16kg thịt lợn và danh hiệu “Vua bóng đá nhà tù”:

Có một kẻ ngốc ở tuổi 39 như Ronaldinho

NHIẾP PHONG |

Trong một kịch bản khó tưởng tượng nhất của các nhà làm phim Hollywood, có lẽ họ chẳng bao giờ hình dung nổi cảnh một nhà vô địch World Cup, vô địch Champions League, từng giành Quả bóng Vàng lại có những ngày tháng ăn mừng chức vô địch với giải thưởng 16kg thịt lợn ở một giải đấu sau song sắt.

Từ “Đội bóng nhà tù” đến Rô “vẩu”

Năm 2001, đạo diễn Barry Skolnick cho ra mắt bộ phim “Mean Machine” (“Đội bóng nhà tù”). Bộ phim với sự thủ vai của nam chính Vinnie Jones từng đem lại rất nhiều giá trị xúc động về cuộc sống. Trong phim, Jones hóa thân thành Daniel Meehan - ngôi sao bóng đá đại tài - nhưng vì thói ăn chơi mà dính vào một vụ dàn xếp tỉ số để rồi phải “bóc lịch”. Vào tù, Meehan vẫn được hâm mộ và dần nhận ra những giá trị thực của cuộc sống. Meehan lập ra một đội bóng gồm toàn các tù nhân và giành chiến thắng trước đội của các gã cai ngục hà khắc.

Câu chuyện của Meehan năm 2001 tưởng như rất khó tái hiện trong đời thực nhưng lại đang diễn ra ở nhà tù Agrupación Especializada (Paraguay), nơi đang giam giữ một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất mọi thời đại: Ronaldinho. Siêu sao một thời người Brazil đang thụ án và chờ ngày ra tòa vì tội sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh.

Đầu tháng 3.2020, người hâm mộ bóng đá thế giới sốc sau khi biết tin Rô “vẩu” cùng anh trai Roberto bị bắt tại một khách sạn ở thủ đô Asuncion. Hai người lập tức bị tống giam, chờ ngày “bóc lịch” và sau đó sẽ bị trục xuất về nước. Đến nay, vẫn chưa rõ tại sao Ronaldinho lại nhập cảnh trái phép như vậy.

Những người bạn đặc biệt của Ronaldinho

Vào tù, trái với cảnh tượng u ám và khổ sở, Ronaldinho vẫn  giữ nụ cười thương hiệu. Mất vài ngày để trấn tĩnh lại, nhà vô địch World Cup 2002 đã đi ra ngoài khuôn viên trại giam để giao lưu với những bạn tù khác. Với sự nổi tiếng toàn cầu cùng sự yêu mến của người hâm mộ, Rô “vẩu” được xin chụp hình, xin ký tặng như thể anh đang tham gia một sự kiện, trận đấu lớn thời còn đỉnh cao.

Những người bạn bất đắc dĩ trong nhà tù có nhiều thành phần, từ những tay buôn ma túy khét tiếng của băng đảng PCC, doanh nhân, chính trị gia liên quan đến tham nhũng và cả những ông bầu bóng đá. Fernando Gonzalez Karjallo, bạn tù của Ronaldinho trước đây là Chủ tịch của đội bóng Sportivo Luqueno. Anh và cha là Ramon Gonzalez Daher (cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Paraguay) đều phải ngồi tù vì tội rửa tiền. Ngoài ra còn có cựu Nghị sĩ Miguel Cuevas bị bắt giam do tham nhũng. Tất cả bỗng nhiên trở thành những người bạn đặc biệt của Ronaldinho.

Khi đến nói chuyện với Rô “vẩu”, Cuevas chia sẻ rằng tại Paraguay, cái tên Ronaldinho có sức ảnh hưởng rất lớn. Cựu Nghị sĩ này cho hay, Ronaldinho đã tạo ra nguồn cảm hứng vô tận cho người dân quốc gia này đam mê bóng đá. Siêu sao một thời của bóng đá Brazil chính là người đã góp phần làm nên lịch sử của môn thể thao Vua. Cuevas nhấn mạnh rằng, dù có ra sao, người hâm mộ Paraguay luôn ủng hộ Ronaldinho hết mình.

Fernando Lugo - một cựu cầu thủ cũng đang ngồi tù khi biết tin Ronaldinho bị bắt giam đã nói với các bạn tù khác rằng “đến Chúa trời cũng biết những gì Ronaldinho đã mang lại”. Sự thần tượng Rô “vẩu” của Lugo đã truyền qua các tù nhân khác và thế là một giải futsal đặc biệt đã khởi tranh đằng sau song sắt.

Giải futsal của nhà tù Agrupación Especializada trở thành sự kiện được nhiều người hâm mộ và các tờ báo thể thao của Paraguay quan tâm đặc biệt, bởi ở đó, Ronaldinho sẽ ra sân. Ai cũng muốn Ronaldinho ở đội mình để giành giải thưởng là một con lợn nặng 16kg, đủ dùng cho một bữa nướng tuyệt hảo.

Kẻ ngốc, nạn nhân hay là...?

Gonzalez Karjallo đã đứng ra bảo lãnh cho Ronaldinho được ra sân thi đấu, thậm chí ông còn mượn cho người bạn mới của mình một đôi giày. Đội của Ronaldinho thắng 11-2, anh ghi 5 bàn và có 6 kiến tạo. Sau khi chiến thắng, màn ăn mừng bên cạnh phần thưởng đặc biệt đã được chụp lại. Khoảnh khắc Ronaldinho cười tươi cùng các bạn tù sau khi thắng một trận bóng khiến nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới cảm thấy thật đặc biệt.

Ronaldinho gặp nhiều biến cố lớn ở quê nhà khi bị buộc tội xây dựng trái phép, trốn thuế và các hành vi khác. Anh coi tấm hộ chiếu giả để nhập cảnh vào Paraguay như... “một món quà”. Siêu sao một thời của Barcelona cho hay, anh thấy đó là một sai lầm... vô tội. Luật sư hiện tại của Ronaldinho cũng chia sẻ rằng, thân chủ của mình sử dụng hộ chiếu giả không phải để nhằm mục đích phạm pháp, đó chỉ “đơn giản là hành động thiếu suy nghĩ của một kẻ ngốc ở tuổi 39”.

Khi cảnh sát ập vào căn hộ của Diana Lopez tại Brazil (người bị tình nghi cung cấp hộ chiếu giả cho Ronaldinho), cô này đã bỏ trốn. Cảnh sát phát hiện ra hơn 6.000 quả bóng có in mặt Rô “vẩu”, với tấm ảnh được dùng cho hộ chiếu giả. Cảnh sát đặt giả thiết rằng, có thể Ronaldinho ngốc thật và là con cờ cho những kế hoạch của Lopez.

Còn ở Paraguay, siêu sao một thời làm hàng triệu trái tim yêu bóng đá say đắm vẫn đang đóng vai chính cho một bộ phim đặc biệt về cuộc đời thăng trầm của mình. Anh vẫn ở đó, cười tươi và chơi bóng bên cạnh những kẻ rửa tiền, tham nhũng, buôn ma túy và giết người...

Ronaldinho từng giành rất nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp như World Cup 2002, Champions League 2006, Copa America 1999, Confed Cup 2005, Quả bóng Vàng Châu Âu 2005, Cầu thủ hay nhất thế giới do FIFA bình chọn năm 2005, 2006...

NHIẾP PHONG
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống tù đày của Ronaldinho: Chiếc áo ba lỗ cũ và đôi dép bạc màu

VIỆT HÙNG |

Đã gần nửa tháng kể từ ngày chính thức phải sống kiếp tù đày, huyền thoại Ronaldinho đang trải qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời.

Ronaldinho buồn và tức giận, thề không bao giờ trở lại Paraguay

HOÀI MINH |

Người bạn của Ronaldinho - Fernando Lugo tiết lộ với Extra rằng, huyền thoại người Brazil rất buồn và tức giận nhưng vẫn luôn mỉm cười khi bị nhốt trong nhà tù Paraguay.

Tòa án từ chối tiền thế chấp, "kẻ ngốc" Ronaldinho buộc phải ngồi tù?

VIỆT HÙNG |

Khoản tài chính còn sót lại của Ronaldinho có lẽ không đủ để cứu anh khỏi những tháng ngày phải tiếp tục đá bóng trong nhà tù ở Paraguay.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cuộc sống tù đày của Ronaldinho: Chiếc áo ba lỗ cũ và đôi dép bạc màu

VIỆT HÙNG |

Đã gần nửa tháng kể từ ngày chính thức phải sống kiếp tù đày, huyền thoại Ronaldinho đang trải qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời.

Ronaldinho buồn và tức giận, thề không bao giờ trở lại Paraguay

HOÀI MINH |

Người bạn của Ronaldinho - Fernando Lugo tiết lộ với Extra rằng, huyền thoại người Brazil rất buồn và tức giận nhưng vẫn luôn mỉm cười khi bị nhốt trong nhà tù Paraguay.

Tòa án từ chối tiền thế chấp, "kẻ ngốc" Ronaldinho buộc phải ngồi tù?

VIỆT HÙNG |

Khoản tài chính còn sót lại của Ronaldinho có lẽ không đủ để cứu anh khỏi những tháng ngày phải tiếp tục đá bóng trong nhà tù ở Paraguay.