Cô gái gửi con nhỏ, đội mưa chạy 20km tiếp lửa cho Tuyển Việt Nam

SÓNG NGHỆ |

Những lần “cháy vé” và “vỡ sân” ở AFF Cup hay cơn sốt mang tên U.19 khiến tất cả quay cuồng, với bóng đá chưa chắc đã ý nghĩa, giá trị bằng hình ảnh một nhóm CĐV đội mưa cổ vũ, với những ngọn lửa nhỏ và khát vọng cháy bỏng mà họ mang trong tim…

Trong chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong trận đấu tại vòng loại AFC Cup vừa qua, dù trận đấu diễn ra giữa cơn mưa tầm tã, nhưng đã có không ít CĐV đến sân cổ vũ cho đội Tuyển Việt Nam. Thậm chí, nếu so với tình thế của bóng đá Việt cùng tính chất trận đấu, việc có đến gần 1 vạn khán giả có mặt ở Mỹ Đình cũng là điều rất đáng ghi nhận.

Trong số rất nhiều những chiếc áo đỏ tiếp lửa cho ĐT Việt Nam, có một CĐV nữ khá đặc biệt. Câu chuyện của chị cũng giản dị, bình thường như nhiều người khác. Chỉ có điều, việc CĐV này gửi con nhỏ 6 tháng tuổi, đội mưa chạy 20km từ Quốc Oai lên Mỹ Đình để tiếp lửa cho tuyển Việt Nam lại mang đến rất nhiều dư vị ấm áp cho chính những CĐV đội mưa giữa Mỹ Đình hôm đó…

Đơn giản chỉ vì tình yêu

Đó là Nguyễn Thu Trang, một tay trống cừ khôi của Hội CĐV VFS miền Bắc. Thích sự cuồng nhiệt trên khán đài, sự gắn kết của những người đam mê cổ vũ bóng đá, Trang đã tham gia Hội CĐV và dẫu nắng, dẫu mưa vẫn luôn hết mình để có những nhịp trống để thổi thêm lửa cho các cầu thủ thi đấu dưới sân.

Biết đến Hội CĐV VFS từ cách đây 5 năm tại giải U.19 Châu Á, lên sân Mỹ Đình và Trang tò mò tại sao có một nhóm người ở khán đài D cứ hò hét cổ vũ suốt 90 phút. Họ hát, nhảy múa và cổ vũ không ngừng nghỉ, dù dưới sân kết quả có tốt hay không. Và những trận sau đó, Trang mua vé vào cửa D8 và xin tham gia cổ vũ cùng Hội CĐV. Sẵn trong mình sự cuồng nhiệt và cảm thụ nhịp trống tốt, Trang nhận nhiệm vụ đánh trống. Từ đó đến nay, trong đoàn quân áo đỏ ấy lúc nào cũng có một cô gái giữ nhịp để tiếp thêm lửa cho các cầu thủ dưới sân.

Cô gái có dáng người mảnh khảnh và đầy nhiệt huyết ấy sinh năm 1991, quê ở huyện Quốc Oai, hiện đã là mẹ và đã có hai con. Cháu đầu năm nay 6 tuổi, cháu thứ hai mới được 6 tháng tuổi. Chồng của Trang cũng là người yêu bóng đá và được chính Trang nhen nhóm, đốt lửa nhiệt tình, sau những lần được người yêu kéo theo đi cổ vũ và rồi cũng gắn bó cùng với Hội CĐV.

Trước đây, để có thời gian đi cổ vũ cho đội tuyển, Trang phải sắp xếp công việc và xin nghỉ trước một tuần để ra sân, thế nhưng, không phải trận nào cũng có thể tham gia được. Rồi một thời gian dài, chỉ có hai bố con lên sân, còn Trang phải ở nhà vì sinh cháu thứ hai. Trong trận đấu của ĐT Việt Nam với Campuchia mới đây, Trang muốn lên tham gia cổ vũ nên đề nghị bà nội “đặc cách”, rồi đội mưa chạy 20km lên sân cùng các đồng đội.

Sau trận đấu, hai tay Trang phồng rộp lên vì lâu rồi không cầm dùi trống, lại thêm lạnh, dầm mưa cả trận nên sốt nhẹ. Thế nhưng sau trận đấu, khi được hỏi thăm thì CĐV này chỉ cười bảo “may mắn là em bé uống sữa ngoài nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều”.

Với CĐV bình thường, đội mưa cổ vũ 90 phút là cả một sự cố gắng. Với chị em phụ nữ, quả thực phải có một tình yêu lớn lao mới có thể đội mưa hào hứng cổ vũ như thế. Trang kể rằng, cả gia đình chọn đến sân bóng để vui và hòa mình vào bầu không khí bóng đá “như một chuyến du lịch”. Ở đó, họ hạnh phúc, họ được sống trọn trong cảm xúc vui buồn đan xen lẫn lộn. Trang nói, dẫu nắng mưa, chỉ trừ bất khả kháng, nếu không sẽ đến sân bởi “cả gia đình em sẽ góp một phần nhỏ của mình ủng hộ cho các cầu thủ Việt Nam, cho bóng đá Việt Nam và niềm tự hào ĐTQG”.

“Niềm vui của gia đình tôi là được đến sân cổ vũ và tiếp lửa cho ĐT Việt Nam, đơn giản thế thôi”. Đúng là rất đơn giản, thế nhưng họ rất hạnh phúc và không phải ai cũng tìm thấy được hạnh phúc đơn sơ, giản dị mà chân thành như thế, như chia sẻ rất thật của anh Khanh - ông xã của một trong những CĐV đặc biệt xuất hiện trên Mỹ Đình buổi tối mưa đáng nhớ đó...

SÓNG NGHỆ
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.