Cảm phục tinh thần Nhật!

GIANG ANH |

Tiếc nuối, tranh cãi và trên hết là sự tôn trọng, cảm phục tinh thần cũng là tư tưởng bóng đá của Nhật Bản, dù họ dừng bước có phần ấm ức sau thất bại 2-3 trước Bỉ.

Điềm tĩnh, đĩnh đạc và hợp lý, Nhật Bản chơi ngang ngửa chứ không hề lép vế trước Bỉ. Không có chút khác biệt nào giữa các cầu thủ Châu Á với những ngôi sao của một ứng viên cho chức vô địch. Thậm chí, Nhật còn gây sốc với 2 bàn thắng “như lập trình” ngay đầu hiệp 2 rất đáng ngưỡng mộ.

Dẫn trước 2 bàn, người Nhật không co về đổ bêtông với kiểu dựng xe buýt 2 tầng mà vẫn chơi cởi mở, sẵn sàng dâng lên tấn công khi kiểm soát bóng. Rất ngạc nhiên và cả sốc, khi họ không chủ trương toan tính như lẽ thông thường của bóng đá mà ai cũng nhìn thấy, kể cả khi bị gỡ hòa 2-2. Bàn thua ở phút bù giờ thứ 3 là minh chứng, thay vì chọn các giữ bóng an toàn khi trận đấu còn đếm bằng giây để kéo trận đấu sang hiệp phụ, cầu thủ Nhật Bản khi thực hiện quả phạt góc đã treo vào cầu môn để tìm kiếm cơ hội ghi bàn và chiến thắng. Họ dám chơi để rồi trả giá bởi pha phản công của Bỉ.

Có thể với nhiều người, đó là sai lầm và sự non dại, nhưng có lẽ với Nhật Bản, đó đơn giản là lựa chọn. Họ chọn cách chơi của mình. Họ chọn cách để thể hiện, khẳng định mình trước một ứng viên cho chức vô địch với một vị thế ngang bằng, chưa nói có phần tư thế “cửa trên” ở một trận đấu khiến cả thế giới phải nhìn vào.

Hàng loạt cái sai được chỉ ra trong nuối tiếc, nhưng đúng sai ở một trận đấu như thế là vô cùng. Cũng khó để nói chuyện khôn dại, khi họ đã có thể chơi sòng phẳng ở trình độ, đẳng cấp cao tại sân chơi tầm cỡ World Cup như thế. Và đừng quên, Bỉ với những ngôi sao hàng đầu thế giới chỉ gỡ hòa được nhờ kiểu chơi “lấy thịt đè người”, bằng những pha treo bóng bổng chứ không phải chuyên môn, trình độ. Như bàn thua ở phút bù giờ của Nhật Bản, đó đơn giản chỉ là cái giá phải trả cho việc muốn kiếm tìm bàn thắng để giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút chứ không cần tính toán hay lo sợ.

Đó là cái hay của tinh thần Nhật Bản, một đại diện đến từ Châu Á. Nó thể hiện khát vọng, hoài bão của một đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhưng có thể chơi, dám chơi để khẳng định mình.

Tinh thần và tư tưởng mang tên Nhật Bản thông qua bóng đá ở một thất bại, giống như hình ảnh CĐV vừa khóc vừa nhặt rác và phòng thay đồ sạch nguyên sau trận đấu với cả lời cảm ơn, khiến người ta phải thán phục.

Tinh thần và tư tưởng ấy của người Nhật, cùng với những gì Hàn Quốc thể hiện tại World Cup 2018, xứng là niềm tự hào Châu Á, sẽ giúp họ tiến xa, trong một tương lai gần.

GIANG ANH
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".