Gửi lời chúc mừng đến tuyển Việt Nam, người hâm mộ Malaysia thừa nhận đội bóng của họ nhận thất bại "tâm phục khẩu phục" trước thầy trò HLV Park Hang-seo ở chung kết AFF Cup 2018.
Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời, đánh bại đội tuyển Malaysia 1-0 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về (tổng tỉ số 3-2) và chính thức đăng quang AFF Cup 2018.
Các "chiến binh" của chúng ta đã giành chức vô địch một cách vô cùng xứng đáng bằng lối chơi đẹp mắt nhưng không kém phần kỷ luật cùng tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Chiếc cúp AFF Cup 2018 là cái kết ngọt ngào trong hành trình 10 năm chinh phục ngôi vị số 1 Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam.



Hành trình lên ngôi ở AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo trải qua 8 trận đấu mà không để thua bất cứ trận nào, để thủng lưới ít nhất (4 lần). Kể từ khi tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng để thua đội tuyển Indonesia với tỉ số 1-2 trong trận bán kết lượt đi ở AFF Cup 2016, gần 2 năm sau, "những chiến binh sao vàng" vẫn chưa phải nếm mùi thất bại.
Trước thành tích này và những gì thể hiện trong trận chung kết lượt về AFF Cup nghẹt thở, ngay sau khi kết thúc trận đấu, cổ động viên khắp Châu Á, kể cả người Malaysia cũng thán phục, "tâm phục khẩu phục" trước chiến thắng của Việt Nam.
"Thầy trò HLV Park Hang-seo đã thi đấu đầy bản lĩnh trước sức ép của 80.000 CĐV Malaysia ở trận lượt đi. Với lợi thế 2 bàn sân khách, sau đó kết liễu đối thủ bằng pha lập công duy nhất của Anh Đức khi trở về sân nhà Mỹ Đình. Chiến thắng quá thuyết phục, chúc mừng các bạn" - một cổ động viên đến từ Thái Lan bình luận trên fanpage chính thức của AFF Suzuki Cup.
Rất đông người hâm mộ Malaysia cũng gửi lời chúc mừng đến tuyển Việt Nam. "Các bạn đã thi đấu quá tốt. Hẹn gặp lại các bạn. Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn luôn là những người bạn tốt" - nickname Muhammad Johan chia sẻ.


"Tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Khi vào bán kết, Malaysia chỉ đứng hạng 167 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng chúng tôi đã thi đấu hết sức để vào chung kết. Nếu có những pha chơi xấu, đó là lỗi của cầu thủ. Chúng ta đều là những công dân của hai quốc gia tốt nhất Đông Nam Á" - một cổ động viên khác của Malaysia chia sẻ.
"Điều quan trọng nhất chính là tình bạn giữa chúng ta, hẹn gặp các bạn Việt Nam ở kỳ AFF Cup diễn ra vào năm 2020".
"Với tôi, tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Với kinh nghiệm tốt hơn, lối chơi hay hơn đã giành chức vô địch, không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, Malaysia sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết" - cổ động viên Malaysia có tên Rashid Seman gửi lời chia vui với tuyển Việt Nam cũng như động viên các cầu thủ của đội nhà.
Báo chí Malaysia cũng có nhiều bài viết sau trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia.
Tờ Malay Mail chia sẻ trong ngậm ngùi: "Harimau Malaya nếm thất bại cay đắng.
Niềm hy vọng chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu AFF Cup của đội tuyển Malaysia đã bị dập tắt sau khi để thua 0-1 trước Việt Nam trong trận chung kết lượt về tối 15.12 trên sân Mỹ Đình.
Kết quả này đã chứng kiến đội tuyển Việt Nam lần thứ hai đăng quang đấu trường Đông Nam Á với chiến thắng chung cuộc 3-2. Còn về phía Malaysia, họ phải kết thúc giấc mơ bỏ túi danh hiệu thứ hai sau năm 2010".
New Straits Times (tờ báo lâu đời bậc nhất Malaysia có bài viết với tựa đề: "Rồng Vàng đả bại Malaysia giành Cúp AFF".
"Giấc mơ của tuyển Malaysia đã tan vỡ vào thứ Bảy 15.12 ở Hà Nội.
Một lần nữa, đội Malaysia giữ bóng nhiều hơn nhưng không thể tận dụng lợi thế đó"- tác giả bài báo nêu quan điểm.
Tờ New Straits Times cũng cho rằng chiến thắng của Việt Nam là xứng đáng. Mặc dù thất bại, Malaysia vẫn ngẩng cao đầu, bởi vì nhiều chỉ trích trước giải đấu cho rằng thầy trò Tan Cheng Hoe không thể tiến xa như vậy.