"Beef Ball, Beef Ball,..." những tiếng hô vang không ngớt trên khán đài sân Mong Kok. Thế nhưng "Beef Ball" không phải biệt danh của CLB Eastern, nó là cái tên mà các CĐV đặt cho vị HLV nữ Chan Yuen Ting.
"Biệt danh của tôi là Beef Ball. Mỗi khi nghe NHM hô vang nó, thật sự hạnh phúc. Đó là một phước lành dành cho tôi, một HLV nữ", Chan Yuen Ting chia sẻ.
Cái tên Chan Yuen Ting bắt đầu được người Hong Kong để ý đến vào tháng 12.2015 khi lần đầu tiên trong lịch sử, Eastern có một HLV nữ.
Chan Yuen Ting thay cho ông Yeung Ching Kwong bị sa thải trước đó. Trải qua 4 tháng cầm quân, vị HLV nữ trẻ tuổi này đã cùng đội giành ngôi vô địch giải Ngoại hạng Hong Kong và đoạt vé dự đấu trường danh giá nhất châu Á cấp CLB là AFC Champions League.
"Kì diệu", "vĩ đại", "ghi danh sử sách" là những mỹ từ mà báo chí Hong Kong đã dành cho vị HLV 27 tuổi này bởi cô đã đem đến cho bóng đá Hong Kong một niềm vinh dự mới.
Trước Chan, không chỉ ở Hong Kong mà trên toàn Châu Á, chưa có HLV nữ nào có vinh dự tham gia AFC Champions League.
"Khi tôi mới đến đây nhậm chức, NHM vô cùng bất ngờ. Họ hoài nghi liệu rằng đây có phải là chiêu trò để gây sự chú ý của CLB hay không.
Những nghi vấn về sự thành công của một người phụ nữ dẫn dắt một đội bóng đá nam cứ vây lấy tôi ngày lẫn đêm", Chan Yuen Ting hồi tưởng.
Vinh quang trên sân cỏ bao giờ cũng phải trả giá bằng những giọt mồ hôi trên sân tập. Để Eastern có được thành công, không chỉ các cầu thủ, ngay cả HLV của họ cũng phải nỗ lực ngày qua ngày.
Những buổi tập dưới sân trong thời tiết nắng cháy da thịt, làn da của vị HLV này cũng dần chuyển màu ngăm đen. Thậm chí, mái tóc dài ngày nào cũng không còn, nhường vào đó là một kiểu tóc ngắn gọn gàng để tiện cho công việc.
Có thể với nhiều người, đó là sự hi sinh lớn của Chan Yuen Ting nhưng với HLV 27 tuổi này cùng với mẹ của cô, đó lại là niềm vui mỗi ngày bởi được tận hưởng và sống với bóng đá. Đó đã là ước mơ của Chan Yuen Ting từ ngày còn nhỏ.
"Con gái tuổi này, đứa nào cũng thích mua sắm, làm đẹp, hẹn hò hay những thứ đại loại thế. Nhưng với Chan thì không, nó chỉ tập trung vào bóng đá và dành cả ngày để nói về nó", mẹ của Chan chia sẻ.
(Còn tiếp)
Phần 2: Khi Chan Yuen Ting thành biểu tượng của tự hào.