Bởi đó là thầy Park Hang-SON

ĐỘC PHONG |

U22 Việt Nam thua trước U22 Thái Lan 2 bàn nhưng gỡ hòa 2-2 bởi thầy trò huấn luyện viên hay, và cả may nữa.

Khi Vua sân cỏ... "đẹp chai"

“Trọng tài phải nói là rất đẹp trai người Bahrain đã nổi còi kết thúc trận đấu”. Ở cao trào của cảm xúc và cảm hứng, bình luận viên Tạ Biên Cương của VTV đã “bình” như thế.

Trọng tài Ismaeel Habib Aliismaeel xua tay khi hậu vệ U22 Thái Lan cho rằng không có lỗi. Ảnh: D.P
Trọng tài Ismaeel Habib Aliismaeel xua tay khi hậu vệ U22 Thái Lan cho rằng không có lỗi. Ảnh: D.P

Với đa phần khán giả Việt Nam, với lợi thế mà ông Vua sân cỏ người dành cho U22 Việt Nam thì ông Vua sân cỏ người Bahrain, Ismaeel Habib Aliismaeel đúng là người đàn ông dễ thương, đẹp trai nhất buổi chiều ngày 5.12.

Ở tình huống chạy chỗ đón đường xẻ khe của Hoàng Đức, trong tư thế khó ở tốc độ cao đoạn ngắn Tiến Linh đã khống chế bóng lỗi và ngã ra. Tiền đạo của U22 Việt Nam không hề có phản xạ giơ tay hay kêu to báo hiệu bị phạm lỗi.

2 đồng đội ở ngay gần tham gia tình huống cũng không hề có phản ứng cho thấy việc phát hiện Tiến Linh bị phạm lỗi. Thế nhưng trọng tài Ismaeel Habib Aliismaeel thấy động tác chân của trung vệ U22 Thái Lan chạm vào tiền đạo U22 Việt Nam và nổi còi, chỉ tay vào chấm 11m trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Tiến Linh để trôi bóng chứ không hoàn toàn kiểm soát được trái bóng và đã bị hậu vệ đối thủ chạm chân, phải xem lại quay chậm thì mới phát hiện ra vì nó quá nhanh, tác động sau cũng không đáng kể. Và những pha bóng như thế này, không phải trọng tài nào cũng thổi bởi nó liên quan đến nhận định.

Quả 11m trọng tài thổi và Tiến Linh thực hiện lại thành bàn giúp U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2. Ảnh: D.P
Quả 11m trọng tài thổi và Tiến Linh thực hiện lại thành bàn giúp U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2. Ảnh: D.P

Ismaeel Habib Aliismaeel đã nhận định đó là một pha phạm lỗi và penalty cho U22 Việt Nam, đó có thể xem là may mắn từ một quyết định. May hơn, khi Tấn Sinh thực hiện quá hiền bị thủ môn Muangnam cản phá và Đức Chinh đệm lên trời, trọng tài biên Rami Taan lại dựng cờ báo hiệu thủ môn U22 Thái Lan phạm luật khi bước qua khỏi vạch vôi. Đá lại và Tiến Linh thực hiện thành công, gỡ hòa 2-2 cho U22 Việt Nam.

Một cách công bằng, nếu xem lại băng hình thì khi Tấn Sinh chạm bóng, chân trái của thủ môn Muangnam vẫn còn trên vạch vôi. Và người phạm luật chính là tiền đạo Đức Chinh, khi chạy vào trong cầm bóng khi Tấn Sinh chưa chạm bóng.

Trợ lý Rami Taan chỉ quan sát thủ môn nên không phát hiện ra lỗi của Đức Chinh, còn trọng tài chính dù ngày trước mắt nhưng quá tập trung nên không thấy.

Hình ảnh cho thấy, thủ môn U22 Thái Lan chân vẫn chạm vạch còn Đức Chinh xứng đáng bị bắt lỗi.
Hình ảnh cho thấy, thủ môn U22 Thái Lan chân vẫn chạm vạch còn Đức Chinh xứng đáng bị bắt lỗi.

Trước khi may, U22 Việt Nam hay thật

Quả 11m có sắc màu may mắn đó, nhiều trọng tài có quyền quyết định công nhận và không cho thực hiện lại. Nó là vấn đề của nhận định, và U22 Việt Nam may mắn khi vẫn có bàn thắng để kết liễu số phận trận đấu.

Nếu vẫn là 2-1, hơn 20 phút cuối U22 Thái Lan chỉ cần 1 bàn thắng nữa là lấy vé. Thế nhưng 2-2 và phải ghi 2 bàn nữa, đối thủ này bị đánh sập ý chí chiến đấu.

U22 Việt Nam hay trước khi may. Ảnh: Hoài Thu
U22 Việt Nam hay trước khi may. Ảnh: Hoài Thu

May mắn là một phần của bóng đá và tất nhiên, phải thừa nhận trước khi may thì U22 Việt Nam hay. Chỉ 4 phút sau bàn thua thứ 2 choáng váng, đội bóng của ông Park không gục ngã và có ngay bàn rút ngắn cách biệt. Đường tạt bóng với quỹ đạo và điểm đến của Thanh Thịnh quá hay, Tiến Linh cũng di chuyển quá khôn dù bị kẹp bởi 3 hậu vệ, đó là cái hay.

Và tất nhiên, hay nhất vẫn là ông Park, bởi những thay đổi, xoay chuyển để sửa sai và hiệu quả.

Với thầy Park, U22 Việt Nam tràn đầy cơ hội vô địch SEA Games 30. Ảnh: D.P
Với thầy Park, U22 Việt Nam tràn đầy cơ hội vô địch SEA Games 30. Ảnh: D.P

“Khi tôi đến Việt Nam, một đất nước “ngoài lề” của bóng đá Châu Á những chỉ trong vòng 1 năm đã giành được ngôi Á quân U23 Châu Á, tứ kết Asian Games, vô địch AFF Cup thì ai cũng nghĩ đó là sự may mắn”. Ngay chính Huấn luyện Park Hang-seo cũng nghĩ rằng “đó chỉ là sự may mắn trùng hợp. Tôi lại nghĩ khác. May mắn có thể đến một lần nào đó do tình cờ nhưng để đạt được thành quả tuyệt vời đến như vậy, đó chắc chắn là thực lực của ông ấy”. Trong lời tựa của cuốn “Chúng ta là Việt Nam, chúng ta là một”, giám sư Jang Won Jae đã viết như thế.

Và ông khẳng định: Từ 2018 đến 1.2019, các đội tuyển Việt Nam di chuyển qua lại 7 quốc gia, 3 giải đấu và 21 trận, liên tục áp đảo đối thủ để đi đến tận cùng có thể. Trên đời này sẽ chẳng có sự may mắn hay tình cờ nào có thể diễn ra liên tiếp qua 21 trận đấu…

Đúng, làm gì có may mắn nếu bạn không xứng đáng. Và chức vô địch SEA Games 30 này, còn ai xứng đáng hơn U22 Việt Nam của thầy Park, sau những gì đã thể hiện?

Hòa U22 Thái Lan 2-2 là trận bất bại thứ 25 ở các cấp độ U.23 lẫn đội tuyển quốc gia, ở các giải đấu giao hữu lẫn chính thức, trước các đại diện Đông Nam Á dưới triều đại của Park Hang-seo. Singapore là cái tên thứ 10 và thiếu Timor Leste nữa là “bộ sưu tập” bại tướng của thầy trò ông Park đủ 11 đại diện của khu vực.

ĐỘC PHONG
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ U22 Việt Nam: "Quang Hải chỉ nghỉ 2 tuần, kịp dự U23 Châu Á"

HOÀI THU (TỪ PHILIPPINES) |

Sáng nay 6.12, bác sĩ đội tuyển U22 Việt Nam đã chia sẻ về chấn thương của tiền đạo Nguyễn Quang Hải.

Bị loại khỏi SEA Games 30, báo Thái Lan khen U22 Việt Nam hết lời

ĐÌNH THẢO |

U22 Thái Lan đã chính thức bị loại khỏi SEA Games 30 sau khi chỉ có thể mang về kết quả hòa U22 Việt Nam tỉ số 2-2 ở lượt trận cuối bảng B. Và truyền thông nước này đã hoàn toàn “tâm phục khẩu phục” trước đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đối thủ bán kết SEA Games 30: U22 Campuchia "gấu" thật chứ không phải đùa

HOÀI MINH |

Hòa 2-2 với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 30 với ngôi nhất bảng B và sẽ chạm trán với U22 Campuchia.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Bác sĩ U22 Việt Nam: "Quang Hải chỉ nghỉ 2 tuần, kịp dự U23 Châu Á"

HOÀI THU (TỪ PHILIPPINES) |

Sáng nay 6.12, bác sĩ đội tuyển U22 Việt Nam đã chia sẻ về chấn thương của tiền đạo Nguyễn Quang Hải.

Bị loại khỏi SEA Games 30, báo Thái Lan khen U22 Việt Nam hết lời

ĐÌNH THẢO |

U22 Thái Lan đã chính thức bị loại khỏi SEA Games 30 sau khi chỉ có thể mang về kết quả hòa U22 Việt Nam tỉ số 2-2 ở lượt trận cuối bảng B. Và truyền thông nước này đã hoàn toàn “tâm phục khẩu phục” trước đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đối thủ bán kết SEA Games 30: U22 Campuchia "gấu" thật chứ không phải đùa

HOÀI MINH |

Hòa 2-2 với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 30 với ngôi nhất bảng B và sẽ chạm trán với U22 Campuchia.