Trong cuộc trò chuyện thông qua trang Instagram có 31,7 triệu người theo dõi, Daniel Alves đã được đặt câu hỏi về những năm tháng còn thi đấu cho Barcelona và cho biết, việc anh anh rời sân Camp Nou vì thiếu niềm tin vào Ban lãnh đạo.
Năm 2016, không lâu sau khi đầu quân cho Juventus, hậu vệ phải người Brazil đã tiết lộ rằng, anh cảm thấy lãnh đạo của câu lạc bộ che giấu việc muốn bán anh sau 8 năm ở Camp Nou, nơi anh đã có gần 400 lần ra sân và giành được 6 danh hiệu LaLiga và 6 Champions League.
“Tôi không tin tưởng những người ngồi trên ghế lãnh đạo thời điểm đó”, cầu thủ 37 tuổi hiện đang đá cho Sao Paulo nói. “Sau này, điều đó được chứng minh rằng tôi đã đúng. Vì tôi là người đầu tiên nói điều đó, họ gọi tôi là kẻ điên, nhưng tôi là kẻ điên rồ tốt mà!”.
Ban lãnh đạo Barca bị chỉ trích vì thiếu sự đầu tư vào đội hình đã không vô địch Champions League từ năm 2015 và các cổ động viên thì chứng kiến nhiều cầu thủ có ảnh hưởng lớn, gần nhất là Luis Suarez, lần lượt rời đi.
Việc Suarez bị đẩy đi khiến Lionel Messi rất bất bình với Ban lãnh đạo của Chủ tịch Josep Maria Bartomeu và là một phần khiến anh gửi đơn đề nghị chia tay sau một mùa Hè mà Barca thảm bại 2-8 trước Bayern Munich tại Champions League.
Khi được hỏi về việc Messi hay Cristiano Ronaldo có sự nghiệp vĩ đại hơn, Alves trả lời: ‘Bất chấp sự tuyệt vời của cả 2, một bức ảnh có giá trị ngàn lời nói’, cùng với một hình ảnh trên Instagram của anh với đồng đội cũ từng 6 lần giành Quả bóng vàng.
Ngoài ra, cựu hậu vệ của Paris Saint Germain cũng chọn Xavi Hernandez là cầu thủ thông minh nhất mà anh từng chơi cùng, trong khi Sergio Ramos của Real Madrid là hậu vệ đáng gờm nhất mà anh phải đối mặt trong sự nghiệp của mình.
Sau khi khẳng định Neymar là cầu thủ kỹ thuật nhất thế giới hiện nay và chọn Cafu là hậu vệ phải vĩ đại nhất mọi thời đại, cầu thủ đã giành 41 danh hiệu chia sẻ rằng, khoảnh khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp “là khi cha tôi nhìn thấy tôi thi đấu lần đầu tiên và tôi biết rằng giấc mơ đã trở thành sự thật”.