Trong buổi họp báo trước trận giao hữu của Đội tuyển Việt Nam với Tuyển Palestine, ông Troussier hy vọng người hâm mộ có sự nhẫn nại và tin tưởng với đội. Vì sao ông lại kêu gọi điều đó? Ở đây không chỉ đơn thuần đến sân và cổ vũ cho đội tuyển mà còn là sự đồng hành trên hành trình với rất nhiều chông gai.
Hẳn ông Troussier cũng đã biết điều người tiền nhiệm Park Hang-seo đánh giá về người hâm mộ Việt Nam “yêu bóng đá nhưng chỉ yêu bóng đá chiến thắng”. Nghĩa là, sự kiên nhẫn sẽ có giới hạn khi kết quả không tốt. Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao, với mục tiêu đặt ra là sự đi lên. Nhưng đâu phải nói đi lên là đi lên ngay. Đâu phải cứ thay huấn luyện viên là ngay lập tức đi lên. Đó là một hành trình dài…
Ông Troussier đủ kinh nghiệm để nhận ra những điều gì còn tồn tại với bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ rất kỷ luật, biết lắng nghe và khát khao tiến bộ là điểm tích cực, nhưng “nhiều cầu thủ vẫn còn các thiếu sót từ những điều căn bản như chuyền hay nhận bóng”. Thực trạng của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua thế nào, Troussier cũng đã biết để nói rõ ràng rằng, “để bóng đá phát triển cần một quá trình dài và đồng bộ, từ cải thiện cơ sở vật chất đến nâng tầm chất lượng cầu thủ”.
Huấn luyện viên 68 tuổi lấy ví dụ về tình huống tấn công mà các cầu thủ Brazil cần 2 lần để ghi bàn, Nhật Bản cần 3 lần, còn cầu thủ Việt Nam cần đến 10 lần để nói về sự khác biệt trình độ. Cũng bởi thế, khá là đáng lo khi chính ông Troussier nói rằng, “đang có khoảng 10 đến 15 cầu thủ của đội U23 sẵn sàng cạnh tranh vị trí chính thức ở đội tuyển quốc gia”. Bởi như thế có nghĩa là, chất lượng cầu thủ Việt Nam ở tầm quốc gia đang ở mức rất thấp.
Vậy thì mong muốn về sự kiên nhẫn, tin tưởng là điều hoàn toàn đúng. Không có đội tuyển nào duy trì được mãi sức mạnh và phong độ đỉnh cao. Ngay như Tuyển Đức danh tiếng chẳng hạn, họ đang khủng hoảng và phải thay huấn luyện viên. Nhưng vì họ vốn đã có nền tảng, có hệ thống bóng đá phát triển, giai đoạn khủng hoảng sẽ không kéo dài.
Trong khi đó, với bóng đá Việt Nam, đi lên với một nền tảng yếu, chậm thay đổi thì đương nhiên là con đường rất xa, không kiên nhẫn thì chỉ có kéo nhau đi xuống.