CĐV Bình Dương “đi bão”, dừng xe giữa quốc lộ 13 chiếm lòng đường
ĐÌNH TRỌNG |
Sau khi kết thúc trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 hòa 2-2 giữa Việt Nam – Malaysia, cổ động viên (CĐV) Bình Dương đã tràn xuống đường. Nhiều CĐV quá khích tập trung “đi bão”, thậm chí dừng xe ôtô giữa quốc lộ 13 nhảy múa, reo hò khiến các phương tiện không thể lưu thông qua.
Ghi nhận đến 0h ngày 12.12, CĐV Bình Dương vẫn tập trung đông trên quốc lộ 13, đoạn qua trung tâm TP. Thủ Dầu Một. Hàng nghìn người dừng xe dưới lòng đường reo hò.
Đáng chú ý nhiều CĐV đã vi phạm giao thông, bất chấp lực lượng công an. Nhiều nhóm tổ chức “đi bão”, phóng nhanh, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Trên quốc lộ 13, đoạn phía trước bưu điện tỉnh Bình Dương, nhiều ôtô dừng đỗ ngay lòng đường. Có ôtô dừng ngay giữa đường cho CĐV trèo lên nóc ô tô reo hò, nhảy múa. Việc làm này khiến quốc lộ 13 con đường huyết mạch nối TP.HCM qua Bình Dương đi Bình Phước và các Tây Nguyên bị ùn ứ nghiêm trọng.
Video CĐV dừng xe giữa quốc lộ 13 reo hò cản trở các phương tiện khác lưu thông.
Xe tải chở hàng, xe khách phải đi chậm lại nhích từng chút một qua khu vực trung tâm TP Thủ Dầu Một để tránh xảy ra tai nạn. Xe cấp cứu phải quay đầu vì đám đông dừng xe choán đường.
Công an tỉnh Bình Dương và các lực lượng hỗ trợ phải túc trực ở các nhã ba, ngã tư để giải tán các đám đông dừng lại trên đường quá lâu. Bên cạnh đó, công an chốt chặn các tuyến đường không cho các phương tiện đổ về khu vực ngã sáu ở trung tâm TP Thủ Dầu Một để tránh ùn tắc.
Video hai xe ôtô bán tải dàn hàng dẫn đầu bật đèn pha gây chói.
Video nhiều người nẹt bô, điều khiển xe máy lạng lách đánh võng trên đường.
CĐV Bình Dương reo hò trên đường cho đến rạng sáng ngày 12.12.CSGT phải đến yêu cầu, những xe dừng dưới lòng quốc lộ 13 mới chịu đi.Công an phải chốt chặn các tuyến đường tránh lượng người tập trung đông về khu vực ngã sáu trung tâm thành phố Thủ Dầu Một gây tắc đường.Chỉ đến khi mệt mỏi, CĐV Bình Dương mới chịu về.
Sau hơn 90 phút thi đấu lăn xả, dù cầm hoà với tỉ số 2-2 nhưng người hâm mộ ở TP Hồ Chí Minh vẫn đổ ra đường để chúc mừng đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi trên sân Malaysia.
Để khuấy động không khí trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia, hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Cơn mưa nặng hạt và cái rét đậm của mùa Đông Hà Nội không khiến tình yêu đội tuyển Việt Nam của các CĐV ở đây giảm sút.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.
Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.
Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.
Sau hơn 90 phút thi đấu lăn xả, dù cầm hoà với tỉ số 2-2 nhưng người hâm mộ ở TP Hồ Chí Minh vẫn đổ ra đường để chúc mừng đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi trên sân Malaysia.
Để khuấy động không khí trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia, hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Cơn mưa nặng hạt và cái rét đậm của mùa Đông Hà Nội không khiến tình yêu đội tuyển Việt Nam của các CĐV ở đây giảm sút.