Brazil và câu hỏi “đổi thay hay là chết?”

ANH THƯ |

“Thánh Neymar tử đạo” - ngôi sao bảo trợ của Brazil đã trở về sau trận đấu với Thuỵ Sĩ với không chỉ những vết thương trên người và cái chân đau sau những cú truy cản của hậu vệ đối phương mà còn cả những cuộc tấn công của báo chí nước nhà.

Thay vì bảo vệ Neymar và khẳng định rằng đang có một âm mưu nhằm hãm hại Neymar, khi chưa bao giờ kể từ 20 năm qua ở World Cup có một cầu thủ bị phạm lỗi tới hơn 10 lần trong trận như thế, người ta lại đổ thêm dầu vào lửa khi viết rằng “O Ney” quá rườm rà, cá nhân, thiên về biểu diễn và do đó, đánh mất đi sự hiệu quả, sáng tạo cần thiết.

Trước Thuỵ Sĩ, số 10 Brazil đã cố thực hiện 28 cú đi bóng và chỉ thành công có một nửa, trong khi mất bóng tới 28 lần. Khi Neymar không thể tạo ra sự khác biệt và đột biến từ những pha di chuyển, cầm bóng ở biên do áp lực kinh khủng từ các cầu thủ Thuỵ Sĩ mà đặc biệt là từ Behrami - người thực hiện gần một nửa số vụ “chém” Neymar, Brazil trở nên bất lực.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như Neymar không thể ra sân trong trận đấu tới với Costa Rica? Anh đã bị thương trong buổi tập trước trận, phải tập tễnh rời sân và liệu sự vắng mặt ấy, nếu điều đó là không tránh khỏi, cho thấy điều gì với Brazil?

Rất có thể, đó là một điềm tốt. Sự có mặt của anh ở trận gặp Thuỵ Sĩ không giúp Brazil chiến thắng, ngược lại cùng với rất nhiều yếu tố khác, biến ngày ra quân của Brazil đáng lẽ ra từ niềm vui tràn trề trở thành nỗi thất vọng. Và vì thế, Tite có thể sẽ bố trí một đội hình không Neymar, tự giải phóng mình khỏi sự phụ thuộc và để cho các cầu thủ tự bùng nổ, vì tình thế đã bắt buộc họ không thể làm khác.

Thực ra, có Neymar nếu bình phục và thôi không vẽ vời nữa, cũng không sao. Nhưng một sự thay đổi cần thiết cả về cách tiếp cận trận đấu cũng như về nhân sự là điều mà Tite đã tính tới. Brazil đã giảm nhịp độ chơi và để mất dần trung tuyến sau khi dẫn điểm trước ở giữa hiệp 1, để rồi sau đó tạo điều kiện cho Thuỵ Sĩ lấy lại thế trận và gỡ hoà.

Cũng ở trận gặp Thuỵ Sĩ, bên cánh trái, tam giác Marcelo - Coutinho - Neymar đã chơi không đến nỗi tồi nhưng tam giác biên phải, với Danilo - Paulinho - Willian thì khá tệ và không tạo ra sự khác biệt.

Rất có thể, Tite sẽ thay Paulinho, kéo Willian vào đá trung tâm và thế chỗ là Douglas Costa. Trận ra quân, Tite đã không đưa Douglas Costa vào sân để khả năng khoét biên bằng tốc độ mà đưa Fernandinho và Renato Augusto vào thay Casemiro và Paulinho, cho thấy ông nhận định vấn đề của Brazil là các tiền vệ trung tâm chứ không phải là ở biên phải. Và nữa, một thay đổi khác phải diễn ra trên hàng công, khi nhiều khả năng, Firmino sẽ đá từ đầu, thay Gabriel Jesus.

Có thêm một vấn đề nữa trong trận gặp Thuỵ Sĩ, Brazil sút 16 lần thì có tới 10 lần bóng đi ra ngoài. Việc phung phí các cơ hội là điều không thể lặp lại trong trận đấu với Costa Rica, và mọi thay đổi đều cần phải bắt đầu từ người thủ lĩnh của nó.

Chính là Neymar đấy!

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".