Với phong độ khá ổn định ở mùa giải năm nay, khi có chín trận thắng và bốn trận hòa, Valencia có quyền được tự tin và mơ đến ba điểm trên sân khách. Họ càng có thêm lợi thế rõ ràng khi ngay ở phút thứ 25, cầu thủ Arambarri bên phía Getafe bị truất quyền thi đấu.
Tuy nhiên, thầy trò HLV Marcelino lại không tận dụng được cơ hội chơi hơn người. Mặc dù kiểm soát bóng 68% thời gian của trận đấu và ra sức tạo áp lực lên khung thành của thủ môn V. Guaita, thế nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì chưa đến với Valencia.
Trong một ngày thi đấu kém duyên, những “cánh dơi” thay nhau phung phí cơ hội ăn bàn rõ rệt. Ở bên kia chiến tuyến, thần may mắn lại có phần thiên vị cho đội chủ nhà, đặc biệt là hết sức ưu ái Markel Bergara khi anh được hai lần trao chân cơ hội lập công. Thứ nhất là pha băng xuống sau cú phá bóng của Gabriel Paulista và thứ hai là cú sút xa ghi điểm có phần hên xui phút ở thứ 66, khi bóng đập người hậu vệ số 5 đội khách, đổi hướng đi vào khung thành, mở tỉ số cho Getafe.
Suốt khoảng thời gian thi đấu còn lại, Valencia mải mê cố gắng tìm kiếm một bàn gỡ hòa nhưng thất bại. Họ đành chấp nhận thua chung cuộc 0 -1.
Tay trắng ra về trọng trận này, Valencia dẫm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng, tuy nhiên khoảng cách của họ với đội đầu bảng đã bị nâng lên thành 5 điểm, để tuột cơ hội thu hẹp khoảng cách với Barca.