Champions League: Chất lượng đỉnh cao và tiếng nói lịch sử

TAM NGUYÊN |

Mặc dù không có cú ngược dòng nào xuất hiện ở lượt về vòng tứ kết, nhưng 4 cặp đấu đã khẳng định “cái chất” chỉ có ở Champions League.

Tứ kết sôi động trong vỏ bọc êm đềm

Rạng sáng 15.4 (giờ Việt Nam), vòng tứ kết Champions League 2020-21 đã khép lại với 2 cặp đấu Liverpool - Real Madrid và Dortmund - Manchester City. 2 đội khách đều vất vả để giữ được lợi thế sau lượt đi và điền tên mình vào vòng bán kết, với 2 đối thủ được xác định trước đó 1 ngày là Chelsea và Paris Saint Germain.

Ở lượt đi, Man City thắng 2-1 để trong số 4 cặp đấu, chuyến làm khách của họ tới Đức được nhận định là có nguy cơ nhất xảy ra một cú ngược dòng. Sự hoảng hốt đến với huấn luyện viên Pep Guardiola khi Jude Bellingham ghi bàn mở tỉ số sau 15 phút trong hiệp đấu mà Dortmund chơi quá tốt. Với bàn thắng đó, Dortmund là đội cầm vé trên tay nhờ luật bàn thắng sân khách. Sự kiên cường của đội bóng Đức khiến cho Man City trở nên vội vàng trong việc kết thúc các cơ hội. Phải sang hiệp 2, khi Emre Can mắc sai lầm (dùng tay cản bóng trong vòng cấm) để Riyad Mahrez ghi bàn gỡ hòa, Man City mới được giải tỏa trước khi Phil Foden tỏa sáng với sút xa ấn định tỉ số chung cuộc 4-2.

Trong khi đó, ở Anh, Real Madrid chọn chiến thuật phòng ngự thực dụng để cầm hòa Liverpool 0-0. Sau 23 trận liên tiếp làm tung lưới đối phương ở vòng knock-out (50 bàn), Real Madrid mới lại có trận không ghi bàn, nhưng điều đó không quan trọng nhờ lợi thế 3-1 ở lượt đi.

Trước đó, PSG và Bayern tiếp tục tạo nên một trận đấu hấp dẫn nữa, cho dù số bàn thắng chỉ là 1 chứ không phải 5 như lượt đi. Đó là trận đấu mà Neymar vẫn xuất sắc nhưng 2 lần dứt điểm dội cột dọc và xà ngang, còn Bayern thể hiện quyết tâm khủng khiếp nhưng chỉ có 1 bàn thắng. Kết quả thắng cho Bayern cho người ta thấy điều thú vị ở vòng knock-out Champions League là bạn có thể thắng (1-0 ở lượt về), có thể hòa (3-3 chung cuộc) và bị loại (vì luật bàn thắng sân khách) chỉ trong một trận đấu…

Còn ở Seville, tuy Porto không thể ngược dòng trước Chelsea nhưng ngay cả trận đấu ít được chú ý nhất cũng khép lại với “siêu phẩm” của Mehdi Taremi với cú tung người móc bóng như Cristiano Ronaldo.

Bán kết với số lượng hay chất lượng?

2 cặp bán kết mùa giải 2020-2021 đã được xác định, với 2 thế lực tài chính là PSG và Man City đụng độ, còn Real Madrid chạm trán Chelsea.

Về mặt số lượng, người Anh có lý do để lạc quan, bởi thống kê cho thấy, trong 10 mùa giải gần đây, có 9 mùa giải mà trong số 4 đội vào bán kết có 2 đội đến từ cùng một quốc gia. 8 lần trong số đó, 1 trong 2 đội bước lên ngôi vô địch. Người Anh từng chứng kiến Liverpool đăng quang năm 2019 sau trận chung kết với Tottenham.

Sau 4 mùa giải liên tiếp không thể bước qua vạch tứ kết, Man City của Pep cuối cùng cũng phá được dớp. Đội hình của họ thực sự chất lượng và vẫn đang hướng đến cú ăn bốn là điểm thể hiện chất lượng đó. Còn với Chelsea, họ thay đổi một cách mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel. Ngoài ra, cũng có những điều trùng hợp với thời điểm giành chức vô địch năm 2012 - như việc thay huấn luyện viên giữa chừng, cũng gặp một đối thủ Bồ Đào Nha tại tứ kết, rồi Olivier Giroud ghi 6 bàn ở tuổi 34 như Didier Drogba 9 năm trước, hay kể cả chuyện không liên quan như… Manchester United phải chuyển sang Europa League.

Nếu nói về yếu tố trùng hợp, PSG sẽ còn tự tin hơn cả Chelsea, bởi sự thật chỉ ra rằng, đội nào loại được Bayern sẽ lên ngôi vô địch sau đó. Ở 9 mùa giải gần đây nhất, có 6 đội vượt qua Bayern đều đăng quang, chỉ có Atletico Madrid là không đi chung nhóm này. Còn lại, do không ai thắng được Bayern nên chính… “Hùm xám” vô địch. Nhưng PSG, cũng như Man City, Chelsea sẽ phải dè chừng Real Madrid. Sự vượt trội của đội bóng Hoàng gia là 13 chức vô địch Châu Âu (trong khi 3 đội còn lại mới chỉ có tổng cộng 1 lần - Chelsea). Hơn nữa, đây là lần thứ 9 trong 11 mùa giải gần đây Los Blancos góp mặt tại vòng bán kết và theo tiếng nói của lịch sử thì kể từ khi bước sang thế kỷ 21, cứ mùa nào Bayern vô địch mùa sau đó đến lượt Real Madrid (2002, 2014).

Cuộc chơi của những “đại gia”

Vòng bán kết Champions League đã xác định được 4 đại diện và điểm thú vị giữa 2 cặp đấu là sự giàu có, theo cùng một cách của các đại gia.

Với Real Madrid, trong lần thứ 6 tái đắc cử vị trí Chủ tịch đội bóng, tỷ phú Florentino Perez sẽ tiếp tục bơm thêm nhiều nguồn tiền để tái đầu tư và xây dựng các “Dải thiên hà” thế hệ mới. Perez là ông chủ sở hữu hàng loạt tập đoàn, công ty và các chuỗi đầu tư xây dựng lớn toàn thế giới, một mình ông có thể lo cho Real bất cứ điều gì.

Ông chủ Roman Abramovich đã bên cạnh Chelsea gần 20 năm, đưa đội bóng trở thành một thế lực thật sự. Chừng đó thời gian, Chelsea đã trở thành ứng viên vô địch mỗi mùa Premier League và một lần vô địch Champions League. Khát khao lại một lần nữa được thắp lên khi tất cả cùng đi đến bán kết mùa này.

Man City và PSG đều siêu mạnh trong vài năm trở lại đây nhờ những gói hầu bao tưởng chừng không đáy của giới chủ Ả-rập. Chính những ông chủ của 2 đội bóng từng tuyên bố, tiền chưa bao giờ là vấn đề, họ chỉ cần Champions League để thỏa mãn sự thích thú khi “chơi trò chơi bóng đá này”. VIỆT HÙNG

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Man City vào bán kết Champions League: Với Pep, còn hơn "đuổi bắt" Mourinho

HOÀI MINH |

Pep Guardiola vừa san bằng kỷ lục lần thứ 8 dẫn dắt một câu lạc bộ vào bán kết Champions League của Jose Mourinho, đồng thời đưa Man City tiến thêm một bước đến ngôi vô địch.

Foden tỏa sáng, Man City giành vé vào bán kết Champions League

VIỆT HÙNG |

Không để bất ngờ xảy ra trên sân của Dortmund, Man City đã tự nắm lấy tấm vé vào bán kết để tiếp đón PSG.

Real Madrid loại Liverpool để tiến vào bán kết Champions League

HOÀI MINH |

Liverpool chấp nhận dừng bước, khi bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trước Real Madrid ở trận lượt về tứ kết Champions League.

PSG vào bán kết Champions League: Số phận đã không thắng được Neymar

VIỆT HÙNG |

Thần may mắn có thể ngoảnh mặt nhưng khi đã trưởng thành và là chính mình, Neymar có thể tự đứng lên vượt qua những nghịch cảnh.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Man City vào bán kết Champions League: Với Pep, còn hơn "đuổi bắt" Mourinho

HOÀI MINH |

Pep Guardiola vừa san bằng kỷ lục lần thứ 8 dẫn dắt một câu lạc bộ vào bán kết Champions League của Jose Mourinho, đồng thời đưa Man City tiến thêm một bước đến ngôi vô địch.

Foden tỏa sáng, Man City giành vé vào bán kết Champions League

VIỆT HÙNG |

Không để bất ngờ xảy ra trên sân của Dortmund, Man City đã tự nắm lấy tấm vé vào bán kết để tiếp đón PSG.

Real Madrid loại Liverpool để tiến vào bán kết Champions League

HOÀI MINH |

Liverpool chấp nhận dừng bước, khi bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trước Real Madrid ở trận lượt về tứ kết Champions League.

PSG vào bán kết Champions League: Số phận đã không thắng được Neymar

VIỆT HÙNG |

Thần may mắn có thể ngoảnh mặt nhưng khi đã trưởng thành và là chính mình, Neymar có thể tự đứng lên vượt qua những nghịch cảnh.