ĐT Việt Nam sẽ có trận gặp Philippines vào lúc 19h30 tối nay (6.12) tại SVĐ Mỹ Đình.
Để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội tuyển nước nhà, các CĐV Hải Phòng đã tập trung từ rất sớm. Theo ghi nhận của PV, ngay từ đầu giờ chiều, số CĐV tập trung trên tuyến đường Cát Cụt (quận Lê Chân) rất đông. Các CĐV mặc áo đỏ đồng phục của hội và áo cờ đỏ sao vàng để chuẩn bị lên SVĐ Mỹ Đình. Âm nhạc cổ động được mở trên những chiếc loa công suất lớn, khiến nơi đây hừng hực khí thế.
Nói về vấn đề đốt pháo sáng, một CĐV có biệt danh Thịnh "loa" - Trưởng hội CĐV Hoa Phượng cho biết: "Chúng tôi đang xây dựng một hình ảnh mới. Trên đường đi diễu hành và bên ngoài SVĐ, các thành viên được phép đốt pháo sáng.
Nhưng vào trong sân, chúng tôi nhắc nhở nhau tuyệt đối không đốt pháo sáng. Bởi nếu chúng ta vi phạm, đội tuyển sẽ bị phạt nặng và nguy cơ cấm đá trên sân nhà nếu hôm nay Việt Nam thắng. Thành viên nào vi phạm, tôi sẽ có trách nhiệm kỷ luật".
Về hành trình tiến đến SVĐ Mỹ Đình, các CĐV cho biết, sau khi xuất phát từ trung tâm thành phố, đến điểm dừng chân (tỉnh Hưng Yên) trên đường cao tốc, đoàn sẽ hội quân với hội CĐV Vĩnh Bảo với khoảng hơn 15 xe ô tô con. Cả đoàn sẽ di chuyển đến khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ để nhập đoàn với hội CĐV Nam Định và CĐV Thanh Hóa rồi thẳng tiến đến SVĐ.
Đến hơn 13h cùng ngày, hàng trăm CĐV lên ô tô bắt đầu di chuyển lên SVĐ Mỹ Đình.
Theo dự kiến, đến 17h, đoàn CĐV sẽ có mặt tại SVĐ Mỹ Đình, với sự cổ vũ chuyên nghiệp và đầy "máu lửa", hội CĐV Hải Phòng và CĐV các tỉnh khác sẽ biến khu vực bên ngoài SVĐ trở nên cực kỳ sôi động, lễ hội âm nhạc từ chiếc loa công suất lớn và pháo sáng đã làm khuấy động khí thế cả khu vực.
Một CĐV cho biết: "Sau khi trận đấu kết thúc, nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, hội CĐV chúng tôi sẽ đi diễu hành ăn mừng trên đường về. Đến Hải Phòng, chúng tôi sẽ "quẩy" đến 5-6h sáng mới về".
Dưới đây là một số hình ảnh cho PV Báo Lao Động ghi nhận lại được từ các CĐV: