Bruno đến, Pogba sẽ ra đi?
Về cách chơi và vị trí trên sân, Pogba và Bruno gần như tương đồng. Cả hai đều xuất phát từ tiền vệ tấn công, sau đó học thêm các kỹ năng để đá thấp hơn một chút, trở thành tiền vệ trung tâm đúng nghĩa, vừa dâng cao được, vừa hỗ trợ phòng ngự từ xa.
Pogba vẫn chấn thương và không có đóng góp quá nhiều kể từ đầu mùa. Việc M.U hết kiên nhẫn là điều dễ hiểu. Việc tiền vệ người Pháp ít thi đấu cũng có mặt lợi cho “Quỷ đỏ” khi giờ đây họ không còn quá nhiều động lực để giữ anh nữa. Đó cũng là một trong những cái cớ để đôi bên dễ chia tay sau gần 2 năm trời đau đầu vì hàng loạt việc rắc rối trong phòng thay đồ.
Bruno đến với giá gần 70 triệu bảng, chắc chắn anh phải được thi đấu. Vậy nếu Pogba trở lại, ai sẽ là người được đá chính? M.U có thể thừa tiền nhưng chưa “điên” đến mức mua Bruno về rồi vứt anh lên ghế dự bị.
Một câu hỏi khác, nếu Pogba được sắp đá cặp tiền vệ trung tâm với Bruno thì sao? Vậy một “Quỷ đỏ” đúng nghĩa và đang được trọng dụng như Scott McTominay sẽ phải lên ghế dự bị? Solskjaer rất giỏi trong việc dung hòa phòng thay đồ, ông sẽ ít muốn mạo hiểm để khu vực này trở nên mất kiểm soát.
Bruno Fernandes liệu có được như Nani hay xa hơn là Ronaldo?
Từ đầu kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Bruno là cầu thủ thứ 3 tại sân Old Trafford có “xuất xứ’ từ Sporting Lisbon. 2 người trước là Nani và Ronaldo đều ghi dấu ấn tại Manchester United.
Ronaldo luôn ở hạng cao nhất thế giới trong gần 15 năm qua còn với Nani, anh cũng từng là kép chính trong quãng thời gian đỉnh cao tại Anh. Có thể tạm kết luận, những cầu thủ từ Sporting có thể thành công tại Manchester United.
Cách chơi phóng khoáng và bùng nổ của Bruno cũng giống với ấn tượng đầu tiên mà Nani và CR7 từng ra mắt. Ở Man United lúc này, điều thiếu duy nhất là tinh thần của một cá nhân để dẫn dắt cả tập thể. Bruno có tài năng và nếu phát triển được tại M.U, anh sẽ trở thành nhạc trưởng đúng nghĩa.
Bruno có thể vượt qua nghịch cảnh tại Old Trafford thời hậu Sir Alex?
Từ sau chức vô địch năm 2013, không ít ngôi sao hàng đầu thế giới đã đến và đi với gương mặt cúi thấp. Những người tưởng chừng rất tài năng hoặc thành danh đều tìm cách tháo chạy sau những màn ra mắt hoành tráng.
Một vài trường hợp như Di Maria, Falcao, Sanchez, Lukaku...đã dẫn đến thông lệ xấu khi những ngôi sao khác luôn nghĩ “đến M.U đồng nghĩa với việc thụt lùi sự nghiệp”. Gần nhất là trường hợp của Erling Haaland, tiền đạo người Na Uy chấp nhận đến Dortmund với giá hơn 20 triệu euro, thay vì gấp 4 lần số tiền đó để khoác áo Man United.
Việc giữ được phong độ trên sân là một chuyện, Bruno buộc phải chiến thắng tất cả những thông tin không hay đang bao trùm lấy tâm trí anh khi quyết định đầu quân cho Man United. Đôi khi không cần phải tỏa sáng vượt kỳ vọng, chỉ cần tiền vệ người Bồ Đào Nha là chính mình, thế là quá đủ với M.U lúc này.
Mua Bruno, M.U đang gần với ngày chia tay Pogba. Nếu tiền vệ người Pháp ra đi và Bruno lại lao dốc, canh bạc này sẽ lại nhấn chìm “Quỷ đỏ” thêm nữa. Với những người yêu mến họ, không ai muốn điều này xảy ra.