10h sáng nay theo giờ Ý, hàng ngàn người hâm mộ, người thân, đồng nghiệp và lãnh đạo CLB Fiorentina đã đến nhà thờ Santa Croce ở Florence để đưa tiễn Davide Astori về nơi an nghỉ cuối cùng. Trung vệ 31 tuổi của The Viola đã qua đời hôm Chủ Nhật tuần trước sau một cơn đột quỵ trong đêm.
Dù thời điểm diễn ra đám tang được công bố là 10h, thế nhưng ngay từ 7h sáng, hàng trăm CĐV đã đến trước quảng trường nhà thờ Santa Croce để tri ân tới cầu thủ mà mình yên mến. Trật tự, không ồn ào, ai cũng tỏ lòng tiếc thương với Davide Astori.
Những tiếng hô vang "người đội trưởng vĩ đại", "anh mãi là đội trưởng của chúng tôi" đã theo chuyến xe chở linh cữu Astori từ sân Artemio Franchi cho đến nhà thờ Santa Croce. Trên trang Twitter của mình, Fiorentina và Cagliari để lại thông điệp trong ngày Astori sẽ bước sang thế giới bên kia:
"Để tưởng nhớ tới Davide Astori, CLB Fiorentina và CLB Cagliari sẽ treo vĩnh viễn áo số 13".
Trước khi cập bến The Viola, Astori từng có khoảng thời gian dài chơi bóng cho Cagliari (2008-2016). Tại CLB miền trung nước Ý, Astori đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Do đó, anh luôn là biểu tượng của thành phố vùng Sardegna.