760 triệu đồng, cho đến ngày 4.1 thì chiếc áo thi đấu số 19 có đủ chữ ký của các thành viên ĐT Việt Nam mà Quang Hải dành tặng những người bạn rồi được mang đấu giá và thành cơ hội để những ai tham gia dù thắng hay thua cũng đều thể hiện sự chung lòng góp sức, đó là tổng số tiền thu về góp vào quỹ Cô Son để xây dựng một chiếc cầu kiên cố ở xã Bon Phặng, Thuận Châu, Sơn La.
Vậy là Tết này, hơn 3.000 bà con dân tộc thiểu số thuộc 8 bản nghèo sẽ thoát cảnh bị cô lập mỗi mùa mưa lũ, khi cây cầu mới được xây dựng thay thế cây cầu tre bao năm gắn liền với những ám ảnh ác mộng. Sẽ không còn những thảm kịch như năm rồi, 2 học sinh trên đường đi học bị lũ cuốn trôi nữa…
Chị Trà My, người sáng lập ra quỹ Cô Son nhiều năm qua vẫn hỗ trợ bà con, học sinh vùng cao với những suất học bổng, những mái trường mới… cùng anh Hoàng Minh Trí, chủ nhân sở hữu chiếc áo giá 118 triệu đồng rồi tặng lại cho quỹ và những người bạn đã cùng chung tay, họ gọi chiếc áo của Quang Hải là “Chiếc áo ngôi sao – Chiếc áo yêu thương”.
Và cây cầu sẽ được xây từ chiếc áo đó là những nhịp cầu nối các tâm hồn đồng điệu, trái tim chung nhịp đập.
Giá trị, tự hào và ý nghĩa, từ chiếc áo ĐTQG cùng tấm lòng của Quang Hải, khi có thể khơi gợi rồi kết nối bao sự thương yêu.
Hôm qua, việc khảo sát và chuẩn bị đã hoàn thành để khởi công “Nhịp cầu mơ ước”.
Hôm qua (4.1), sinh nhật tuổi 60 của HLV Park Hang-seo, người mang đến rất nhiều niềm vui và những lễ hội cho bóng đá Việt Nam, có một món quà ý nghĩa như thế được gửi đến ông thay cho lời chúc và cảm ơn.
Lời cảm ơn từ bóng đá và những tấm lòng, được kết nối bởi cây cầu yêu thương...