Trong lịch sử hơn 100 năm của giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, có 2 lần giải đấu kết thúc mà không có tay đua chủ nhà nào giành chiến thắng chặng là năm 1926 và 1999. Năm 2022 đã đến rất gần với việc trở thành năm thứ ba rơi vào tình cảnh này, khi 18 chặng đã qua, người hâm mộ chỉ được thấy các cua-rơ đến từ Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Australia, Anh, Slovenia, Luxembourg, Canada lần lượt vượt qua vạch đích đầu tiên.
Chặng 19, từ Castelnau-Magnoac đến Cahors có chiều dài 188,5km cũng không mang lại nhiều hy vọng cho người Pháp, bởi đây là chặng leo núi cuối cùng của Tour de France năm nay, với nhiều chuyên gia leo núi nổi tiếng. Tuy nhiên, cuối cùng, đã có một cái tên mang lại niềm vui cho người Pháp.
Christophe Laporte bứt tốc ở gần 2km cuối trước vạch đích ở Cahors. Anh đã gây bất ngờ cho những tay đua chuyên gia nước rút như Jasper Philipsen và Alberto Dainese, những người về nhì và ba. Laporte, 29 tuổi, lần đầu tiên trong sự nghiệp về nhất chặng tại Tour de France nhưng với đội Jumbo-Visma, đây là chiến thắng thứ năm trong giải đấu năm nay. Với sự hỗ trợ và bật đèn xanh của Wout van Aert, Laporte được tận hưởng vinh quang sau khi chuyển từ đội Cofidis sang Jumbo-Visma.
139 tay đua đã bắt đầu chặng 19 ở Castelnau-Magnoac, ngôi làng của cầu thủ bóng bầu dục Antoine Dupont, vào lúc 13h09 (giờ địa phương) ngày thứ Sáu. Mikkel Honore (Quick Step), Quinn Simmons (Trek-Segafredo) và Taco van der Hoorn (Intermarche-Wanty Gobert) tăng tốc trước ở km 4, nhanh chóng có sự tiếp cận của Matej Mohoric (Bahrain Victorious) và Nils Politt (Bora-Hansgrohe).
Họ có được lợi thế tối đa là 1 phút 30 giây trước khi những tay đua nước rút của các đội Lotto-Soudal, Alpecin-Deceuninck, BikeExchange-Jayco và DSM tạo ra thách thức. Simmons đã giành chiến thắng trong cuộc nước rút trung gian tại Auch (km 38,4). Nhóm này đua tranh căng thẳng, thay nhau vượt lên trên hành trình từ km 53 đến km 80.
Sau thất bại trước Jonas Vingegaard ở chặng 18, Tadej Pogacar thừa nhận rằng, chức vô địch đang tuột khỏi tay anh. Dẫu vậy, cua-rơ người Slovenia vẫn cố gắng để tấn công khi có trong đoàn đua chính. Kết quả là với nỗ lực của mình, nhà đương kim vô địch cán đích ở vị trí thứ 5, sau Laporte 1 giây.
Tuy vậy, anh cũng chỉ rút ngắn được 5 giây so với Vingegaard (từ 3 phút 26 giây còn 3 phút 21 giây), áo vàng vẫn thuộc về cua-rơ của đội Jumbo-Visma với tổng thời gian sau 19 chặng của Tour de France năm nay là 75 giờ 45 phút 34 giây.
Chặng 20 ngày hôm nay (23.7) từ Lacapelle-Marival đến Rocamadour với chiều dài 40,7km sẽ là chặng tính giờ cá nhân.