“Cơn sóng yêu thương” và tấm lòng của đứa con bóng đá

NGUYỄN ĐĂNG |

Nếu không có bóng đá, giờ Cao Văn Triền cũng là một ngư phủ như bao người con của mảnh đất vùng biển đó. Thoát ly, thành danh và có nhiều thứ đáng ước mơ nhờ giấc mơ bóng đá, đứa con của Hoài Nhơn luôn khắc ghi và san sẻ.

Không quên nguồn cội

Cao Văn Triền sinh ra và lớn lên ở xã Hoài Hải (nay thuộc thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) - một xã ven biển như một bán đảo, nơi người dân vẫn sống bằng ngư nghiệp và gia đình Triền cũng bám biển để mưu sinh. Nếu không dấn thân theo nghiệp quần đùi áo số, Triền cũng là một ngư phủ, theo cha lênh đênh ngoài khơi.

Lớn lên ở mảnh đấy đầy nắng gió, mặn chát vị biển ấy, Triền hiểu rõ những khó khăn, nhọc nhằn của những người dân quê. Anh kể, mỗi khi lũ về thì xung quanh Hoài Hải tứ bề là nước. Các cây cầu nối xã này với các địa phương lân cận đều bị ngập nước và học sinh ở đây phải rất vất vả để đến trường. Bởi ám ảnh tuổi thơ và những câu chuyện trực tiếp chứng kiến đã thôi thúc Triền phải hành động. Anh cùng những người con quê Hoài Hải kêu gọi nhau lập ra quỹ từ thiện mang tên “Cơn sóng yêu thương”.

“Cơn sóng yêu thương là ý tưởng của tôi cũng như các bạn sinh viên, anh em cùng quê lập ra cách đây vài tháng. Tôi chỉ muốn cùng mọi người làm một điều gì đó, có tính lâu dài để giúp đỡ cho những em nhỏ, gia đình gặp khó khăn ở Hoài Hải”, Cao Văn Triền chia sẻ với Lao Động. Định kỳ, tiền vệ đội Sài Gòn cập nhật số tiền đóng góp từ đồng hương xã Hoài Hải rồi trích ra để mua những nhu yếu phẩm cần thiết như tập sách, bút, gạo… cho những em nhỏ hay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Món quà tuy không lớn nhưng là sự động viên kịp thời để mọi người có niềm vui, động lực đối diện với cuộc sống còn nhiều bộn bề. Còn với Triền cũng như các bạn, đó chỉ đơn giản là sợi dây để thắt chặt tình cảm với quê hương, nơi họ hiểu rõ vị mặn chát của những tháng ngày mưu sinh trên biển.

Bản thân Sài Gòn, đội bóng luôn có nhiều chương trình thiện nguyện, hướng đến cộng đồng cũng giúp Triền vững tâm để tiếp tục san sẻ yêu thương với quê hương. Anh cho biết do quỹ nhỏ, gói gọn trong phạm vi một xã nhỏ nên anh không vận động đồng đội hay bạn bè bởi “mình làm được cái gì cho quê hương thì làm thôi. Trên đời, còn có nhiều mảnh đời khác khổ hơn nữa, cần được chia sẻ hơn”.

Chàng Hai Lúa mẫu mực của đội Sài Gòn

Triền sinh ra trong gia đình có 3 anh em trai. Người anh trai Cao Văn Khánh cũng là cầu thủ chuyên nghiệp đang khoác áo đội hạng Nhất Bình Định. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của bóng đá đất Võ, Triền bắt đầu được chú ý khi khoác áo Khánh Hòa thi đấu ở V.League 2015, 2016. Mùa 2017, anh chuyển sang khoác áo Sài Gòn và trở thành nhân tố không thể thiếu ở hàng tiền vệ.

Theo thống kê ở 4 mùa giải gần đây, Cao Văn Triền đã thi đấu 76 trận tại V.League, được tín nhiệm giao chức đội phó. Mới đây, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã đề cử cậu học trò lên Tuyển Việt Nam, bên cạnh Huỳnh Tấn Tài, Phạm Văn Phong (thủ môn) và hậu vệ Nguyễn Quốc Long. “Ngoài khả năng chuyên môn đã được thừa nhận, Cao Văn Triền còn là cầu thủ mẫu mực trong sinh hoạt. Cậu ấy tuân thủ tuyệt đối nội quy của đội, không rượu bia và sống chuẩn, vì thế rất được các đồng đội quý mến, thế nên Ban huấn luyện đặt trọn niềm tin” - ông Thành chia sẻ.

Chủ tịch của Sài Gòn kể, ở đội thì Triền luôn là cầu thủ “xin vé” nhiều nhất. Các trận đấu tại sân nhà, tiền vệ 27 tuổi luôn phải kiếm hàng chục tấm vé để mời bạn bè, họ hàng cũng như các sinh viên cùng quê Hoài Hải đến xem, cổ vũ. “Chỉ có quý mến và tôn trọng Triền, mọi người mới luôn đến sân tiếp sức, ủng hộ như thế” - ông Thành nhấn mạnh với sự trân trọng.

Khoác áo đội Sài Gòn được 4 mùa giải, Triền rất biết cách vun vén cho gia đình. Ngoài việc phụ giúp bố mẹ, cách đây 2 năm cầu thủ này đã mua một căn chung cư nhỏ ở quận Tân Phú, TPHCM làm chốn đi về. Khi cuộc sống đã ổn định, cầu thủ có biệt danh “Hai Lúa” này nghĩ đến mọi người nhiều hơn. Ngoài quỹ “Cơn sóng yêu thương”, Triền cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội của Hội đồng hương Bình Định tại TPHCM và xung phong làm “ông bầu” cho đội bóng xã Hoài Hải tại TPHCM.

“Các bạn trong đội bóng chủ yếu là sinh viên, chưa đi làm nên tôi phụ thêm tiền sân, quần áo để duy trì hoạt động”, Triền tâm sự. Cho đi để nhận lại nhiều hơn, những hành động nhỏ thôi, nhưng cho cầu thủ này niềm vui, hạnh phúc để vững bước trên con đường sự nghiệp.

Cao Văn Triền sinh năm 1993 và đang khoác áo Câu lạc bộ Sài Gòn. Anh là một trong những tiền vệ trung tâm chơi hay nhất tại V.League 2020, góp công không nhỏ trong thành công của đội đầu bảng Sài Gòn với 11 trận bất bại.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ đòi bỏ giải và nghịch lý của V.League

PHẠM ĐÌNH |

Sau vụ việc Thanh Hoá gửi công văn đòi bỏ giải V.League 2020 là những câu chuyện "dở khóc, dở cười" của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Cao Văn Triền: V.League tạm hoãn là cơ hội để cầu thủ phục hồi thể lực

Thanh Vũ |

Tiền vệ Cao Văn Triền cho biết V.League 2020 tạm hoãn do dịch COVID-19 có thể xem là cơ hội tốt để các cầu thủ hồi phục thể lực sau chuỗi trận đấu căng thẳng.

Cao Văn Triền nói gì khi được tiến cử lên đội tuyển Việt Nam?

Thanh Vũ |

Tiền vệ Cao Văn Triền sẽ nỗ lực cống hiến cho đội tuyển Việt Nam nếu được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Câu lạc bộ đòi bỏ giải và nghịch lý của V.League

PHẠM ĐÌNH |

Sau vụ việc Thanh Hoá gửi công văn đòi bỏ giải V.League 2020 là những câu chuyện "dở khóc, dở cười" của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Cao Văn Triền: V.League tạm hoãn là cơ hội để cầu thủ phục hồi thể lực

Thanh Vũ |

Tiền vệ Cao Văn Triền cho biết V.League 2020 tạm hoãn do dịch COVID-19 có thể xem là cơ hội tốt để các cầu thủ hồi phục thể lực sau chuỗi trận đấu căng thẳng.

Cao Văn Triền nói gì khi được tiến cử lên đội tuyển Việt Nam?

Thanh Vũ |

Tiền vệ Cao Văn Triền sẽ nỗ lực cống hiến cho đội tuyển Việt Nam nếu được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập.