Sau trận thua 0-3 trên sân nhà trước Hà Nội, ông Chung Hae-seong đã từ chức huấn luyện viên và chia tay TPHCM, dù lãnh đạo muốn ông ngồi vào chiếc ghế Giám đốc kỹ thuật. 4 mùa thi đấu tại V.League, TPHCM đã trải qua 3 đời huấn luyện viên ngoại và có vẻ vẫn đang loay hoay trong việc định hướng xây dựng, phát triển đội bóng...
“Tiền nhiều để làm gì?”
Câu lạc bộ TPHCM có xuất phát điểm là đội bóng thi đấu tại giải hạng Nhì, được Liên đoàn bóng đá TPHCM (HFF) xây dựng lộ trình dài hơi. Mùa 2016, đội bóng non trẻ này thăng hạng sau khi vô địch giải hạng Nhất.
Ngay mùa đầu tiên dự V.League 2017, đội TPHCM đã gây sốc khi quyết định đưa cựu danh thủ Lê Công Vinh lên làm Quyền chủ tịch. Kinh phí hoạt động của đội được công bố khi đó, lên đến 60 tỉ đồng/mùa, với nhiều kế hoạch và tham vọng.
TPHCM “thay máu” đội hình, đưa huấn luyện viên người Pháp Alain Fiard về dẫn dắt, tân trang lại cơ sở vật chất và tiến hành “cách mạng” với rất nhiều cái mới trong cách nghĩ, cách làm. Họ đặc biệt chú ý đến việc làm truyền thông, xây dựng hình ảnh và có xu hướng showbiz hóa bóng đá theo cách chuyên nghuyên nghiệp nhất. Hình ảnh ông Chủ tịch đội bóng dẫn các cầu thủ chạy khắp sân để tri ân khán giả, tự tay bán vé cho fan, quyết định thưởng cho đội kể cả khi thua… tràn ngập các phương tiện truyền thông khi đó.
Những ngày vui không kéo dài bao lâu. TPHCM sa thải Alain Fiard khi V.League 2017 còn 2 vòng nữa là kết thúc. Hết mùa bóng đầu tiên, với những thành công trên phương diện hình ảnh nhưng thành tích, chất lượng chuyên môn lại thường thường, 13 cầu thủ phải chia tay đội. Về phần Công Vinh, những ý tưởng và kế hoạch về việc xây dựng một đội bóng có cách đi riêng so với V.League cũng tạm gác lại, khi anh từ chức vào đầu tháng 5.2018 do bất đồng với lãnh đạo. Tệ hơn ngay sau đó, thông tin việc đội TPHCM tiêu hết 150 tỉ đồng bùng ra, đội bóng bị cho là đứng trước nguy cơ giải thể. Bình Minh - đơn vị giữ vai trò bảo trợ đội bóng đã gửi đơn kêu cứu, đi cùng với đó là đề xuất điều kiện để được thông qua cơ chế kiếm tiền nuôi bóng đá.
TPHCM vẫn duy trì cách làm bóng đá theo kiểu “nhà giàu”, không tiếc tiền để mua bất cứ ngôi sao nào. Họ mượn Công Phượng, đưa về thủ môn Bùi Tiến Dũng và có ý định đưa Lee Nguyễn rồi con trai Rivaldo, sẵn sàng bỏ ra cả triệu USD... Mùa 2019, họ mời về huấn luyện viên Chung Hae-seong để làm kiến trúc sư trưởng về chuyên môn, sau khi thuyết phục được cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Hữu Thắng về làm công tác quản lý với chức danh Chủ tịch.
Ngôi Á quân V.League 2019 cũng như việc vào bán kết Cúp Quốc gia năm 2018 là dấu ấn lớn nhất của đội bóng được mệnh danh là “cỗ máy đốt tiền”. Tuy nhiên, khi V.League 2020 còn chưa đi hết giai đoạn 1, ông Chung Hae-seong đã quyết định từ chức khi không còn được tin tưởng để dẫn dắt đội bóng.Những gì ông thầy người Hàn Quốc làm được là chưa đủ, khi các ông chủ của câu lạc bộ TPHCM cần nhiều hơn thế...
Kể từ khi lên chơi V.League từ mùa 2017, đội TPHCM đã có cách làm bóng đá riêng, tạo ra cảm giác rất ấn tượng về sự hào nhoáng, đi cùng với đó là nhiều ồn ào không hay. Tiền nhiều và lắm ngôi sao chưa thể giúp đội chủ sân Thống Nhất nâng tầng đẳng cấp. Họ chưa đủ tầm để thành đối trọng với đương kim vô địch Hà Nội. Và trong 4 năm qua, họ thua đến 7 hòa 1 trong 8 lần gặp đối thủ lớn nhất này.
Vấn đề của đội TPHCM
Nếu Hà Nội, Bình Dương, Sài Gòn... duy trì một bộ khung cầu thủ thi đấu cùng nhau vài năm, TPHCM lại không thế. Đối chiếu danh sách đăng ký thi đấu của đội V.League 2017 và V.League 2020, số lượng cầu thủ được giữ lại đếm không quá một bàn tay, giờ còn lại mỗi Thanh Bình, Hữu Tuấn… Với việc có một Giám đốc điều hành vốn là một nhà môi giới cầu thủ, TPHCM nhiều lúc giống như một trạm trung chuyển cầu thủ cả nội lẫn ngoại, hàng loạt người đến và đi mỗi mùa. Với huấn luyện viên, mọi chuyện cũng không khác là mấy. Ban lãnh đạo TPHCM từng cam kết sẽ thực hiện trọn vẹn 2 năm hợp đồng với huấn luyện viên Toshiya Miura. Cuối cùng, hai bên chia tay chỉ sau 1 năm làm việc vào cuối năm 2018. Khi đó, hai bên cũng nảy sinh những mâu thuẫn về chuyện lương bổng, cuối cùng được giải quyết trong êm thấm. Với ông Chung Hae-seong, mọi chuyện còn sốc hơn. Chiến lược gia người Hàn Quốc giúp đội “lột xác” với ngôi Á quân V.League 2019, cá nhân ông nhận danh hiệu Huấn luyện viên hay nhất. Thế nhưng khi cuộc đua vô địch V.League 2020 còn chưa ngã ngũ, ông đã phải chia tay đội, với nhiều thông tin không hay được tiết lộ trên báo Hàn Quốc.
Điều đáng tiếc là 2 mùa gần đây, ông Chung bước đầu đã xây dựng một bộ khung và TPHCM bắt đầu thi đấu ổn định, gắn bó và ăn ý với nhau. Đội cũng đặt ra rất nhiều tham vọng trong việc đạt thành tích cao ở V.League lẫn AFC Cup. Đội cũng đặt tham vọng xây dựng được bản sắc riêng, mang đậm tính địa phương, trở thành niềm tự hào của khán giả TPHCM... Thế nhưng với việc thay đổi liên tục về nhân sự, cả cầu thủ lẫn trên băng ghế huấn luyện, thật khó để nói đội TPHCM đã thành công với điều này.
Những tiết lộ của ông Chung Hae-seong trên báo Hàn Quốc, dù sau đó đã đính chính, cũng cho thấy rằng việc kiên định theo một mục tiêu, có sự thấu hiểu, san sẻ lẫn nhau giữa người làm chuyên môn và điều hành là điều thiếu nhất với đội bóng đầy rẫy ngôi sao như TPHCM. Nó đặt ra thách thức lớn cần cho đội cần giải quyết trong thời gian tới. Khi nào, các bên thật sự xem nhau “như một gia đình” (lời ông Chung), đội chủ sân Thống Nhất mới có đủ tiền đề để tiến xa.
TPHCM có thể học hỏi, nhìn sang đội bóng láng giềng Sài Gòn, đội bóng vừa đổi chủ cách đây không lâu nhưng đang thành công với triết lý “We are one” (Chúng ta là một) và một tập thể đoàn kết, thi đấu quyết tâm, máu lửa với sự kiên định trong định hướng, xây dựng bóng đá…