Công Vinh kể về bầu Kiên - ông chủ tốt nhất

MINH KHUÊ |

Dù bầu Hiển từng mang Lê Công Vinh ra Thủ đô, chi tiền đưa đi chữa chấn thương tại Bồ Đào Nha, nhưng Vinh lại đánh giá bầu Kiên mới là ông chủ tốt nhất.

Sau thương vụ lật kèo trị giá 14 tỉ đồng, Công Vinh về Hà Nội ACB chơi cho đội bóng bầu Kiên. Ông Kiên “bạc”, khi đó đang nổi như cồn sau vụ “cướp diễn đàn” tại buổi tổng kết mùa bóng 2011.

Ngược thời gian, hầu hết bây giờ người hâm mộ chỉ nhớ đến bầu Hiển, bầu Đức, bầu Thắng… nhưng ông Kiên mới là người tiên phong sở hữu đội bóng khi bóng đá Việt Nam bắt đầu lên chuyên. Khác với phần còn lại, bầu Kiên không có những pha vung tiền tỉ để có tên tuổi sao số, không thưởng vài trăm triệu cho một trận thắng, chính vì vậy không nhiều cầu thủ tốt chịu về chơi cho HN ACB.  

Công Vinh là trường hợp đặc biệt của đội bóng Thủ đô khi nhận tới 14 tỷ đồng tiền lót tay, theo tiết lộ của tiền đạo này.

Có 2 lý do theo Vinh, ông Kiên thích anh và sau bao năm để đội lặn ngụp lên xuống hạng, Chủ tịch HN ACB muốn biến đội bóng của mình thành thế lực bóng đá Việt Nam.

Nhưng có tiền đạo xuất sắc nhất Việt Nam khi đó rồi, thành tích của đội bóng cũng không mấy cải thiện, bởi cách quản lý đội không giống ai.

“Bầu Kiên thương cầu thủ nhưng cũng vì thương nên đâm ra vô cùng dễ dãi. Buổi tối, ai muốn đi đâu thì đi, muốn về mấy giờ thì về. Không một ai kiểm tra”, Công Vinh kể lại.

Công Vinh và bầu Kiên trao đổi trong một trận đấu của HN ACB. Ảnh:TL
Công Vinh và bầu Kiên trao đổi trong một trận đấu của HN ACB. Ảnh:TL

Chuyện sinh hoạt đã vậy, chuyện tập luyện còn tệ hơn, trong tự truyện “Phút 89” tiền đạo xứ Nghệ kể rằng ở HN ACB, “trên sân tập mạnh ai nấy tập, thậm chí … chả thèm tập. HLV Nguyễn Thành Vinh cũng không thèm siết lại kỷ luật” và ngoại binh Timothy như “ông trời” muốn tập thì tập, không thích ra ngoài ngồi nhìn.

Thậm chí, sau khi có xích mích với Vinh, ở các buổi đấu đối kháng, Timothy tự ý chuyển xuống đá hậu vệ để kèm Vinh cho... bõ tức.

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy khiến HN ACB tuột dần trên bảng xếp hạng năm đó, thay HLV cũng không làm được gì, thậm chí, đội bóng này còn tệ hơn. Bầu Kiên biết hết nhưng ông thương cầu thủ quá nên cũng chẳng la mắng, trách phạt.

“Ông là người la mắng trước mặt, nói tốt sau lưng. Năm 2013, tôi bàng hoàng khi nghe tin chú bị bắt. Dù biết trước số phận của mình nhưng chú Kiên vẫn không nợ tôi một xu tiền lương” – Công Vinh kể lại.

Với tiền đạo xứ Nghệ, bầu Kiên là ông bầu khác biệt so với phần còn lại của bóng đá Việt Nam. Chắc không có ông chủ thứ 2 ở V League nói với cầu thủ “các cậu cứ vào sân mà đá hết mình cho tôi, cứ đá đoàng hoàng, rồi xuống hạng cũng được. Tôi mê rồi, vô địch tôi mừng, không thì tôi cũng nuôi”.   

MINH KHUÊ
TIN LIÊN QUAN

Công Vinh tiết lộ: HLV Calisto không cấm các cầu thủ uống rượu, đi bar

HOÀI ĐAN |

Lê Công Vinh đã viết về HLV Calisto trong tự truyện “Phút 89” là: “Nếu phải mô tả về HLV trưởng đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2008-2011 là Henrique Calisto, tôi sẽ dùng từ “người không biết sợ”.

Cựu tuyển thủ Tấn Tài: “Tôi sốc và thất vọng về Công Vinh”

HOÀI ĐAN |

Sau khi tự truyện Lê Công Vinh kể nhiều chuyện "thâm cung, bí sử" của BĐVN, đồng đội cũ Tấn Tài tỏ ra thất vọng và phản ứng kịch liệt. 

Công Vinh kể chuyện ăn tối với bầu Hiển và nhận 14 tỉ đồng từ bầu Kiên

THÀNH TRUNG |

“Nếu ở lại với chú, con phải cân nhắc lại quan hệ yêu đương với Thủy Tiên”, Công Vinh kể bầu Hiển đã nói vậy khi thương thảo bản hợp đồng 10 tỉ đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công Vinh tiết lộ: HLV Calisto không cấm các cầu thủ uống rượu, đi bar

HOÀI ĐAN |

Lê Công Vinh đã viết về HLV Calisto trong tự truyện “Phút 89” là: “Nếu phải mô tả về HLV trưởng đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2008-2011 là Henrique Calisto, tôi sẽ dùng từ “người không biết sợ”.

Cựu tuyển thủ Tấn Tài: “Tôi sốc và thất vọng về Công Vinh”

HOÀI ĐAN |

Sau khi tự truyện Lê Công Vinh kể nhiều chuyện "thâm cung, bí sử" của BĐVN, đồng đội cũ Tấn Tài tỏ ra thất vọng và phản ứng kịch liệt. 

Công Vinh kể chuyện ăn tối với bầu Hiển và nhận 14 tỉ đồng từ bầu Kiên

THÀNH TRUNG |

“Nếu ở lại với chú, con phải cân nhắc lại quan hệ yêu đương với Thủy Tiên”, Công Vinh kể bầu Hiển đã nói vậy khi thương thảo bản hợp đồng 10 tỉ đồng.