“Bé hạt tiêu” vươn mình ở World Cup

AN NGUYÊN |

Với chiều cao chỉ 1m50, Dương Thị Vân là một trong những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Nhưng cô khiến nhiều đối thủ phải nhớ tới mình bởi ý chí kiên cường...

Người thầy dìu dắt đến bóng đá

Gặp Dương Thị Vân một chiều đầu đông se lạnh của Hà Nội, cô gái nhỏ bé đưa người viết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hay ở chỗ, sự ất ngờ đến từ chính sự chân thật và giản dị của nữ tiền vệ sinh năm 1994.

5 tháng trước, Dương Thị Vân là một trong những chốt chặn tin cậy nhất ở khu trung tuyến đội tuyển tại World Cup 2023. Và cũng chẳng ai có thể hình dung, với ngoại hình khiêm tốn cùng chiều cao chỉ 1m50, Dương Thị Vân lại có thể khiến những tiền vệ cao lớn bên phía đối phương nhiều lần e ngại bởi khí thế, sự tin tin và cứng cỏi của mình.

“Tôi đến với bóng đá bằng một cái duyên. Nghe quen, phải không? Vì chương trình bóng đá nào tôi cũng thấy cầu thủ A, B, C hay bắt đầu như thế. Tôi không phải người giỏi nói chuyện nên cũng chỉ mở đầu như vậy thôi.

Hồi lớp 9, Hà Nam quê tôi có tổ chức một giải đấu của tỉnh. Các thầy nói với chúng tôi rằng, nếu ai hay sẽ được câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam tuyển chọn, đào tạo. Chị em hồi ấy cũng hào hứng lắm, nhưng tôi không được chọn. Bản thân tôi cũng không mấy buồn bã, bởi lúc bấy giờ, bóng đá với tôi đơn giản chỉ là đam mê. Thêm vào đó, tôi đang học lớp 9 và chuẩn bị thi vào cấp 3. Vậy nên với tôi, đó có thể là điểm dừng của số phận”, Dương Thị Vân tâm sự.

Cầu thủ sinh năm 1994 nói tiếp: “Nhưng các thầy là những người kéo tôi trở lại bóng đá. Tôi thừa nhận mình là một con bé hơi… ba phải và thiếu quyết đoán. Thầy Thành - người phụ trách bộ môn giáo dục thể chất của trường thuyết phục tôi tiếp tục tập luyện bóng đá. Bởi ở thời điểm đó, một đoàn bóng đá tại Quảng Ninh cũng tới Hà Nam để tuyển chọn thêm người. Ban đầu tôi không muốn thi thố gì cả, nhưng vì nể thầy, tôi cứ ra thực hiện bài kiểm tra thôi. Nào ngờ, tôi lại được chọn.

1-2 tuần sau đó, phía Than Khoáng sản Việt Nam gửi hợp đồng và mời tôi tới Quảng Ninh để tập luyện. Nhưng từ nhà tôi (Bình Lục) lên trung tâm Phủ Lý - Hà Nam đã lên tới 15km, chứ đừng nói đến chuyện di chuyển tới tận Quảng Ninh để chơi bóng đá. Bố mẹ tôi đành lắc đầu. Tôi cũng định gác lại chuyện đá bóng sang một bên. Nào ngờ, thầy Thành phóng xe vù tới và nói để thầy chở đi. Đó là một bước ngoặt để tôi đến với bóng đá đất Mỏ”.

Năm 2018, Dương Thị Vân gặp chấn thương. Cô cũng hiếm khi được tuyển chọn lên Đội tuyển nữ Việt Nam. Cô từng trăn trở: “Tôi cảm nhận tương lai của mình bấp bênh. Tôi không tìm được điểm tựa với bóng đá, dù đã gắn bó với môn thể thao này trong một thời gian đủ dài. Tôi cũng chưa thể giúp được gia đình trong ngần ấy năm chơi bóng. Vậy nên, tôi đã xin thầy Hải về quyết định được nghỉ để tìm kiếm công việc khác.

Thấy tôi bất định chuyện tương lai, thầy Hải nói với tôi, thôi con, mình cố gắng 1-2 năm nữa xem có được gọi lên tuyển Việt Nam không. Mình đã cố gắng tới 10 năm rồi, chẳng lẽ lại dở dang giữa chừng đến thế.

Tôi thừa nhận mình là người dễ bị dao động và ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Tôi quyết định tự cho mình thêm một lần nhẫn nại với bóng đá. Và rồi, từ năm 2019, tôi bắt đầu được bác Chung (huấn luyện viên Mai Đức Chung) gọi lên đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 25 lúc đó, tôi cảm nhận rằng mình có những chuyển biến trong sự nghiệp”.

Tiền vệ Dương Thị Vân luôn thi đấu tự tin, nỗ lực và bằng tất cả đam mê với trái bóng tròn.  Ảnh: MINH DÂN
Tiền vệ Dương Thị Vân luôn thi đấu tự tin, nỗ lực và bằng tất cả đam mê với trái bóng tròn. Ảnh: MINH DÂN

Cô nàng tí hon mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Đỉnh cao của Dương Thị Vân chính là hành trình tại vòng chung kết World Cup 2023. Trước khi sang New Zealand, cô đã có một trận cầu ấn tượng cùng tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Đức ở trận giao hữu.

“Tôi hồi hộp. Đó là trận đấu lớn chưa từng có trong cuộc đời tôi. Tuyển nữ Đức là một trong những đội tuyển mạnh hàng đầu thế giới. Trong đường hầm, tôi thậm chí còn không cao bằng… một số em nhỏ dắt tay, chứ đừng nói là đối thủ. Đội bạn cao thật. Tôi bị ngợp lúc đó, nhưng chẳng hiểu sao khi ra sân, tôi lại quên hết tất cả.

Bác Chung bảo tôi rằng, tuy tôi bất lợi về thể hình, nhưng không có nghĩa mình thua thiệt so với đối phương. Tôi phải áp sát trước khi họ có bóng, buộc họ không thể có thời gian khống chế mà phải chuyền vội vàng đi. Hoặc, tôi cũng cần phải nhanh nhẹn đợi sơ hở của đội bạn để cướp bóng, chuyền cho đồng đội của mình. Cách truyền đạt của bác Chung đơn giản là vậy.

Với mẫu người cũng thích sự giản đơn, ngắn gọn như tôi, yêu cầu ấy là phù hợp. Tôi biết mình không thể cầm bóng được lâu và chuyền bóng thật hay. Tôi cũng biết rằng bất lợi về hình thể sẽ khiến tôi dễ bị đối phương gây sức ép nhanh như thế nào nếu cứ cù cưa với trái bóng trong chân mình. Vậy nên tôi chọn cách chơi thật đơn giản, chuyền nhanh cho đồng đội gần nhất sau khi đoạt được trái bóng trong chân đối thủ. Mình cứ làm tròn nhiệm vụ của mình trước đã rồi hay nghĩ đến điều phức tạp hơn”, Vân cho hay.

World Cup 2023 đến với Dương Thị Vân bằng tiếng hát Quốc ca giữa sân vận động Auckland (New Zealand) hoành tráng.

“Tôi ngồi dự bị, nhưng điều đó cũng chẳng là gì. Bởi được cất tiếng hát Quốc ca Việt Nam giữa đấu trường thế giới với tôi là niềm hạnh phúc! Sau trận đấu, tôi biết tivi có chiếu mình. Bà con trong thôn xóm rồi bố mẹ đều thấy tôi qua truyền hình. Bố mẹ kể lại rằng hàng xóm rất hãnh diện khi tôi đi đá bóng cho Đội tuyển nữ Việt Nam. Họ bảo, con bé Vân bé tí mà đá bóng giỏi lắm đấy. Chừng ấy thôi cũng đủ để tôi cảm thấy nghẹn ngào tới tự hào rồi!”, Dương Thị Vân tâm sự.

“Cô gái thấp nhất của Đội tuyển nữ Việt Nam đã trình diện. Trán cô băng một chiếc urgo đầy cá tính. Đó là Dương Thị Vân”, một tờ báo nước ngoài thuật lại trong diễn biến của trận đấu.

Kể lại sự cố về vết băng trên đầu, Dương Thị Vân cười nhẹ: “Đó là một sự cố khi tranh bóng bổng với Hải Yến. Tôi cũng chỉ mới khâu lại vài hôm rồi cắt chỉ trước ngày ra sân thi đấu với Bồ Đào Nha. Vết thương chưa hẳn đã lành. Nhưng tinh thần tôi thì đã háo hức được xuất hiện tại World Cup. Tôi biết đây là cơ hội trong đời mình có lẽ chỉ 1 lần xuất hiện. Tôi vào sân với tâm thế trải nghiệm, bởi đó cũng là thành quả cho cả chục năm trời đau đáu với bóng đá nữ Việt Nam”.

Từ Bồ Đào Nha tới Hà Lan, Dương Thị Vân đã trải qua những trận đấu giàu cảm xúc trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam. Có thể, đó là những thất bại. Song, đó cũng là những trải nghiệm quý giá nhiều thế hệ cầu thủ muốn được trải qua trong sự nghiệp quần đùi áo số.

Khi đặt ra giả thiết về viễn cảnh Đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2027, Dương Thị Vân nheo mắt hình dung về kịch bản ấy rồi lại nở nụ cười nhẹ nhàng.

“4 năm nữa, nếu Việt Nam dự World Cup lần tiếp ư? Tôi không chắc rằng mình còn có thể thi đấu khi đã 33 tuổi hay không nữa. Nhưng, những năm tháng còn chơi bóng đá, tôi sẽ cống hiến bằng tất cả những gì có thể”.

“Tôi háo hức được xuất hiện tại World Cup. Tôi biết đây là cơ hội trong đời mình có lẽ chỉ 1 lần xuất hiện. Tôi vào sân với tâm thế trải nghiệm, bởi đó cũng là thành quả cho cả chục năm trời đau đáu với bóng đá nữ Việt Nam”.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển nữ Việt Nam tụt hạng sau World Cup nữ 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo bảng xếp hạng mới nhất được FIFA công bố chiều 26.8, tuyển nữ Việt Nam đã tụt 2 bậc xuống vị trí 34 thế giới.

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup nữ 2023 học được nhiều điều khi du lịch tại Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup nữ 2023 - tiền vệ Aitana Bonmati của đội tuyển nữ Tây Ban Nha chia sẻ, cô đã học được nhiều điều mới mẻ khi đi du lịch tại Việt Nam.

Thủ môn Kim Thanh lọt top cứu thua nhiều nhất tại World Cup nữ 2023

MINH PHONG |

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh của đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào top 10 thủ thành cứu thua nhiều nhất tại vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Nhiều dự án chợ ở Hà Nội "nằm trên giấy", dân phải buôn bán dưới lòng đường

Nhóm phóng viên |

Có mặt tại dự án chợ dân sinh Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một nghịch cảnh, dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chỉ quây tôn, bỏ không hàng chục năm. Trong khi đó, tiểu thương, người dân vẫn ngày ngày buôn bán dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến tháo dỡ Câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt vào ngày mai

Mai Hương |

Việc tháo dỡ Câu lạc bộ golf Đồi Cù (TP Đà Lạt) dự kiến được thực hiện vào khoảng 9h ngày 11.6.

Khoảnh khắc công an lao mình xuống dòng nước lũ cứu người

Lam Thanh |

Hà Giang - Thấy một người dân bị dòng nước lũ cuốn đi, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã lao xuống kịp thời cứu nạn.

Tuyển nữ Việt Nam tụt hạng sau World Cup nữ 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo bảng xếp hạng mới nhất được FIFA công bố chiều 26.8, tuyển nữ Việt Nam đã tụt 2 bậc xuống vị trí 34 thế giới.

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup nữ 2023 học được nhiều điều khi du lịch tại Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup nữ 2023 - tiền vệ Aitana Bonmati của đội tuyển nữ Tây Ban Nha chia sẻ, cô đã học được nhiều điều mới mẻ khi đi du lịch tại Việt Nam.

Thủ môn Kim Thanh lọt top cứu thua nhiều nhất tại World Cup nữ 2023

MINH PHONG |

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh của đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào top 10 thủ thành cứu thua nhiều nhất tại vòng chung kết World Cup nữ 2023.