Có một tình yêu, một sức mạnh mang tên bóng đá

THANH XUÂN |

Tạm gác lại sự nghiệp để thực hiện sứ mệnh của người phụ nữ, sau 2 năm thì tình yêu và sức mạnh của đam mê đã một lần nữa thôi thúc Phạm Hoàng Quỳnh quyết định xa gia đình để lên đường, tiếp tục chinh phục đam mê.

Yêu là không “nghỉ phép”

“Chị thèm bóng đá!”. Ngày cuối năm, nhận được tin nhắn từ Hoàng Quỳnh với vẻn vẹn bốn chữ và tôi tin là cô gái ấy sẽ không thể từ bỏ cái nghiệp “quần đùi áo số” này, khi nó không chỉ đơn giản là đam mê. Và rồi những ngày bắt đầu năm 2021, Quỳnh chính thức trở lại khoác áo câu lạc bộ bóng đá Phong Phú Hà Nam.

“Hơn 2 năm để quay trở lại, đó đâu phải là điều dễ dàng. Thứ khiến tôi trăn trở nhất đó là xa gia đình, đặc biệt là cô công chúa mới chỉ gần 2 tuổi. Gia đình yêu bóng đá nên khi biết tôi có ý định quay trở lại rất ủng hộ tôi, chỉ có anh Thắng là có chút lo lắng khi 2 vợ chồng đều đi đá bóng sẽ rất tội con, thế nhưng sau cùng anh vẫn đồng ý, chia sẻ để vợ tiếp tục lựa chọn…” - Quỳnh báo tin vui đầu năm.

Hoàng Quỳnh và Ngọc Thắng là chuyện tình đẹp của bóng đá Việt Nam. Họ bén duyên từ ASIAD 2014 trên đất Hàn Quốc. Khi đó Quỳnh khoác áo Đội tuyển nữ Việt Nam còn Hồ Ngọc Thắng là tuyển thủ U.23 Việt Nam. 2 đội tuyển được xếp ở chung cùng khách sạn, họ đụng mặt, có tình cảm với nhau. Thế nhưng phải gần 4 năm sau lần gặp định mệnh đó, Quỳnh và Thắng mới chính thức đến với nhau. Họ có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc, với một cô con gái vô cùng đáng yêu.

Những ngày đầu làm mẹ khiến Quỳnh rất bỡ ngỡ. Cô gái bản lĩnh trên sân cỏ phải tập làm quen với việc chăm sóc con, lo toan đủ thứ khác hẳn việc tập, thi đấu sau bao năm trời theo bóng đá từ lúc còn là một cô gái mới lớn. Thế rồi, cuộc sống gia đình cứ trôi, với những vòng quay quen thuộc và thoắt cái đã 2 năm...

“Khoảng thời gian phải xa bóng đá tôi đã rất nhớ, nhớ cái mùi của cỏ, của giày tất và mùi bóng đá. Những lần được cùng đồng đội thi đấu trên sân, những khoảnh khắc của niềm vui và cả giọt nước mắt, tôi chỉ biết tâm sự với chồng. Khi nhìn thấy Tuyết Dung, Hải Yến… đem lại niềm vui cho khán giả, mang vinh quang cho Tổ quốc, tôi chỉ ước mình có thể góp một phần nhỏ bé…” - Quỳnh kể. Nhìn thấy bóng đá nữ Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, những thành công vang dội của các đồng đội, “bà mẹ bỉm sữa” có thêm động lực để quyết tâm quay lại.

Những ngày đầu, Quỳnh đã gặp rất nhiều khó khăn khi mới sinh con, thể lực yếu đi rất khó theo kịp các đồng đội trẻ. Tuyết Dung đã động viên và chủ động giúp đỡ đàn chị rất nhiều khi gia nhập đội bóng Hà Nam. Và câu lạc bộ cũng tạo điều kiện để bà mẹ trẻ có thể về thăm con mỗi dịp cuối tuần…

Và niềm cảm hứng mang tên Quỳnh “Tiểu thư”

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và hối hận về hành động bồng bột của mình. Ngay sau vụ việc đó, tôi đã gửi lời xin lỗi đến ban huấn luyện và người hâm mộ, tôi luôn tiếc rằng tại sao mình không ngăn cản các đồng đội lại mà lại mất bình tĩnh như vậy nên vẫn muốn làm cái gì đó…”. Khi trở lại với bóng đá, giờ đã có một Hoàng Quỳnh rất khác, chững chạc hơn và trưởng thành hơn.

Suốt chặng đường theo đuổi bóng đá, Quỳnh gặp phải không ít những “lùm xùm” cả trong và bên lề sân cỏ. Cô “Tiểu thư đá bóng” đã từng phải chịu rất nhiều chỉ trích và cả án kỷ luật nặng vì ẩu đả trên sân. Sự cố ngày nào, Quỳnh là đội trưởng của Than Khoáng sản VN, 1 trong 5 cầu thủ phải nhận án phạt do tham gia vào vụ ẩu đả trên sân Thống Nhất trong trận bán kết giải nữ Vô địch quốc gia 2018 với TPHCM I. Cô bị treo giò 5 tháng, phạt 10 triệu đồng, đến giờ khi nhắc lại quá khứ, Quỳnh cũng chỉ biết ngậm ngùi nuối tiếc.

“Khi tập luyện trở lại tôi biết mình phải cố gắng gấp nhiều lần các đồng đội vì bản thân không còn trẻ và đã sinh em bé nên thể lực suy giảm. Mỗi buổi tập, tôi luôn tự nhắc mình phải cố gắng hơn, tập trung hơn và quyết tâm hơn. Tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp với bóng đá, những gì tôi nhận được từ môn thể thao này để làm động lực. Tôi luôn mong muốn hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn…”.

Lần trở lại này cũng là một kỷ niệm khó quên với Hoàng Quỳnh, đây là cái Tết đầu tiên của cô khi khoác áo Hà Nam, thế nhưng dịch bệnh đã khiến đường về nhà trở nên rất khó khăn.

“Cái Tết đầu tiên khi quay lại đá bóng lại không mấy suôn sẻ, do dịch bệnh nên tôi được về với gia đình sớm, năm nay gia đình nhỏ của tôi ăn Tết ở nhà ngoại, tuy nhiên khu nhà tôi ở Quảng Ninh lại là ổ dịch nên bị phong tỏa rất nghiêm ngặt, phải nói là một cái Tết buồn. 1, 2 ngày nữa đội tập trung rồi nhưng tôi chưa ra ngoài được, có lẽ lại tiếp tục chạy bộ để duy trì thể lực như 2 năm qua thôi” - Quỳnh tâm sự. Dù vậy, trong suy nghĩ của Hoàng Quỳnh luôn có một khát khao cống hiến và chưa khi nào dừng lại, Quỳnh hứa tháng 4.2021 khi giải đấu trở lại, người hâm mộ sẽ thấy một Quỳnh “Tiểu thư” mạnh mẽ và đầy niềm vui với trái bóng tròn.

“Tân Sửu 2021, mục tiêu của tôi là sẽ có suất đá chính tại câu lạc bộ, cùng các đồng đội quyết tâm có thành tích cao trong năm 2021. Phải thi đấu tốt, lấy lại cảm giác bóng và chơi tốt thì mới nghĩ đến việc có tên trong Đội tuyển nữ Việt Nam một lần nữa…”. Quỳnh hào hứng kể nói về việc phá bỏ những giới hạn của bản thân, với cái nhìn tích cực về tương lai.

Phạm Hoàng Quỳnh sinh năm 1992 tại Quảng Ninh, khoác áo Đội tuyển quốc gia từ năm 2012 và hiện đang chơi cho câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Trong sự nghiệp, nữ tuyển thủ này từng giành chức vô địch Đông Nam Á 2012, Huy chương Bạc SEA Games 2013, Huy chương Đồng Đông Nam Á 2018. Tại ASIAD 2014, Hoàng Quỳnh cùng đồng đội lập nên kỳ tích khi vào tới trận bán kết và chỉ chịu dừng bước trước Nhật Bản - đương kim vô địch thế giới. Năm 2015, Quỳnh từng nghỉ bóng đá để sang Nhật học tập. Vì gia đình, nên cô về nước và quay trở lại với bóng đá. Sau ASIAD 2018, Quỳnh quyết định dừng bóng đá để lập gia đình với chồng là cầu thủ Hồ Ngọc Thắng - hiện khoác áo đội hạng Nhất Phú Thọ.

THANH XUÂN
TIN LIÊN QUAN

Quả bóng Vàng Huỳnh Như: "Cám ơn mọi người đã không bỏ rơi bóng đá nữ"

Thanh Vũ |

Đó là những chia sẻ của tiền đạo Huỳnh Như (TPHCM) sau khi bảo vệ thành công danh hiệu Quả bóng Vàng nữ 2020.

Chuyện của Hoa: Tuổi 17, nước mắt và nụ cười của bóng đá nữ

Nhóm PV |

Ở độ tuổi 17, cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa còn vô lo vô nghĩ thì cầu thủ nữ Vũ Thị Hoa đã phải trải qua nỗi đau mất cha, gạt đi nước mắt để cùng mẹ gồng gánh nuôi em.

Long An tổ chức giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Kỳ Quan |

Thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 18.10 Liên đoàn Bóng đá tỉnh Long An phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An tổ chức giải bóng đá nữ.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Quả bóng Vàng Huỳnh Như: "Cám ơn mọi người đã không bỏ rơi bóng đá nữ"

Thanh Vũ |

Đó là những chia sẻ của tiền đạo Huỳnh Như (TPHCM) sau khi bảo vệ thành công danh hiệu Quả bóng Vàng nữ 2020.

Chuyện của Hoa: Tuổi 17, nước mắt và nụ cười của bóng đá nữ

Nhóm PV |

Ở độ tuổi 17, cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa còn vô lo vô nghĩ thì cầu thủ nữ Vũ Thị Hoa đã phải trải qua nỗi đau mất cha, gạt đi nước mắt để cùng mẹ gồng gánh nuôi em.

Long An tổ chức giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Kỳ Quan |

Thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 18.10 Liên đoàn Bóng đá tỉnh Long An phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An tổ chức giải bóng đá nữ.