Ở trận chung kết giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Thái Lan với bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như ở hiệp phụ thứ nhất, qua đó lên ngôi vô địch đầy quả cảm.
Với chức vô địch lần này, tuyển nữ Việt Nam đã soán ngôi của ĐT nữ Thái Lan, nâng tổng số lên vô địch sân chơi Đông Nam Á lên con số 3.
Phải nhận thất bại ở giải đấu diễn ra ngay trên sân nhà, Thái Lan không khỏi tiếc nuối và hụt hẫng. Thậm chí tờ Siam Sports còn gọi trận thua này là “Nỗi buồn Chaba Kaew”, ám chỉ nỗi đau của tuyển nữ Thái Lan sau trận thua cay đắng trên sân nhà.
Dù vậy, đội trưởng nữ Thái Lan, Sunisa Sangthaisong thừa nhận Việt Nam là đối thủ mạnh.
“Tôi thừa nhận thực tế rằng Việt Nam là đối thủ mạnh. Họ đã chơi với tinh thần đồng đội thực sự ấn tượng.
Việt Nam cho thấy họ là đối thủ có thể đánh bại chúng tôi. Thái Lan sẽ phải nghiêm túc rút kinh nghiệm sau giải đấu này và nỗ lực tập luyện chăm chỉ hơn nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì tấm Huy chương vàng SEA Games”, thủ quân của Thái Lan thừa nhận.
Lí giải về nguyên nhân trận thua này, Sunisa Sangthaisong cho biết: “Thái Lan thay thế huấn luyện viên sau thất bại ở World Cup 2018, chúng tôi đã phải thay đổi phong cách chơi. Các cầu thủ vẫn chưa quen và thích nghi tốt với những thay đổi, dù mọi người đều đã cố gắng hết sức.
Xin lỗi vì chúng tôi không thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Toàn đội sẽ không nản chí sau thất bại trước Việt Nam”.