Trận đấu lịch sử giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã khép lại với chiến thắng không thuộc về các chàng trai Việt Nam khi bị thủng lưới nhà vào phút thứ 119 của trận đấu.
Mặc dù vuột mất chức vô địch nhưng khán giả, người hâm mộ nước nhà vẫn tự hào về những gì các chàng trai U23 Việt Nam đã làm được bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam có thể tiến sâu và giành được huy chương của một giải đấu mang tầm châu lục.
Tuy nhiên, có lẽ những tình cảm, kỳ vọng của người hâm mộ quá lớn khiến các chàng trai U23 cảm thấy có lỗi vì không chạm được tới huy chương vàng. Mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng và Quang Hải đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ trên trang cá nhân.
"Chúng tôi xin lỗi vì đã không mang cup về cho dân tộc. Chúng tôi đã thật sự cố gắng, nhưng mọi việc không hề dễ dàng...
Tôi xin cảm ơn tới toàn thể người dân Việt Nam đã luôn đồng hành và cổ vũ ĐT U23 Việt Nam, chính nguồn động lực đó đã làm chúng tôi có tinh thần và ý chí để chiến đấu đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời này, chúng tôi không thể nào quên tình cảm của NHM dành cho chúng tôi" - Bùi Tiến Dũng chia sẻ. Đồng thời, chàng thủ môn gửi lời cảm ơn những người đồng hành và ủng hộ anh cũng như toàn đội U23 Việt Nam.
Về phía Quang Hải, chàng tiền vệ cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả nước nhà và kèm câu xin lỗi: "Xin cảm ơn toàn thể người dân Việt Nam! Xin gửi lời xin lỗi vì đã không thể mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn cho tất cả mọi người".
Trước đó, khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Quang Hải đã rơi nước mắt chia sẻ cảm giác tiếc nuối và cho rằng U23 Việt Nam đã có thể làm tốt hơn.