Real Madrid đã chính thức công bố Cristiano Ronaldo sẽ chuyển sang Juventus thi đấu sau 9 năm gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Mức giá của thương vụ này vào khoảng 105 triệu bảng.
Trên website của Real, Ronaldo đã không giấu được sự nghẹn ngào khi phải nói lời chia tay:
“Những năm qua ở Real Madrid và thành phố Madrid có thể là hạnh phúc nhất trong đời tôi. Cảm xúc duy nhất của tôi là sự biết ơn tới CLB, những CĐV và thành phố này.
Tôi chỉ có thể dành những lời cảm ơn tới tình yêu, tình cảm tôi nhận được từ họ.
Tuy nhiên, đây là lúc để tôi mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đời. Đây là lí do tôi yêu cầu đội bóng chấp nhận mong muốn được ra đi. Tôi xin lỗi và tôi mong mọi người, đặc biệt là các CĐV hãy hiểu cho quyết định của tôi…”.
Anh còn chia sẻ: “Trên sân bóng và trong phòng thay đồ, tôi có vài đồng đội thần thoại. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ các CĐV tuyệt vời. Chúng tôi đã cùng nhau vô địch UEFA Champions League 3 lần liên tiếp và tổng cộng 4 lần trong 5 năm qua.
Khi ở bên cạnh họ, tôi hài lòng khi giành 4 Quả bóng vàng và 3 Chiếc giày vàng. Tất cả chúng đều đến khi tôi ở đội bóng cừ khôi và vĩ đại này.
Real Madrid đã chinh phục trái tim tôi và đây là gia đình của tôi. Đó là lí do hơn bao giờ hết tôi muốn nói lời cảm ơn với: đội bóng, chủ tịch, các giám đốc, đồng đội và tất cả nhân viên kĩ thuật, bác sĩ và nhân viên phi thường. Họ đã làm mọi thứ để mọi việc diễn ra thật suôn sẻ.
Một lần nữa tôi cảm ơn các CĐV nơi đây và cũng cảm ơn bóng đá Tây Ban Nha. Suốt những năm nhiệt huyết qua, tôi đã đối đầu với các cầu thủ lớn. Tôi dành sự tôn trọng cho tất cả họ.
Tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi biết đã tới lúc bắt đầu kỉ nguyên mới. Tôi sẽ ra đi nhưng chiếc áo này, huy hiệu này và sân Santiago Bernabeu như là của chính tôi cho dù ở nơi đâu.
Cảm ơn tất cả mọi người. Tất nhiên như 9 năm trước ở sân đấu của chúng ta, tôi sẽ vẫn nói câu: Hala Madrid”.
Tại Real Madrid, Ronaldo đã giành được 4 chức vô địch UEFA Champions League, 2 lần đăng quang LaLiga, 2 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và 3 lần lên ngôi vương FIFA Club World Cup.
Anh hiện là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử “Kền kền trắng” với 451 bàn thắng sau 438 trận.