Huấn luyện viên Shin Tae-yong và các quan chức của bóng đá Indonesia đã rất thất vọng, thậm chí là bức xúc, sau khi đội U.19 không thể giành vé vào bán kết giải đấu trên sân nhà. U.19 Indonesia bị loại bởi một trong những quy định được sử dụng để phân định thứ hạng khi có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau.
Các học trò của huấn luyện viên người Hàn Quốc đều có tỉ số hòa 0-0 với U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan, trong khi 2 đối thủ hòa nhau 1-1 đúng ở lượt trận cuối cùng. Do đó, 17 bàn thắng mà U.19 Indonesia ghi được sau 5 trận vòng bảng trở nên vô nghĩa. Với một giải đấu trên sân nhà, sự kỳ vọng đủ lớn để hiểu rằng, ngọn núi thất vọng đủ cao để chiến lược gia 51 tuổi cùng các quan chức bóng đá Indonesia đưa ra những nhận định có phần tiêu cực, định hướng Liên đoàn bóng đá khu vực điều tra về thái độ thi đấu của các cầu thủ U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan khi tỉ số là 1-1.
Với họ, khía cạnh tiêu cực cũng chỉ là “có vẻ”, để rồi đẩy quả bóng phán quyết về AFF, rằng “nếu AFF nói trận đấu công bằng, nó sẽ không có vấn đề gì, nếu AFF nói trận đấu không công bằng, việc truất quyền thi đấu của 2 đội là điều cần thiết”. Chưa dừng lại ở đó, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng như nhiều cổ động viên Indonesia chỉ trích AFF “thay đổi quy định xếp thứ tự, ưu tiên thành tích đối đầu hơn hiệu số bàn thắng-bại”.
Thật lạ là quy định có ngay từ đầu giải và đương nhiên họ hiểu điều đó. Việc không có ý kiến đương nhiên là chấp nhận cuộc chơi, chấp nhận luật chơi. Việc đặt ra quy định có nghĩa là giải đấu có nhiều khả năng xảy ra, để các đội bóng nếu không muốn bị đẩy vào tình thế đó sẽ buộc phải nỗ lực nhiều hơn.
U.19 Indonesia không thoát ra được khỏi tình thế đó, để với góc nhìn của bên thất bại, Huấn luyện viên Shin Tae-yong “vừa hỏi, vừa trả lời” cho những bức xúc của mình. “U.19 Thái Lan và U.19 Việt Nam có thể sợ U.19 Indonesia. Họ cảm thấy U.19 Indonesia ngày càng mạnh lên nên mới làm như vậy”.
Thì cứ cho là 2 đội đang “sợ” đi, Indonesia cũng có thể ví mình với Đội tuyển Italia khi đứng trước tình cảnh chứng kiến Thụy Điển và Đan Mạch “bắt tay” loại họ ở vòng bảng EURO 2004. UEFA cũng có quy định như thế và không điều tra tỉ số hòa 2-2 đó có phải bán độ hay không.
Vì quy định là quy định!