bối cảnh ở bên kia đại dương, Copa America của Nam Mỹ đối diện với nguy cơ không thể diễn ra. Nhưng Châu Âu đã cho thấy sự sẵn sàng của mình. Đã “chiến đấu” trong hơn 1 năm qua với COVID-19 - dịch bệnh khiến sự chuẩn bị không hề giống bất kỳ giải đấu nào trước đây, từ UEFA tới Chính phủ các nước, chính quyền địa phương, lực lượng y tế, cho tới nhân vật chính là các đội bóng, biết chắc rằng, họ đã sẵn sàng.

Nhanh, gọn, quyết đoán, có thể thấy, khi đã có chung ý chí, thống nhất hành động, sự đoàn kết sẽ mang lại chiến thắng, dù biết còn nhiều vất vả, gian nan.

Hy vọng với đội quân của tình yêu thương

“Bạn kéo lại hy vọng từ trong đêm tối thất bại. Có hình ảnh bạn trong tâm trí tôi. Có thể điên rồ nhưng bạn nói đúng. Chúng ta là những người mà chính chúng ta đợi chờ. Bước ra khỏi tàn tích của hận thù và chiến tranh. Với đội quân của tình thương yêu chưa từng thấy trước đây”.

Châu Âu nói riêng và thế giới nói chung đã từng hoảng sợ với sự đau thương mà COVID-19 gây ra. COVID-19 như kẻ đại diện cho tử thần, vung lưỡi hái đến bất kỳ nơi nào, để lại khung cảnh hoang tàn khi loài người còn chưa biết cách chống đỡ. Có thể cho rằng, khi đưa ra quyết định vào tháng 3.2020 về việc hoãn EURO 2020 lại 1 năm, UEFA là những người thất vọng nhất. Biết làm sao được, khi cuộc chiến khi đó không cân sức…

Nhưng rồi, giữa cuộc chiến kiên cường của những chiến binh, vẫn luôn có hy vọng. Và khi xã hội nói chung và bóng đá nói riêng trang bị cho mình những biện pháp phù hợp nhất, khắt khe nhất, an toàn nhất, việc EURO 2020 diễn ra là lời khẳng định hùng hồn cho một quyết định “điên rồ nhưng chính xác”. Chính chúng ta phải là những người đứng lên, “tấn công” dịch bệnh, giải phóng chính mình. Không chỉ 1 hay 2 quốc gia như các kỳ EURO trước, giải đấu lần thứ 16 còn diễn ra tại 11 thành phố ở 11 quốc gia. Chính mối liên hệ giữa tất cả các lực lượng liên quan đã tạo nên “đội quân mang theo tình thương yêu chưa từng thấy” đó. Nghĩa rằng, đoàn kết, kỷ luật là sức mạnh.

Bàn tay rộng mở đón chiến thắng

“Chúng ta, những người với bàn tay rộng mở. Những con phố, từ Dublin đến Nhà thờ Đức Bà, chúng ta sẽ xây dựng tốt hơn trước đây… Trái tim biết đau là trái tim còn sống. Từ chính nơi đã vụn vỡ, sẽ là nơi chúng ta chiến thắng”...

Sau trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italia tại Rome, EURO sẽ cuốn vào dòng chảy qua Baku, Copenhagen, St Petersburg, London, Glasgow, Bucharest, Amsterdam, Seville, Budapest, Munich. Cuộc chiến đấu sẽ dành cho 24 đội bóng, với mục tiêu không chỉ giành chiến thắng cho riêng mình. Không quá nếu khẳng định rằng, từ nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha, những tên tuổi lớn cho tới đội lần đầu tiên dự EURO như Bắc Macedonia sẽ mang trên mình trọng trách của một đại sứ cho Châu Âu.

“Nắm chặt lấy tay nhau, đoàn kết lại, vì chúng ta là loài người” - như tiêu đề bài hát, để một ngày được rộng mở bàn tay đón lấy chiến thắng.

Lịch thi đấu (giờ Việt Nam)

Ngày 12.6

2h Thổ Nhĩ Kỳ - Italia

20h Xứ Wales - Thụy Sĩ

23h Đan Mạch - Phần Lan

Ngày 13.6

2h Bỉ - Nga

20h Anh - Croatia

23h Áo - Macedonia

Ngày 14.6

2h Hà Lan - Ukraine

Lê Vinh
TIN LIÊN QUAN

Nghi thức chống phân biệt chủng tộc trước trận đấu có bắt buộc ở EURO 2020?

VIỆT HÙNG |

Trước ngày ra quân ở EURO 2020, trận làm khách tại Anh ở sân Wembley, Croatia đã thể hiện rõ lập trường trong vấn đề chống phân biệt chủng tộc.

"Nhà có cỗ", các đội dự EURO 2020 chạy hết hơi mùa dịch này

VIỆT HÙNG |

Đá bóng là một chuyện, các đội tham dự EURO 2020 còn phải đối mặt với một cuộc đua nguy hiểm khác trong mùa dịch này, đó là di chuyển.

Các ứng viên tại EURO 2020 - Đức: Cỗ xe tăng chưa hoàn thiện

MINH TRIẾT |

Đội tuyển Đức hướng đến EURO 2020 với quyết tâm giành chức vô địch thay món quà chia tay huấn luyện viên Joachim Low, nhưng phong độ thực tế lại là dấu hỏi.

Thiếu thủ lĩnh, tuyển Anh khó làm nên chuyện ở EURO 2020

LÊ VINH |

Rất nhiều năm, bóng đá Anh không tìm được nhân tố hội tụ phẩm chất của một thủ lĩnh để được kỳ vọng tại các giải đấu lớn.

Đánh giá những mối nguy COVID-19 sát ngày khai mạc EURO 2020

MINH TRIẾT |

Thời gian đếm ngược đến ngày khai màn EURO 2020 chỉ còn chưa tới 72 tiếng nhưng những mối nguy từ dịch COVID-19 vẫn chưa chắc chắn được giải quyết triệt để.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghi thức chống phân biệt chủng tộc trước trận đấu có bắt buộc ở EURO 2020?

VIỆT HÙNG |

Trước ngày ra quân ở EURO 2020, trận làm khách tại Anh ở sân Wembley, Croatia đã thể hiện rõ lập trường trong vấn đề chống phân biệt chủng tộc.

"Nhà có cỗ", các đội dự EURO 2020 chạy hết hơi mùa dịch này

VIỆT HÙNG |

Đá bóng là một chuyện, các đội tham dự EURO 2020 còn phải đối mặt với một cuộc đua nguy hiểm khác trong mùa dịch này, đó là di chuyển.

Các ứng viên tại EURO 2020 - Đức: Cỗ xe tăng chưa hoàn thiện

MINH TRIẾT |

Đội tuyển Đức hướng đến EURO 2020 với quyết tâm giành chức vô địch thay món quà chia tay huấn luyện viên Joachim Low, nhưng phong độ thực tế lại là dấu hỏi.

Thiếu thủ lĩnh, tuyển Anh khó làm nên chuyện ở EURO 2020

LÊ VINH |

Rất nhiều năm, bóng đá Anh không tìm được nhân tố hội tụ phẩm chất của một thủ lĩnh để được kỳ vọng tại các giải đấu lớn.

Đánh giá những mối nguy COVID-19 sát ngày khai mạc EURO 2020

MINH TRIẾT |

Thời gian đếm ngược đến ngày khai màn EURO 2020 chỉ còn chưa tới 72 tiếng nhưng những mối nguy từ dịch COVID-19 vẫn chưa chắc chắn được giải quyết triệt để.