Brazil, ứng viên hàng đầu cho Cúp vàng thế giới, đã bị Thụy Sĩ giữ chân như thế trong trận đấu ra mắt giải của họ. Dù sao đi nữa, Brazil vẫn còn may mắn hơn đương kim vô địch Đức. Đội bóng đã từng đánh bại họ đến 7-1 cách đây 4 năm ở World Cup 2014 đã thua Mexico 0-1 trong trận đầu tiên của hành trình bảo vệ Cúp vàng. Thất bại ấy diễn ra chỉ một tiếng trước khi Brazil ra sân. Một điềm gở cho hai ứng viên lớn nhất của chức vô địch?
Trong một World Cup mà tính đến thời điểm bài viết này được thực hiện, mới chỉ có Nga và Croatia thắng chênh lệch hơn 1 bàn, những trận đấu còn lại đều rất căng thẳng và kịch tính, trong khi các đội bóng lớn khác như Argentina đều gặp rất nhiều khó khăn, thì thất bại của Đức và trận hòa của Brazil là những dấu hiệu cho thấy, đương nhiên, họ vẫn rất mạnh, nhưng để đoạt được Cúp vàng, họ phải vượt qua sức ỳ của bản thân và có đủ các phương án nhằm tiêu diệt các đối thủ tiếp theo.
Những gì đã thể hiện ở trận đấu cho thấy, Mexico và Thụy Sĩ đã nghiên cứu rất kỹ “bài vở” của Đức và Brazil, và không thiếu các phương án để gây khó khăn chồng chất cho họ. Các nhà chuyên môn có thể thống nhất với nhau một điểm, trong khi Đức nhập cuộc chậm và do đó có vẻ bị bất ngờ với cách chơi nhanh ít chạm của Mexico, trong khi những gẫy đổ đầu tiên là ở hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm khi bị đối phương tăng sức ép, thì tuyến giữa của Brazil trở thành nơi chịu nhiều rủi ro nhất, khi Casemiro và Paulinho tỏ ra yếu thế hơn các tiền vệ cần cù, chịu di chuyển và tranh chấp quyết liệt của Thụy Sĩ là Xhaka và Behrami. Chính họ và lối chơi hợp lý của Thụy Sĩ đã khiến cho Brazil không thể đóng lại trận đấu bằng những bàn thắng tiếp theo, sau khi đã chơi rất tuyệt nửa hiệp đầu.
Trong khi Đức ra sức dồn cả đội hình lên tấn công với hy vọng kiếm tìm bàn gỡ hòa, và do đó trở nên vô cùng tổn thương mỗi khi Mexico phản công nhanh, không khó để nhận ra rằng, Đức đã chơi theo một kết cấu rất lỏng lẻo ở tuyến giữa và giải pháp duy nhất để phá vỡ bế tắc là dồn bóng ra biên để lật bóng vào cấm địa, điều tỏ ra không mấy bất ngờ với Mexico, khi họ đã lên kế hoạch để đối phó và hóa giải tất cả. Khi tuyến giữa gẫy đổ và tuyến sau không chắc chắn, việc tung toàn bộ lực lượng cho tấn công mà không thể gia tăng tốc độ và nhịp điệu chơi xem ra bất khả thi. Brazil ở một tình thế khác. Có vẻ như Tite đã chủ động chỉ đạo các học trò chơi chậm lại sau khi có bàn dẫn trước, một dấu hiệu cho thấy ông muốn giữ năng lượng cho Brazil và áp dụng một lối chơi thực dụng hơn, khi đường phía trước còn rất dài. Nhưng tính toán ấy không đem lại hiệu quả cần thiết, khi Thụy Sĩ chơi quyết liệt hơn để kiếm bàn gỡ hòa. Bàn thắng ấy cuối cùng cũng đến đầu hiệp hai, vào thời điểm Brazil chơi quá thấp.
Không khó để nhận ra những vấn đề của đội bóng vàng-xanh. Cánh trái của họ, nơi họ mạnh và cũng đầy rủi ro nhất vì có Neymar và Marcelo, đã thường xuyên bị tràn ngập trong các pha phản công. Hàng tiền vệ, nơi chịu nhiều tổn thất trong tranh chấp tay đôi nhất, cho thấy chừng nào Brazil vẫn chơi như họ đã làm với Thụy Sĩ, đấy sẽ là tử huyệt chôn vùi mọi giấc mơ vô địch. Sức mạnh của một hàng tiền vệ giỏi tranh chấp và thu hồi bóng, đồng thời che chắn tốt cho khu vực phòng ngự chính là chìa khóa cho chiến thắng ở World Cup này. Điều đó tương tự đối với Đức. Nhưng trong một ngày tồi tệ, thất bại của họ đến chính từ tuyến này.
Một trận thua không làm giảm đi cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của Đức, dù trên thực tế, nó buộc Đức phải chiến đấu sống còn với Thụy Điển ở lượt trận thứ hai. Một trận hòa cũng không khiến cho cơ hội chiến thắng của Brazil giảm đi, mà chỉ ra những vấn đề cần xử lý ngay cho trận gặp Costa Rica. Loew và Tite thừa năng lực và lực lượng để tiến hành những thay đổi quan trọng nhằm đem đến 3 điểm. Họ sẽ làm được điều ấy.