Theo website Abw.by, để chủ động trong việc nghỉ ngơi trên hành trình từ Đức sang Nga, cụ Wirth còn kéo theo một nhà xe di động có gắn trang trọng dòng chữ “Chào Moskow” bằng tiếng Đức: “Hallo Moskau!”. Bầu bạn với cụ Wirth trên hành trình độc đáo trên là chú chó nhỏ trung thành.
“Tại trạm xăng, những nhân viên lần đầu tiên chứng kiến và nghe một tiếng máy xe lớn đến vậy, thậm chí là sợ tia lửa làm mất an toàn. Nhưng máy kéo ở trong tình trạng hoàn hảo”, một người dân tên Valery nói. Tại đây, ông lão đổ 60 lít dầu và tiếp tục cuộc hành trình. Theo Abw.by, ông Wirth dự kiến sẽ đến Nga trong vài ngày nữa và cố gắng kịp ngày khai màn World Cup 2018 của tuyển Đức.
Ước tính có 1,5 triệu khách du lịch đến Nga trong dịp diễn ra World Cup 2018. Trong đó, có khoảng 1 triệu người tới Mátxcơva nhưng có lẽ không ai trong số họ có hành trình giống như CĐV 70 tuổi này.
Hiện tại Hubert Wirth đã đến Belarus và chỉ còn cách nước Nga khoảng 1.000km.