Với phong độ đang đi xuống từ đầu mùa giải, không khó hiểu khi M.U vất vả trước đội bóng tí hon Young Boys dù được đá trên sân nhà Old Trafford. Phải nhờ đến bàn thắng phút 90+1 của Fellaini, M.U mới có trọn vẹn 3 điểm.
Như vậy, thầy trò Mourinho chính thức thoát được viễn cảnh phải đá trận sinh tử với Valencia ở lượt cuối. Ở trận đấu cùng giờ, "Bầy dơi" thua 0-1 trước Juventus trên sân khách. Khoảng cách giữa họ và M.U đã là 5 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn 1 trận là kết thúc.
Manchester City đã chắc suất vào vòng trong nhưng không vì thế, trận hòa 2-2 trước Lyon là kết quả chấp nhận được. Đoàn quân của Pep Guardiola cho thấy một vài dấu hiệu bất thường nơi hàng phòng ngự. Điều này cần cải thiện sớm.
Ấn tượng nhất lượt trận đêm 27.11 là kết quả thắng 2-0 của Real Madrid ngay trên sân Olimpico trước đội chủ nhà AS Roma. Sau trận thua mất mặt 0-3 trước Eibar cuối tuần trước, Ramos cùng các đồng đội đã biết đứng lên đúng lúc để giải tỏa mọi áp lực.
Cùng thắng thuyết phục như Real còn có Bayern Munich. Sau trận hòa 3-3 xấu hổ trước Fortuna trên sân nhà cuối tuần trước, "Hùm Xám" gần như buông bỏ Bundesliga mùa này. Thế nhưng, cơ hội tại Champions League vẫn còn nguyên. Họ sẽ xếp nhất bảng E nếu không thua Ajax ở lượt cuối.
Vào rạng sáng 29.11, những đội còn lại sẽ ra quân. Các trận đấu tâm điểm là Tottenham - Inter Milan, PSG - Liverpool và Napoli - Sao đỏ Belgrade. Cục diện bảng C bỗng "căng như dây đàn" khi Liverpool thua đau trước Sao đỏ ở lượt 4. Cả Napoli, PSG hay Liverpool đều chưa chắc suất đi tiếp. Thậm chí, Sao đỏ cũng có thể gây địa chấn bất cứ lúc nào.