Với việc thiếu vắng trung phong cắm Mandzukic, ngôi sao Cristiano Ronaldo là người lĩnh ấn tiên phong trên hàng công Juventus. Hỗ trợ cho CR7 là Bernardeschi cùng Dybala.
Thực tế cho thấy, Juventus thật sự thiếu phương án tiếp cận khung thành của Ajax. Những đường bóng bổng là cách thức tấn công chủ đạo của 'Lão phu nhân', với địa chỉ là Ronaldo trong vòng cấm.
Phương án nói trên có hiệu quả cho Juventus ngay ở phút thứ 28. Người điền tên lên bảng tỉ số không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo, với tình huống chạy chỗ và đánh đầu chính xác, sau cú đá phạt của đồng đội.
Tuy nhiên, Ajax đã chứng tỏ rằng, tại sao họ biến Real Madrid thành cựu vương từ vòng 1/8. Giống như kịch bản ở lượt đi, đội khách ngay lập tức có bàn gỡ chỉ sau 5 phút. Donny van de Beek là người trừng phạt hàng thủ hớ hênh của Juventus, đưa trận đấu về lại vạch xuất phát.
Diễn biến trận đấu sau đó đi theo chiều hướng khó tin với những chuyên gia dự đoán. Ajax mới là đội chơi chủ động và kiểm soát phần lớn thời lượng có bóng trên sân. Thống kê cho thấy đội bóng xứ Tuylip có tới 11 cú sút, nhỉnh hơn 1 lần so với đối phương. Trong khi đó Juventus tỏ ra bế tắc, dù đã thay mới hàng công bằng Moise Kean hay đẩy Cancelo lên đá tiền đạo cánh.
Và bi kịch cho đội bóng thành Turin đến ở phút thứ 67. Cũng từ 1 pha phạt góc, đội trưởng 20 tuổi của Ajax, Matthijs de Ligt bật cao đánh đầu dũng mãnh, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Với việc để hòa 1-1 ở lượt đi, Juventus đã ngậm ngùi dừng bước tại tứ kết với tổng tỉ số 2-3 sau 2 lượt trận. Với riêng Ronaldo, đây là lần đầu tiên chân sút người Bồ Đào Nha không góp mặt ở bán kết Champions League từ năm 2010.
Còn về phía Ajax, đây là lần trở lại với vòng bán kết Champions League sau 22 năm, từ mùa 1996/1997. Đối thủ của họ sẽ được xác định sau cặp đấu giữa Tottenham vs Man City sau đây 1 ngày.