Bán kết Champions League sạch bóng đại diện Anh, Tây Ban Nha:

Dấu hỏi lớn về bản lĩnh

NHIẾP PHONG |

Đúng như ước nguyện, Pep Guardiola đã có thể “đoàn tụ” cùng Messi, chỉ tiếc nơi họ gặp nhau là sân bay về nước sau khi cả hai cùng bị đá văng theo cách không tưởng tại tứ kết Champions League.

Messi có bản lĩnh, nhưng Barcelona thì không

Messi có thể đứng vững khi cầm micro, tuyên bố sẽ đưa danh hiệu Champions League về sân Nou Camp thêm một lần nữa. Thế nhưng, anh và tập thể các ngôi sao của “Gã khổng lồ” lại không vững vàng để hoàn thành nhiệm vụ ấy. Không một đội bóng nào xứng đáng vô địch Champions League khi thua Bayern Munich tới 2-8 trong bối cảnh lực lượng được đánh giá tương đồng.

Barcelona hẳn còn nhớ lần họ bị Inter Milan và Chelsea đánh bại năm 2010 và 2012. Inter và Chelsea bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, đá tử thủ đến tận cùng và đứng vững khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc. Nhưng Barca không học được gì từ những bài học đó. Năm 2018, họ thắng Roma 4-1 ở lượt đi rồi thua lại 0-3 tại lượt về. Sau đó 1 năm,họ thắng Liverpool 3-0 ở lượt đi nhưng bị loại với kết quả chung cuộc 3-4. Bản lĩnh của một đội vô địch ở đâu khi đã “cầm vàng” rồi lại để rơi theo cùng một kịch bản không chấp nhận được?

Giông tố và sóng ngầm vẫn bao trùm lấy sân Nou Camp. Trong những đám mây đen, Messi như ánh sáng mặt trời le lói, hy vọng sẽ giúp mái nhà của Barca xua đi sự ảm đạm. Trận gặp Napoli, nếu không có cú cứa lòng siêu hạng ở giữa hiệp 1 của El Puga, chưa chắc “Gã khổng lồ” đã toàn vẹn để đi được đến tứ kết. Và rồi, trong trận thua nhục nhã nhất lịch sử CLB tại Champions League, Messi là người duy nhất vẫn chơi cố gắng đến tận phút cuối cùng, tìm đường vào mành lưới của Bayern Munich.

Barcelona chấp nhận giữ lại những lão tướng như Luis Suarez, đẩy đi Neymar rồi tậu về những kẻ chỉ biết nói khoác như Arturo Vidal. Một chính sách chuyển nhượng khó hiểu, liên tiếp những HLV non kém và rồi tất cả lại quay sang trông ngóng Messi như những kẻ chết đuối chỉ biết chờ mong phép màu từ đấng cứu thế.

Manchester City, 700 triệu bảng để đổi lấy những cái ôm đầu

700 triệu bảng là con số The Citizens đã nướng trên bàn chuyển nhượng để mua bán ngôi sao trong 4 năm qua. Đế chế Pep Guardiola xây dựng rất mạnh nhưng có lẽ chỉ hiện thực hóa được bản thân ở Premier League. Khi ra đến Champions League, có lẽ Man City chỉ là “hổ giấy”.

Tại sao vậy? 4 năm qua, họ đá rất tốt ở vòng bảng nhưng khi đến các trận loại trực tiếp, đoàn quân của Pep lần lượt thua AS Monaco, Liverpool, Tottenham Hotspur và giờ là Olympique Lyon. Nếu năm ngoái, cần đến 2 lượt trận để sự tiếc nuối được đẩy lên như trận gặp Tottenham thì năm nay, 1 lượt trận là quá đủ để phơi bày sự non kém về ý chí của những đôi chân đắt giá. Không thể hiểu lúc này Raheem Sterling đang nghĩ gì khi anh có thể đệm bóng lên trời ở khoảng cách dưới 5m vào cuối trận ấy? Bản lĩnh của ngôi sao được định giá gần trăm triệu bảng ở đâu khi không thể làm được điều đơn giản nhất nhưng quan trọng nhất và vào lúc quyết định nhất?

Giống với Barcelona, cả tập thể Man City ở trận thua Lyon chỉ biết nhìn vào Kevin De Bruyne. Họ vẫn sút, vẫn tạo cơ hội nhưng lại cẩu thả ở những đường chạm cuối cùng. Một mình De Bruyne chạy không biết mệt và cũng là người ghi bàn duy nhất. Cú đệm bóng của tiền vệ người Bỉ rất dễ so với đẳng cấp của anh nhưng lại trở thành điều quá khó với những người còn lại không cùng đẳng cấp dù có thể trên sân tập, họ đá vào với tỉ lệ 100%.

Man City là nạn nhân của trò chơi bóng đá khi thua bởi quy luật “tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng”. Pep lại ôm đầu, các học trò của ông cũng thể. Họ đã thua ở trò chơi tự nghĩ rằng mình là người giỏi nhất. Ligue 1 bị hủy từ rất lâu, Lyon cũng không đá nhiều trong 3 tháng vừa qua nhưng lại thắng thuyết phục một Man City đầy tự tin về phong độ trước giờ bóng lăn.

Pep và ban huấn luyện Man City từng nói, chiến thắng của Man City mùa này là thoát khỏi án phạt của UEFA. Có lẽ họ đã quá chủ quan khi tự nhận mình là kẻ chiến thắng ở một tương lai còn chưa xảy ra. Và chính xác ra, Man City của dàn sao hàng hiệu chưa thắng nổi chính mình. Giờ khi tỉnh ngộ, mọi thứ đã quá muộn.

* Lyon gặp Bayern Munich và Leipzig đụng PSG ở bán kết, lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, không có đại diện của Premier League và La Liga trong số 4 đội mạnh nhất. Lần gần nhất điều này xảy ra là mùa giải 1990-1991, khi ấy giải còn có tên Cúp C1. 4 đội vào bán kết khi đó là Sao Đỏ Belgrade, Olympique Marseille, Bayern Munich và Spartak Moscow.

* Từ mùa giải 2005-2006 đến nay, đây mới là lần đầu tiên cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng vắng mặt tại bán kết UEFA Champions League.

NHIẾP PHONG
TIN LIÊN QUAN

Barcelona thẳng tay "trảm" sau thảm bại tại Champions League

NGUYỄN ĐĂNG |

Barcelona sẽ đưa ít nhất 7 cầu thủ vào danh sách chuyển nhượng, sau trận thua sốc 2-8 trước Bayern Munich tại Champions League.

Lại thất bại ở Champions League, Man City sẽ chi tiền tấn để chiêu mộ Messi

Như Thuỳ |

Manchester City sẵn sàng làm mọi cách để mang Lionel Messi về sân Etihad.

Tứ kết Champions League: Những câu chuyện thần kỳ và cái đẹp của bóng đá

HOÀI MINH |

Vòng tứ kết Champions League 2019-2020 với liên tiếp những cơn địa chấn vẽ lên một bức tranh đầy đủ sắc thái và vẻ đẹp của bóng đá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Barcelona thẳng tay "trảm" sau thảm bại tại Champions League

NGUYỄN ĐĂNG |

Barcelona sẽ đưa ít nhất 7 cầu thủ vào danh sách chuyển nhượng, sau trận thua sốc 2-8 trước Bayern Munich tại Champions League.

Lại thất bại ở Champions League, Man City sẽ chi tiền tấn để chiêu mộ Messi

Như Thuỳ |

Manchester City sẵn sàng làm mọi cách để mang Lionel Messi về sân Etihad.

Tứ kết Champions League: Những câu chuyện thần kỳ và cái đẹp của bóng đá

HOÀI MINH |

Vòng tứ kết Champions League 2019-2020 với liên tiếp những cơn địa chấn vẽ lên một bức tranh đầy đủ sắc thái và vẻ đẹp của bóng đá.