Đó là năm 1991, ông Lâm cùng các thành viên của VFF và LĐBĐ TPHCM qua Hàn Quốc khảo sát về cách bước lên chuyên nghiệp để về ứng dụng cho BĐVN. Lần khảo sát đấy, ông Lâm cùng PCT VFF khóa II Nguyễn Tấn Minh và Phó TTK VFF Nguyễn Thanh Toàn thực hiện báo cáo trình lên phương án làm bóng đá chuyên nghiệp theo bước đi của người Hàn.
Báo cáo đấy ghi rõ “để lên chuyên nghiệp, cần phải có những tập đoàn lớn đứng sau lưng đội bóng và nên bắt đầu từ một giải bán chuyên nghiệp có thể chỉ cần 6 CLB nhưng phải là tiềm lực tài chính mạnh và làm đúng nghĩa chuyên nghiệp…”.
Báo cáo trên cũng kèm theo kế hoạch phát triển của ĐTQG nên theo chất bóng đá Hàn, đó là cải thiện sức mạnh, thể hình với nền tảng thể lực làm nòng cốt để chống lại các cường quốc có nền bóng đá phát triển sớm hơn…
Báo cáo trên nhanh chóng bị phản biện với suy nghĩ rất đơn giản: Các CLB Việt Nam hình thành theo kiểu mỗi địa phương, mỗi sở TDTT một CLB và như thế sẽ rất khó để thực hiện.
27 năm sau trong nhóm nghiên cứu bóng đá Hàn Quốc đấy chỉ còn mỗi ông Lâm tồn tại ở VFF lại đang là Trưởng đoàn U.23 Việt Nam gắn với một HLV người Hàn Quốc đang “lái” các cầu thủ Việt Nam thi đấu theo chất Hàn tham dự VCK U.23 Châu Á với mục tiêu “lập kỳ tích” và làm được khi vượt qua vòng bảng tạo nên cơn địa chấn làm nức lòng người, có nét hao hao giống như hồi Hàn Quốc đồng đăng cai World Cup 2002 vào đến tận bán kết.
27 năm là hơn 1/4 thế kỷ và đến bây giờ, chất Hàn trong bóng đá Việt mới được thừa nhận để rồi mở ra một hướng mới với niềm tin lẫn hy vọng…
Hy vọng BĐVN sẽ có đường và đi để thành đường!