Cổ động viên trên sân Thường Châu bật khóc, thương cầu thủ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan kết thúc với tỉ số 1-2 nghiêng về đội bạn. Nhiều CĐV trên sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) bật khóc và cả ở Việt Nam. Hơi đáng tiếc! Nhưng U23 vẫn hoàn toàn xứng đáng và đã vô địch trong trái tim mọi người dân Việt Nam.

Đúng phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, U23 Uzbekistan có bàn thắng, nâng tỉ số lên 2-1. Quá đáng tiếc cho U23 Việt Nam!

Và trên màn hình TV, nhiều CĐV nữ trên sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) đã bật khóc vì tiếc nuối. Và cả nhiều người hâm mộ ở trong nước.

Song, dù vậy, U23 vẫn hoàn toàn xứng đáng và mang về nước chiếc Huy chương Bạc. Đặc biệt, họ vẫn là những nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ Việt Nam!

16h20: Tại Hải Phòng vẫn tiếp tục có mưa. Hàng nghìn CĐV vẫn đang hết mình tiếp lửa cho đội tuyển U23 Việt Nam. 

Pháo sáng ngợp trời. Tất cả đang ngóng chờ vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Không khí trên sân vô cùng nóng. Dù trời đã tối nhưng không có ai ra về. Tất cả đều đang dõi theo từng đường bóng lăn.

 
 
Không khí cổ vũ U23 Việt Nam tại Hải Phòng. Ảnh: Trần Vương
 
 
Clip người dân Hải Phòng hát vang bài ca "Như có Bác trong ngày vui đại thắng". 
18h15': Tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), không khí cũng rất cuồng nhiệt. Các bạn trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng hào hứng cổ vũ đội nhà.
 

 
 
 
Ảnh: Thùy Dung.

18h10': Tại Hội An, du khách nước ngoài cũng không bỏ lỡ trận chung kết giải U23 Châu Á.

Nhiều du khách mang theo cờ đỏ sao vàng để cổ vũ cho U23 Việt Nam.

 
 Du khách nước ngoài tập trung trước một cửa hàng ở Hội An để xem bóng đá.

18h05' - Quảng Bình: "Biển người" cổ vũ tại các điểm xem tập trung.

Theo quan sát của PV Lao Động, tại các điểm xem tập trung chật kín người đến xem và cổ vũ. Riêng tại điểm trung tâm Văn hóa cũ (TP. Đồng Hới), ước tính hơn 6.000 người đến xem.

Xen lẫn với chương trình trực tiếp, tất cả đều hô vang "Việt Nam chiến thắng" và ca vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui chiến thắng". Chưa bao giờ người dân Quảng Bình chứng kiến một niềm háo hức, tinh thần dân tộc như vậy.

 
 Biển người tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long.
Cờ đỏ sao vàng tung bay trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Lê Phi Long
Cờ đỏ sao vàng tung bay trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Lê Phi Long
Màn hình lớn phục vụ người dân Đồng Hới. Ảnh: Lê Phi Long
Màn hình lớn phục vụ người dân Đồng Hới. Ảnh: Lê Phi Long
Háo hức hướng về các cầu thủ. Ành: Lê Phi Long
Háo hức hướng về các cầu thủ. Ành: Lê Phi Long

17h40': Ninh Bình: Hàng trăm học sinh đội mưa cổ vũ cho U23 Việt Nam

Chiều 27.1, hàng trăm học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy TP. Ninh Bình đã tập trung tại khu vực sân trường để cổ vũ cho đội tuyển U23 tham dự trận chung kết U23 Châu Á. Để phục vụ nhu cầu xem bóng đá và cổ vũ tinh thần cho đội tuyển U23 Việt Nam, Ban giám hiệu nhà trường đã bố trí, lắp đặt màn rộng 15m2 để cho các em học sinh ở đây theo dõi và cổ vũ trận đấu.

Mặc dù thời tiết ở TP.Ninh Bình có mưa và giá lạnh, nhưng ngay từ đầu giờ chiều, hàng trăm học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy trong trang phục áo đỏ cùng các băng rôn, khẩu hiệu đã có mặt tại sân trường để cổ vũ cho đội U23 Việt Nam.

 
Một tiết mục văn nghệ trước khi trận đấu bắt đầu. Ảnh: NT 
 
 Hàng trăm học sinh tập trung ở khu vực sân trường để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: NT
 
 Thầy giáo Đinh Văn Khâm (thứ 2 từ trái sang) cũng có mặt để cùng các em học sinh cổ vũ. Ảnh: NT
 
 Các em học sinh Trường chuyên Lương Văn Tụy trong trang phục áo đỏ cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: NT
 
 Học sinh Trường chuyên Lương Văn Tụy đội mưa cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: NT
 
 Niềm vui của các em học sinh khi đội tuyển U23 Việt Nam ghi bàn thắng gỡ hòa trong hiệp 1 của trận đấu. Ảnh: NT
 
 Dù trời mưa nhưng các học sinh ở đây vẫn cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: NT

17h30': Tại Nghệ An, Trẻ em bị giẫm đạp khi đi cổ vũ U23 Việt Nam. Do đó, một số em nhỏ đã được gia đình đưa ra khỏi đám đông đang cuồng nhiệt cổ vũ cho U23 Việt Nam để đảm bảo an toàn.

 
Các em nhỏ được đưa ra khỏi đám đông để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hồng Quân 
 
Người dân Nghệ An cuồng nhiệt cổ vũ U23 Việt Nam. Ảnh Hồng Quân

17h20' - tại TPHCM: Còn tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, bà Phan Thị Úc (58 tuổi bệnh nhân ung thư vú, đang điều trị tại Bệnh viện) háo hức cổ vũ trận chung kết.

Bà Úc chia sẻ: "Tôi nhập viện từ năm 2013 tới giờ. Mặc dù bệnh tật nhưng tôi vẫn xem, lần đầu tiên tôi theo dõi trận bóng hay như vậy. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ thắng".

Clip bà Phan Thị Úc hào hứng cổ cũ U23 VIệt Nam. Clip: Kim Đồng
 
Tại Sài Gòn, rất nhiều màn hình LED cỡ lớn được đặt ở khu phố đi bộ Nguyễn Huệ để người dân theo dõi. Ảnh: Trường Sơn
 
Không khí xem bóng đá tại Sài Gòn.

17h15': Người dân Quảng Ngãi đội mưa cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Mặc dù thời tiết ở Quảng Ngãi đang có mưa, nhưng hàng trăm người dân Quảng Ngãi vẫn đội mưa đến trung tâm thành phố Quảng Ngãi cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

 
Cổ động viên tại trung tâm TP.Quảng Ngãi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hàng trăm thanh niên Quảng Ngãi thì đeo băng rôn, đánh trống, chiêng và múa lân để cổ vũ trận chung kết của U23 Việt Nam.
17h05': Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội "thất thủ".

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội có sức chứa hơn 4 vạn người không còn một chỗ trống. Nhiều người còn không thể vào sân cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam qua màn ảnh lớn được đặt trong sân.

 
 Biển người ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội chăm chú đón xem trận chung kết. Ảnh: Nguyễn Hải
 
 Không ít người phải ngậm ngùi đứng ngoài vì không còn chỗ trống trong sân. Ảnh: Nguyễn Hải

16h50': Tại sân Thường Châu, tuyết vẫn rơi dày nhưng sức nóng trên sân của cổ động viên Việt Nam đã xua tan cái lạnh giá. 

 
Hàng ngàn người hâm mộ từ Việt Nam sang Thường Châu xem trận chung kết. Ảnh: Hoàng Linh

16h45': CĐV TP.Tân An chuẩn bị "đi bão" mừng chiến thắng.

TP.Tân An (tỉnh Long An) tổ chức nhiều màn ảnh led lớn để phục vụ các CĐV, thu hút hàng ngàn người đến cổ vũ trận chung kết.

Một số CĐV đã sẵn sàng "đi bão" để mừng chiến thắng của U23 Việt Nam dù kết quả thế nào nhưng đối với họ kết quả vào tận chung kết đã là quá tuyệt vời!

Nhiều CĐV phải trèo lên hàng rào mới có chỗ xem trực tiếp trận đấu.
Nhiều CĐV phải trèo lên hàng rào mới có chỗ xem trực tiếp trận đấu.
Một CĐV chuẩn bị “đi bão“.
Một CĐV chuẩn bị “đi bão“.
Một điểm bán cờ ở TP.Tân An.
Một điểm bán cờ ở TP.Tân An.

16h40': Người hâm mộ Thanh Hoá nhốn nháo, ngỡ ngàng vì.... bỗng dưng mất điện

Ngay khi Việt Nam được đá quả phạt cuối hiệp 1, khi Quang Hải đang đứng trước bóng chuẩn bị thực hiện quả đá phạt thì... một số tuyến phố ở TP. Thanh Hoá mất điện. 

Cả khu đô thị mới ven Cầu Hạc nhốn nháo. Nhà nọ chạy sang nhà kia, hỏi nhau: Ơ! Mất điện à? Những nhà có máy nổ nhanh chóng đổ xăng, chạy để có điện. Cả phố ngỡ ngàng, nhốn nháo vì sự cố mất điện này.

Ngay sau đó, Quang Hải đã thực hiện một tuyệt phẩm. Tuy nhiên, hàng nghìn người dân TP. Thanh Hoá không thể chứng kiến trực tiếp pha bóng này mà đành gọi điện cho người thân hỏi kết quả. 

 
 Ông Trịnh Xuân Như - Giám đốc Điện lực Thanh Hoá. 

Trao đổi với Lao Động, ông Trịnh Xuân Như - Giám đốc Điện lực Thanh Hoá cho hay, do sự cố đường dây bất ngờ nên xảy ra mất điện một số tuyến phố. Cán bộ, công nhân ngành điện nhanh chóng khắc phục sự cố. 

Khoảng 20 phút sau, sự cố được khắc phục, điện trở lại trước khi bắt đầu hiệp hai. 

Nhiều người dân trên địa bàn TP. Thanh Hoá tỏ ra thất vọng, bất bình vì sự cố trên bởi không đây là dịp nghìn năm có một.

Tại Tuyên Quang: Gia đình cầu thủ Lương Xuân Trường vui sướng khi U23 Việt Nam ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 ở hiệp 1 với đội U23 Uzbekistan.

Và được biết, mẹ của Bùi Tiến Dũng thì ngất xỉu.

 
 Bố Xuân Trường vui mừng trước tinh thần thi đấu và kết quả quá tốt của U23 Việt Nam. Ảnh: Đình Trung
 
 Mẹ Xuân Trường hồi hộp theo dõi trận đấu. Ảnh: Đình Trung
 
Bà hòa mình giữa bà con lối xóm và vui niềm vui chung. Ảnh: Đình Trung
 
Và... bà bật khóc khi U23 Việt Nam gỡ hòa 1-1. Ảnh: Đình Trung

14h35': Bãi biển Đà Nẵng “nổ tung” theo trận đấu

Hàng nghìn khán giả Đà Nẵng tập trung tại công viên biển Đông đã “nổ tung” sau bàn sang bằng tỷ số của U23 Việt Nam. Cả khách du lịch và người dân đều nhảy lên ăn mừng.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16h25': Bệnh nhân ung bướu vỡ òa khi Quang Hải gỡ hòa cho U23 Việt Nam 

Bệnh nhân và người nhà cùng nhân viên Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã rơi nước mắt, vỡ òa. Họ khóc để ăn mừng bàn thắng quý giá của Quang Hải.

Khi Công Phượng mang về quả phạt cho U23 Việt Nam trước khu vực cấm địa, tiền vệ Quang Hải đã tận dụng thành công cơ hội, thực hiện cú sút phạt chân trái đưa bóng vào góc cao ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Ngay giây phút đó, người hâm mộ Việt Nam vỡ òa... Tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, bệnh nhân và người nhà cùng nhân viên ôm nhau hạnh phúc. Họ khóc nức nở để ăn mừng bàn thắng của Quang Hải. Tất cả quên đi đau đớn, chỉ có niềm tự hào dâng trào và tình yêu vô bờ bến dành cho U23 Việt Nam.

Clip: Bệnh nhân và người nhà cùng nhân viên Bệnh viên Ung bướu TPHCM mừng bàn thắng. Tác giả clip: Kim Đồng
 
  Không khí cuồng nhiệt tại Nghệ An: Ảnh: Hồng Quân

 
 
Tại Quảng Trị, cả quảng trường Trung tâm tỉnh cũng vỡ òa. Hình ảnh chân dung Bác Hồ và lá cờ tung bay cùng khẩu hiệu "Việt Nam cố lên" rộn rã khi U23 san bằng tỉ số 1-1. Ảnh: Hưng Thơ.
    
 
 Còn tại xóm chạy thận ở Hà Nội, người dân cũng vừa trải qua những cảm xúc tuyệt vời.

16h15': Bệnh nhân rời giường bệnh, đi xe lăn háo hức xem trận chung kết

Ngay khi trận đấu bắt đầu, rất nhiều người hâm mộ là các bệnh nhân và người nhà tại các bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã có mặt tại các điểm chiếu trực tiếp trận chung kết U23 Châu Á 2018. Nhiều bệnh nhân đã rời khỏi gường bệnh, đeo sond mũi dạ dày (ống thông dạ dày) để cổ vũ.

Tại Bệnh viện Ung Bướu (BVUB) có rất đông cổ động viên đã có mặt tại sân bệnh viện này để theo dõi trận đấu. Những cổ động viên này là các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân... đang nằm điều trị tại bệnh viện. Trong đó, có nhiều bệnh nhân đã rời giường bệnh, đeo sond mũi dạ dày để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, một bệnh nhân ung thư tại BVUB cho biết: "Mặc dù bị bệnh nhưng tôi vẫn cố gắng cổ vũ đội tuyển Việt Nam, tôi tin rằng Việt Nam sẽ thắng!".

Anh Trương Tấn Đức (người nhà bệnh nhân ung thư) cho biết, ngay khi trận đấu diễn ra, ông đã nhanh chân kiếm chỗ ngồi và dắt con gái đang bị bệnh xuống xem.

Ghi nhận của chúng tôi tại đây, rất nhiều cổ động viên là các bệnh nhân ngồi xe lăn, đeo sond mũi dạ dày... háo hức cổ vũ và tin Việt Nam sẽ làm nên kỳ tích.

Nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân cùng công nhân viên Bệnh viện Ung Bướu TPHCM háo hức cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân cùng công nhân viên Bệnh viện Ung Bướu TPHCM háo hức cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân cùng công nhân viên Bệnh viện Ung Bướu TPHCM háo hức cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân cùng công nhân viên Bệnh viện Ung Bướu TPHCM háo hức cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân cùng công nhân viên Bệnh viện Ung Bướu TPHCM háo hức cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân cùng công nhân viên Bệnh viện Ung Bướu TPHCM háo hức cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân cùng công nhân viên Bệnh viện Ung Bướu TPHCM háo hức cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân cùng công nhân viên Bệnh viện Ung Bướu TPHCM háo hức cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân cùng công nhân viên Bệnh viện Ung Bướu TPHCM háo hức cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
16h05': Thôn Đường Nhạn - quê nhà của cầu thủ Quang Hải bùng nổ sau pha đá phạt thành công của anh.

Bàn thắng đẹp mắt của Quang Hải khiến người dân vỡ oà vì sung sướng.

 
Để tiếp lửa cho các cầu thủ thi đấu, người hâm mộ đã liên tục cổ động.
 
 Khoảnh khắc vỡ òa của khán giả tại Đường Nhạn.
 
  Đồng loạt vẫy cờ ăn mừng.
 
 Chăm chú chờ đón người thực hiện đá phạt.
 
Cổ động viên liên tục cầu nguyện sẽ có một bàn thắng.
 
 Chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu.
 
  Người dân địa phương về xem ngày càng nhiều.

15h56' - Sóc Trăng: Người dân háo hức xem bóng đá với tivi “khủng”

Nhằm tạo điều kiện cho người dân được xem bóng đá thoải mái, cũng như cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết, Trung tâm VHTT tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trung tâm VHTT TP.Sóc Trăng đã bố trí màn hình LED thuộc loại “khủng” tại Quảng trường Bạch Đằng.

Trao đổi với PV, ông Lâm Hoàng Viên – Giám đốc Trung tâm VHTT  tỉnh Sóc Trăng  cho biết, màn hình này có kích thước 40m2.

Người dân tại Sóc Trăng háo hức xem bóng đá với tivi “khủng”.
Người dân tại Sóc Trăng háo hức xem bóng đá với tivi “khủng”.

Có mặt tại Quảng trường từ rất sớm, ông Thạch Hol ở huyện Mỹ Xuyên háo hức nói: "Do hoàn cảnh nhà tôi khó khăn nên không sắm nổi tivi để xem bóng đá, mấy ngày qua nghe nói trên này có tivi lớn trực tiếp cho trận chung kết U23 Việt Nam nên từ sáng tôi đã lo xong việc đồng áng để lên đây xem bóng đá".

Anh Trần Văn Nhanh - chủ quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo TP. Sóc Trăng chuyên trực tiếp bóng đá chia sẻ: “Chuẩn bị cho trận chung kết U23 Châu Á vào lúc 15 giờ chiều nay, quán của tôi bố trí 2 tivi loại 60inch, 1 tivi 65 inch và một màn hình máy chiếu 200 inch để phục vụ người hâm mộ đến xem. Hy vọng đội tuyển chúng ta giành chiến thắng”.

Cũng theo anh Nhanh, quán của anh có sức chứa khoảng 200 người, lần trước diễn ra trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Qatar quán của anh phải “thất thủ” vì người người đến xem rất đông, thậm chí có người ngồi dưới đất hoặc đứng phía ngoài để xem.

15h50': Chảo lửa ở sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) vỡ òa khi Việt Nam gỡ hòa 1-1.

 
 Tình yêu bóng đá. Ảnh: Sơn Tùng
 
Trước đó, bóng đã lăn người hâm mộ vẫn chen chân vào sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Ảnh: Sơn Tùng
 
 Sân vận động nóng lên từng phút. Ảnh: Sơn Tùng
 
 Chỉ với một tình yêu vô bờ. Ảnh: Sơn Tùng
 
 Rực một màu đỏ tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Ảnh: Sơn Tùng
 
 Cảm phục tình yêu của người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng

Thi đấu trên mặt sân đầy tuyết, các cầu thủ U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn và sớm nhận bàn thua ngay phút thứ 8, khiến nhiều CĐV lo lắng. Tại Sài Gòn, trời bỗng đổ mưa. 

 
Người dân xem trận chung kết dưới mưa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh Trường Sơn.
 
Khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng khi đội nhà bị dẫn trước. Ảnh: Trường Sơn
Tại Quảng Trị: Hàng ngàn người dân tập trung tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị cổ vũ cho U23 Việt Nam.
 
 Hàng ngàn cổ động viên tập trung tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị hướng mắt về màn hình rộng cổ vũ cho đội U23 Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ.
 
 Trong ảnh, người cầm cờ là ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
 
Người dân Quảng Trị hồi hộp theo dõi đội nhà thi đấu. Ảnh: Hưng Thơ 

Còn tại Hà Nội, không khí cổ vũ vẫn vô cùng cuồng nhiệt. Người hâm mộ đặt niềm tin rất lớn vào các cầu thủ U23 Việt Nam.

Clip không khí cuồng nhiệt tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội):

15h49' - Quảng Bình: Hàng ngàn người đội mưa cổ vũ U23 Việt Nam

Mặc dù trời mưa nhưng hàng ngàn người dân vẫn tập trung tại trung tâm văn hóa (cũ) trên đường Hùng Vương (TP. Đồng Hới) để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Hàng ngàn người dân cùng trang phục in hình cờ đỏ sao vàng và những khẩu hiệu trên tay cùng hô vang "Việt Nam chiến thắng".

Rất đông các em nhỏ cũng đã được bố mẹ dẫn đi xem. Chị Hoàng Nguyệt (ở TP. Đồng Hới) vừa hô vang chiến thắng, vừa tâm sự với PV, "vợ chồng em cho các con đi cổ vũ để cho các cháu hòa mình vào niềm vui chung của người dân đất Việt, vừa hun đúc thêm tình yêu Tổ quốc".

Sở VHTT tỉnh Quảng Bình đã có Công văn chỉ đạo Trung tâm TDTT tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bong tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tùy tình hình thực tế để tổ chức các điểm xem bóng đá tập trung với màn hình lớn.

Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã tăng cường 100% quân số, phối hợp với lực lượng công an các địa phương để bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, giúp người dân hưởng trọn niềm vui cùng đội tuyển Việt Nam.

 
 
Hàng ngàn người đội mưa đến cổ vũ từ rất lâu trước khi trận đấu bắt đầu. Ảnh: Lê Phi Long
Hàng ngàn người đội mưa đến cổ vũ từ rất lâu trước khi trận đấu bắt đầu. Ảnh: Lê Phi Long
Phát băng rôn miễn phí cho người dân. Ảnh: Lê Phi Long
Phát băng rôn miễn phí cho người dân. Ảnh: Lê Phi Long
 
 
 
 
 
 
Mặc dù trời mưa nhưng người dân Quảng Bình vẫn rất nhiệt tình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Lê Phi Long
Mặc dù trời mưa nhưng người dân Quảng Bình vẫn rất nhiệt tình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Lê Phi Long

15h45': Gia đình cầu thủ Xuân Trường rộn ràng cờ hoa xem chung kết 

Tại nhà của cầu thủ Xuân Trường tại tổ 12, phường Ỷ La (thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) người dân mang theo cờ tổ quốc để xem chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Theo những hình ảnh do CTV cung cấp, tại nhà cầu thủ Xuân Trường treo hình ảnh của các cầu thủ trong đội tuyển cùng dòng chữ: “U23 Việt Nam chiến thắng”.

Theo anh Việt Ngô, một người người hâm mộ có mặt tại nhà đội trưởng U23 Việt Nam, người dân có mặt từ rất sớm, không khí rất rộn ràng để chuẩn bị. Một màn hình lớn đã được gia đình Xuân Trường chuẩn bị để cùng mọi người xem đội U23 Việt Nam thi đấu.

 
 Người dân tập trung ở nhà cầu thủ Xuân Trường để cổ vũ U23 Việt Nam. Ảnh: Việt Ngô

15h35' - Tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội):

Biển người đổ về khiến sân vận động quốc gia Mỹ Đình không còn một chỗ trống

 
 Ảnh: Cường Ngô
 
 
 Sân vận động quốc gia Mỹ Đình không còn một chỗ trống

15h26' - Tại Huế:

Một màn hình 350 inch đã được dựng lên ở nhà văn hoá Trung tâm Thành phố Huế. Hàng ngàn người đã tụ tập về đây để cổ vũ cho U23 VN. Những tiếng reo hò vang lên khi các tuyển thủ xuất hiện trên màn hình.

 
 Ảnh: Đắc Thành
 
Ảnh: Đắc Thành 
 
 Ảnh: Đắc Thành

15h07' - Nghệ An:

Hàng nghìn người thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có mặt tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An

 
Ảnh: Hồng Quân 
 
 Hàng ngàn người đổ ra đường cổ vũ U23 Việt Nam. Ảnh: Hồng Quân

Khánh Hòa: Nhiều hàng quán trưng bảng giảm giá cho khách nếu Việt Nam vô địch 

Lúc 14h20, ghi nhận của PV Lao Động tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), nhiều hàng quán trưng bảng giảm giá cho người dân, du khách nếu Việt Nam vô địch trận chung kết. 

Tại vòng xoay Phạm Văn Đồng - Tôn Thất Tùng, một nhà hàng trưng bảng chương trình khuyến mãi sốc, giảm ngay 19% các món ăn cho du khách.

 
Nhà hàng giảm giá cho khách ở Nha Trang 

Tại chợ Vĩnh Hải (phường Vĩnh Hải), nhiều hàng quán nghỉ bán từ sớm. Ai nấy mặc áo đỏ sao vàng tụm ba tụm bảy chuẩn bị xem trận bóng và cổ vũ cho U23 Việt Nam.

 
Tại chợ Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 

Khắp các tuyến đường phố, sinh viên các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn bán các miếng dán màu đỏ có in hình các cầu thủ Quang Hải, Văn Thanh, thủ môn Bùi Tiến Dũng...

15h07' - Hải Phòng: Hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt tại “chảo lửa” sân vận động Lạch Tray (thành phố Hải Phòng) để đón chờ trận cầu lịch sử giữa đội tuyển U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan. 

Ghi nhận của PV Lao Động tại “chảo lửa” Lạch Tray ngay từ đầu giờ buổi chiều khu vực này đã đông chật kín người. Một màn hình cỡ lớn được lắp đặt ngay tại khu vực trung tâm để tất cả các khán giả được theo dõi.

Nhiều CĐV mặc áo cờ đỏ sao vàng, đeo băng rôn, tay cầm cờ cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tất cả cùng ngóng trông và chờ đợi theo nhịp bóng lăn. Lực lượng an ninh quanh khu vực sân vận động được thắt chặt nhằm đảm bảo an toàn cho các khán giả xem trận thi đấu này.

15h05' - TPHCM: Hàng loạt bệnh viện lắp máy chiếu phục vụ bệnh nhân xem chung kết 

Ngay đầu giờ chiều nay, nhiều bệnh viện tại TPHCM đã huy động người triển khai công tác lắp máy chiếu, màn hình rộng để phục vụ bệnh nhân, người nhà… xem trực tiếp trận chung kết U23 Châu Á 2018.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bác sĩ Lê Anh Tuấn- Phó giám đốc Ung Bướu cho biết, nhiều bệnh nhân cảm thấy vui vẻ, sung sướng…, khi xem bóng đá sẽ tác động tích cực đến tâm lý, hỗ trợ tốt trong quá trình điều trị bệnh.

15h02' - Hà Nội: CĐV xếp hàng dài mua vé xem U23 Việt Nam

 
Tại nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội), từ 11h, hàng trăm CĐV đã có mặt để xếp hàng mua vé tham gia buổi BigOffline trận Chung kết U23 Châu Á.  Ảnh: Linh Trang
 
 Dù thời tiết HN khá xấu và nhiều ý kiến lo ngại trận chung kết tại Thường Châu có thể bị hoãn nhưng các CĐV vẫn rất hào hứng, mong chờ. Ảnh: Linh Trang
 
 Tại ĐH Bách Khoa Hà Nội, bất chấp trời mưa rét người hâm mộ là các bạn sinh viên đã đến cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huyên
 
 Công tác chuẩn bị đón xem trận chung kết U23 Châu Á tại ĐH Bách Khoa đã sẵn sàng. Ảnh: Nguyễn Huyên
 
 Mưa, rét không ngăn nổi người hâm mộ. Ảnh: Nguyễn Huyên
 
 Cờ, áo đã sẵn sàng cho trận chung kết lịch sử. Ảnh: Nguyễn Huyên
 
 Công tác chuẩn bị đang được gấp rút tại Nhà Hát Lớn, Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng
 
 Người hâm mộ sang Thường Châu cổ vũ đã có mặt. Ảnh: Ngọc Anh
 
 Màn hình lớn đã sẵn sàng tại Cần Thơ cho người hâm mộ xem trận chung kết. . Ngành chức năng đã cho bố trí 2 màn hình LED thuộc loại khủng đặt ở công viên Sông Hậu và công viên Lưu Hữu Phước nhằm phục vụ người dân xem bóng đá.
Ảnh: Trần Lưu
 
Không khí háo hức trước giờ bóng lăn tại Cần Thơ. Ảnh: Trần Lưu
 
 Tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ đến giờ G. Ảnh: Trần Lưu

14h39' - Tại Huế:

 
 
 
 Không khí tại TP.Huế. Ảnh: Hồng Quân.

14h36: Không khí sôi động tại Thường Châu:

Tại Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) mặc dù nhiệt độ khá thấp, tuyết rơi dày vẫn không cản được sự nhiệt tình của người hâm mộ. Nhiều người đã không quản đường sá xa xôi lặn lội sang tận Thường Châu xem trận chung kết U23 Châu Á:

 
Tại Thường Châu, cổ động viên đã sẵn sàng ra sân. Ảnh: Tuấn Hải 
 
 Tuyết vẫn phủ kín ở Thường Châu vẫn không cản được đội tuyển U23 Việt Nam và người hâm mộ. Ảnh: Tuấn Hải
14h24': Tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội:

Sáng 27.1, việc chuẩn bị tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang gấp rút thực hiện. Nơi đây dự kiến đón 40.000 cổ động viên xem trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan trong không khí lễ hội "Tôi yêu Việt Nam". Đến thời điểm hiện tại, không khí tại đây đã rất sôi động, náo nhiệt. Bên ngoài sân Mỹ Đình, 70 xe bán tải của câu lạc bộ xe bán tải Việt Nam đã tập hợp để trang trí, dàn môtô khủng trang trí cờ đỏ sao vàng với mong muốn khuấy động không khí trên đường đi và mong muốn Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

 
Sức nóng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Cường Ngô
 
Đến thời điểm hiện tại, không khí tại đây đã rất sôi động, náo nhiệt. Ảnh: Cường Ngô 
 
 Câu lạc bộ xe mô tô đã sẵn sàng. Ảnh: Ngô Cường
 
 Mưa, rét không cản được người hâm mộ. Ảnh: Cường Ngô
 
 Sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày một đông. Ảnh: Bích Đào
 
 Người hâm mộ tại tỉnh Bắc Ninh đã sẵn sàng cho trận chung kết. Ảnh: Lê Phúc
Công đoạn chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thành trước giờ bóng lăn. Ảnh: Trần Phúc
Công đoạn chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thành trước giờ bóng lăn. Ảnh: Trần Phúc
 
 Sân vận động quốc gia Mỹ Đình bắt đầu mở cửa cho người hâm mộ vào sân xem trận chung kết U23 qua màn hình lớn. Ảnh: Bích Đào

14h13': Tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội:

Hàng ngàn người đã có mặt chuẩn bị xem trận chung kết qua màn hình lớn tại sân vận động Hàng Đẫy.

 
 Cổ động viên tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Ảnh: Ngô Phong
 
 Các bạn trẻ háo hức trước giờ bóng lăn tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Ảnh: Ngô Phong

14h04' - TPHCM: 10 màn hình khổng lồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đã sẵn sàng

Trưa nay, 10 màn hình khổng lồ trực tiếp trận chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) cơ bản đã được lắp đặt xong. Ngoài ra, các lực lượng an ninh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón hàng vạn người dân, du khách đến đây để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết lịch sử.

Toàn bộ 10 màn hình khổng lồ đã sẵn sàng Cho trận chung kết. Ảnh: T.S
Toàn bộ 10 màn hình khổng lồ đã sẵn sàng cho trận chung kết. Ảnh: T.S
Một trong những mảng đèn led cuối cùng được lắp lên khung. Ảnh: Trường Sơn
Một trong những mảng đèn led cuối cùng được lắp lên khung. Ảnh: Trường Sơn
Ngay từ giữa trưa, nhiều người dân đã tập trung tại đường Nguyễn Huệ để chờ tiếng cố khai cuộc. Ảnh: Trường Sơn
Ngay từ giữa trưa, nhiều người dân đã tập trung tại đường Nguyễn Huệ để chờ  khai cuộc. Ảnh: Trường Sơn
Nhà hát Lớn TP trang hoàng với sắc màu đỏ của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Trường Sơn
Nhà hát Lớn TP trang hoàng với sắc màu đỏ của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Trường Sơn

13h40' - Hà Nội: Treo panô, dán đề can lên xe để cổ vũ đội U23 Việt Nam

Trên mọi nẻo đường Thủ đô Hà Nội, màu chủ đạo là màu đỏ, màu đỏ của cờ đỏ sao vàng, màu đỏ của áo phông, màu đỏ của những chiếc xe ôtô dán decan, chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm đi bão...

 
 Người bán cờ tên Loan chia sẻ với chúng tôi: "Mấy ngày hôm nay, chúng em được nghỉ học nên tranh thủ đi bán cờ để kiếm thêm thu nhập"
 
 Anh Phương chủ doanh nghiệp thiết kế biển quảng cáo cho biết: "Hôm nay tôi cho công ty nghỉ việc buổi chiều để cổ vũ bóng đá".
 
 Nhiều cổ động viên trang trí chiếc xe của mình, để chuẩn bị sẵn sàng đi 'bão đêm'
 
 Cửa hàng trên phố Trần Duy Hưng (Hà Nội) treo tấm Pano đầy ý nghĩa 'Tiếp lửa U23 Việt Nam'.
 
 Decan dán xe ôtô có giá dao động từ 200-500 nghìn/cặp, tùy vào kích cỡ.

13h37': Quảng Trị: Xưởng may công nghiệp rợp màu cờ

Công xưởng may tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) sáng 27.1 vẫn vang lên tiếng máy, nhưng khác những ngày thường, 2.500 công nhân cùng mang một màu áo với băng rôn có dòng chữ “Việt Nam vô địch”.

2.500 công nhân cùng mang một màu áo ủng hộ U23 Việt Nam. Ảnh: HT.
2.500 công nhân cùng mang một màu áo ủng hộ U23 Việt Nam. Ảnh: HT.

Công xưởng của Công ty may Hòa Thọ (khu công nghiệp Nam Đông Hà) từ ca làm buổi sáng 27.1 rộn ràng hẳn lên. Từ ý tưởng ủng hộ U23 Việt Nam trong trận chung kết diễn ra vào chiều cùng ngày, 2.500 công nhân đã cùng sắm áo đỏ có hình cờ Tổ quốc để làm đồng phục cho ngày đặc biệt này.

Ông Hoàng Quảng Trung – Chủ tịch Công đoàn Công ty may Hòa Thọ cho biết, Công ty ủng hộ ý tưởng của người lao động, và từ 14h30 chiều nay sẽ ngừng hoạt động, cho công nhân nghỉ để cổ vũ cho U23 Việt Nam.

13h22: Không khí rạo rực tại đất Cảng trước trận chung kết 

Ngay từ buổi sáng 27.1, hàng nghìn người dân đất Cảng đã chuẩn bị sẵn sàng đón chờ trận thi đấu bóng đá lịch sử giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan.

Ghi nhận của PV Lao Động tại thành phố Hải Phòng từ buổi sáng sớm trong ngày diễn ra trận thi đấu chung kết giải vô địch bóng đá U23 Châu Á. Đây là lần đầu tiên tuyển U23 Việt Nam có mặt trong trận chung kết. Hàng triệu người hâm mộ nước nhà đang chờ đón từng đường bóng và cùng hi vọng một chiến thắng lịch sử, bước lên đỉnh vinh quang tại giải đấu tầm châu lục này.

Clip: Các CĐV nhí đang tập luyện để cổ vũ cho Đội tuyển U23 Việt Nam. Clip: Trần Vương.
Phía đường Trần Phú cũng được trang hoàng, bày bán cờ, hoa cổ vũ cho đội tuyển. Theo tìm hiểu, giá của một cây cờ lớn là 50.000 đồng. Ảnh: Trần VươngPhía đường Trần Phú cũng được trang hoàng, bày bán cờ, hoa cổ vũ cho đội tuyển. Theo tìm hiểu, giá của một cây cờ lớn là 50.000 đồng. Ảnh: Trần Vương
 
 Ngay từ đầu giờ buổi sáng 27.1, tại khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng, nhiều đội CĐV đã bắt đầu các bài tập cổ vũ cho trận thi đấu chiều nay. Ảnh: Trần Vương
 
 
 Những "sticker" cờ Việt Nam được bày bán trên nhiều con đường, tuyến phố ở Hải Phòng. Ảnh: Trần Vương

13h14: Người dân cố đô Huế đổ ra đường mua cờ, băng rôn, áo

Sáng 27.1 không khí tại Cố đô Huế rất rạo rực, mọi câu chuyện chỉ xoay quanh về trận chung kết về U23 Việt Nam. Chưa bao giờ người dân Cố đô lại háo hức, rạo rực đến vậy. Từ sáng sớm, người dân đã đổ ra đường đi mua cờ, băng rôn, áo... để cổ vũ cho trận đấu.

Những màn hình lớn, những địa điểm xem bóng đá đã được dựng lên khắp nơi, từ các trường đại học đến các điểm công cộng. Lực lượng công an đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh trước, trong và sau trận đấu.

 
 Thử kèn trước lúc "vào trận"...Ảnh: NĐT
 
Sáng nay, đã có một số xe chạy chậm quanh các tuyến phố để cổ vũ trước trận đấu. Ảnh: NĐT
 
 Những chiếc cúp cũng đã được người dân làm xong, chuẩn bị cho việc "rước cúp" quanh thành phố sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: NĐT
13h: Không khí nhộn nhịp chưa từng có ở TP. Vinh (Nghệ An)

Tại mọi ngả đường, công sở, vỉa hè, hàng quán... ở TP. Vinh, một không khí hào hứng, vui tươi và phấn khởi chưa từng có trước trận chung kết giải U23 Châu Á.

Bác sĩ Nguyễn Đức Quân, khoa TMH BV TP.Vinh, Nghệ An cho biết:“Hôm nay là ca trực của anh em, chắc chắn là vừa trực vừa xem rồi, rất vui và hạnh phúc. Hiện cả bệnh viện, cờ tổ quốc phủ khắp mọi nơi“. Ảnh: HQ
Bác sĩ Nguyễn Đức Quân, khoa TMH BV TP.Vinh, Nghệ An cho biết: “Hiện cả bệnh viện, cờ tổ quốc phủ khắp mọi nơi“. Ảnh:HQ
Lái xe cấp cứu chuẩn bị cờ và băng rôn. Ảnh:HQ
Lái xe cấp cứu chuẩn bị cờ và băng rôn. Ảnh:HQ
Các cửa hàng quảng cáo cháy hàng vì lượng khách ngày một đông. Ảnh:HQ
Các cửa hàng quảng cáo cháy hàng vì lượng khách ngày một đông. Ảnh: HQ
Khắp nơi xuất hiện hình ảnh tự hào về tinh thần dân tộc. ảnh:HQ
Khắp nơi xuất hiện hình ảnh tự hào về tinh thần dân tộc. Ảnh:HQ

12h53': Học sinh xứ Nghệ “tiếp lửa” cho U23 Việt Nam 

Sáng nay (27.1), hàng trăm học sinh Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh) tập trung, mặc áo in hình cờ Tổ quốc để “tiếp lửa” cho đội tuyển U23 quốc gia trước trận chung kết lịch sử.

Cô Thúy Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập, cho biết: “Sáng nay, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức sinh hoạt tập thể “Tự hào sáng mãi Việt Nam ơi” để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận tranh chức vô địch chiều nay. Tất cả giáo viên và học sinh đều hưởng ứng nhiệt liệt”.

Màu cờ mang sức mạnh của  niềm tin gửi tới đội tuyển. Ảnh: TH
Màu cờ mang sức mạnh của niềm tin gửi tới đội tuyển. Ảnh: TH
Co trò chung một tình yêu và niềm tin. Ảnh: TH
Cô trò chung một tình yêu và niềm tin. Ảnh: TH

12h40': Cần Thơ lắp màn hình “khủng” cho người dân xem chung kết U23 Châu Á

Nhằm tạo điều kiện cho người dân được xem bóng đá thoải mái, cũng như cổ vũ cho U23 Việt Nam hướng đến chức vô địch; TP.Cần Thơ đã đặt một màn hình LED thuộc loại “khủng” tại khu vực Công viên Sông Hậu.

 
 
 
Không khí cổ vũ U23 Việt Nam trước giờ thi đấu tại Cần Thơ. Ảnh: TR.L.
 

12h15': Hừng hực khí thế ngày hội nơi quê nhà thủ thành Bùi Tiến Dũng

Phóng viên Trần Lâm cho biết ngay từ đầu giờ sáng nay (27.1), cả làng Bào (xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá) đã sôi động, háo hức. Đây là quê nhà 2 anh em ruột đều là danh thủ: Thủ thành Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Bùi Tiến Dụng. Chưa bao giờ nơi đây hừng hực khí thế ngày hội như vậy. 

Bà Phạm Thị Điều, mẹ thủ môn Tiến Dũng xúc động: “Cháu có gọi về tâm sự với mẹ nói các con cũng không nghĩ mình vào sâu đến vậy. Tôi rất nhớ các con, lâu rồi gia đình phải xa con trong thời gian dài như vậy. Mình quyết định không sang, cũng có lo sợ con tủi thân, nhưng tôi tin con trai đã lớn, bố mẹ và mọi người luôn ủng hộ và tự hào về các con”.

 
 
 
 

11h53': Không khí cổ vũ U23 Việt Nam nóng dần tại 'fanzone' Mỹ Đình

Những màn hình LED có kích thước lên đến 200 m2 được lắp đặt. Bên ngoài sân, 70 xe bán tải trang trí cờ đỏ sao vàng chuẩn bị khuấy động không khí.

“Chảo lửa” Mỹ Đình bắt đầu mở cửa từ 12h trưa nay và không khí lễ hội có thể kéo dài đến khuya. 

 
 
 
Không khí cổ vũ U23 Việt Nam trước giờ thi đấu tại Cần Thơ (ảnh: TR.L) 

Chỉ còn vài giờ nữa là trái bóng sẽ chính thức lăn trong trận chung kết lịch sử giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Người dân trên khắp mọi vùng miền Tổ quốc đang vô cùng phấn chấn, háo hức chuẩn bị tinh thần cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam với khao khát giành chức vô địch U23 Châu Á. Hãy cùng Lao Động cập nhật từ các điểm cầu của phóng viên báo Lao Động trên khắp cả nước.

Tuyết phủ kín sân vận động Thường Châu, Trung Quốc 

Sáng 27.1, tuyết bắt đầu rơi dày ở Thường Châu, địa điểm diễn ra trận chung kết giải U23 châu Á. Một màu trắng xóa phủ kín đường phố và khu vực sân vận động Thường Châu.

 
 
Nguồn: Dũng Dí Dỏm
>>>Infographic: Những cái tên "đáng gờm" nhất của đối thủ U23 Uzebekistan
NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.