Barca mua Coutinho của Liverpool 145 triệu bảng: Sự cùng quẫn và “cái chết” của La Masia

VIỆT HÙNG |

Rạng sáng 7.1 theo giờ Việt Nam, Barcelona đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Philippe Coutinho từ Liverpool với giá trị lên tới 145 triệu bảng, trực tiếp biến tiền vệ người Brazil thành cầu thủ đắt thứ 2 trên thế giới sau Neymar.

Tiền, truyền thống và quá khứ

Tháng 11.2017, phát thông điệp từ Qatar, Xavi cho hay anh sẽ giải nghệ trong màu áo CLB Al Sadd ở tuổi 38 khi mùa giải năm nay khép lại. 2 tháng sau, Iniesta tiết lộ đang cân nhắc chuyện treo giày cùng thời điểm với người đồng đội Xavi. Như vậy, bộ đôi trái tim của “Tiki-Taka” huyền thoại ngày nào sẽ lui vào dĩ vãng chỉ sau gần 6 tháng nữa.

Nếu Manchester United có “Thế hệ 1992” đáng tự hào thì Barca cũng sở hữu “Age of 1980s” (những cầu thủ sinh vào thập niên 80, thế kỷ XX) đầy danh tiếng và hào quang. Khi Barca chạm đỉnh thế giới với cú ăn 6 huyền thoại vào năm 2009, những cái tên như: Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets, Messi… đều là nhân tố chính. Họ cùng trưởng thành và thi đấu với nhau ở lò đào tạo La Masia, người đi trước dìu dắt người đi sau để cùng “ra trường” thành công với những chiến tích hiển hách.

Thời gian qua đi, kể từ ngày Messi và các đồng đội ăn sáu năm 2009, tính đến nay đã được 9 năm. Quãng thời gian gần một thập kỷ là quá dài so với guồng quay bóng đá thời kim tiền hiện tại. Lần lượt những cái tên cũ hào hùng của Barca như Puyol, Xavi rồi Iniesta đã và chuẩn bị treo giày. Những tưởng, mọi thứ không có gì nghiêm trọng khi Barca vẫn còn đó điểm tựa La Masia. Nhưng không, đồng tiền đã làm lu mờ tất cả. Danh tiếng, sự tự hào và truyền thống của cái gọi là “La Masia trứ danh” đã trở thành quá khứ.

Khi Real Madrid ký hợp đồng thành công với Ronaldo, Kaka và Benzema năm 2009 với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 185 triệu bảng, Barca lập tức bị cuốn vào vòng xoáy “chạy đua vũ trang” với đại kình địch lớn nhất mọi thời đại. Nhìn vào hàng công của Barca từ đó đến nay, không có bất cứ ngôi sao nào thuộc hàng đẳng cấp thế giới được cho ra lò từ La Masia cả. Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, David Villa hay mới đây là Luis Suarez cùng với Neymar, tất cả đều không có chút “dây máu” nào với đội chủ sân Nou Camp. Người đến, người đi, tất cả đều để lại ít nhiều dấu ấn nhưng trong lòng các Cule, không một ai đủ để chạm tới trái tim của xứ Catalunya như Lionel Messi.

La Masia và “cái chợ” Nou Camp

Với một CLB từng quá thành công với những người “con đẻ” của mình, khi tất cả đều dần lui về hậu trường, cộng thêm việc bị đặt trong vòng xoáy tiền bạc, với vị thế một CLB lớn Barca đã không thể vượt qua thành công và đành phải vùng vẫy trong nó như hàng trăm đội bóng khác. Neymar chính là minh chứng lớn nhất cho việc lòng trung thành giờ không còn là gì nếu không phải là “máu mủ”. Neymar đến Barca với tất cả sự tin tưởng, đam mê và đã giành được nhiều thành công lớn. Nhưng khi đứng trước khoản tiền 195 triệu bảng của PSG, cả anh và Barca đều xiêu lòng.

Barca mất Neymar, nếu là quá khứ hơn 10 năm trước, chuyện để kiếm được một tài năng như anh không khó với sự hậu thuẫn tuyệt vời của La Masia. Nhưng giờ thì không, “Gã khổng lồ xứ Catalunya” không làm vậy mà dùng chính số tiền đó để đi mời chào bằng được Dortmund về trường hợp của Ousmane Dembele. 105 triệu bảng cho một cầu thủ 19 tuổi mà nhiều người còn chưa biết đó là ai, liệu có xứng đáng không?

Câu hỏi ấy thậm chí còn chẳng có lời giải khi tiền vệ người Pháp vẫn nằm viện điều trị chấn thương từ đầu mùa giải và chưa hẹn ngày quay lại.

Phải cần gấp một cái tên thay thế Neymar, đó là ai? Và Philippe Coutinho chính là sự lựa chọn của đội chủ sân Nou Camp. 145 triệu bảng đổi lấy một ngôi sao ghi 51 bàn sau 204 lần ra sân cho Liverpool, mức giá có tương xứng hay không, giờ chẳng còn ai quan tâm nữa. Chỉ biết rằng, Barca còn tiền thừa sau vụ bán Neymar, và giờ họ dùng tiền để đi mua lại niềm tin từng trao cho tiền đạo người Brazil.

Hằng năm, La Masia vẫn cho ra lò những lứa cầu thủ tiềm năng nhưng nhìn vào đội hình chính của Barca giờ đây, không còn bất cứ cái tên nào dưới 23 tuổi từ La Masia được xếp đá chính. Họ đi đâu? Những cái tên như Bojan, Telo, Cuencao... từng là niềm hy vọng của cả La Masia cho lớp kế cận “Age of 1980s”. Nhưng giờ đây, mỗi người phiêu bạt một hướng.

Những người ở lại như Sergi Roberto cũng chỉ được nhớ đến với pha ấn định tỉ số 6-1 vào lưới PSG năm ngoái. Tất cả đều không đáp ứng được kỳ vọng và sân Nou Camp giờ đây cũng là nơi mua đi, bán lại những ngôi sao tứ xứ. Barca vẫn hùng mạnh, vẫn còn tiền để tiêu xài và mua bất cứ ai họ muốn. Nhưng cái móng của sân Nou Camp không đến từ những đồng bảng Anh, nó đến từ chính những cậu bé hằng ngày vẫn sống với đam mê rồi một ngày được trở thành “Messi mới”, “Xavi mới” tại La Masia.

Bất chợt, một ngày xấu trời, khi không còn tiền để đua tranh nữa, cộng với việc La Masia suy tàn, Barca có... “chết” không?

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Dự án đê biển 370 tỉ đồng dang dở, chưa biết bao giờ hoàn thành

TRẦN TUẤN |

Dự án đê biển Nghi Xuân, Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư 370 tỉ đồng đã ngừng thi công hơn 2 năm nay khiến người dân lo lắng, mong dự án sớm tiếp tục triển khai để chắn sóng, đảm bảo an toàn cho dân cư đồng thời đi lại thuận lợi hơn.

Mukhalinga Ba Thê vừa được công nhận Bảo vật quốc gia có gì đặc biệt?

Hồ Thị Hồng Chi (Giám đốc Bảo tàng tỉnh An Giang) |

Mukhalinga Ba Thê hay còn gọi là Ekamukhalinga Ba Thê, vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia (đợt 11), là loại hình vật thờ rất đặc thù và chứa nhiều độc đáo về giá trị văn hoá, lịch sử, khoa học và nghệ thuật… so với những hiện vật cùng loại thuộc văn hóa Óc Eo được phát hiện ở đồng bằng sông Mê Kông.

Vấn đề của VPF và Hoàng Anh Gia Lai: Ra toà là văn minh?

AN NGUYÊN |

Tranh cãi giữa Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nên được giải quyết dựa trên cơ sở của luật thay vì tranh cãi qua truyền thông.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình gặp khó về nguồn cát

Minh Hạnh |

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các dự án xây dựng cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn từ Hà Tĩnh-Quảng Bình) vẫn đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu mỏ cát xây dựng và cần sớm có giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ công trình.

Đề xuất giảm biểu thuế thu nhập cá nhân xuống 5 bậc

THU THẢO |

Bộ Tư pháp đề xuất có thể nghiên cứu để cắt giảm biểu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 7 bậc hiện nay xuống 5 bậc thuế; cùng với việc xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế.

Cập nhật giá đất hàng năm không gây tốn kém chi phí

Nguyễn Hà - Cát Tường |

Liên quan vấn đề bỏ khung giá đất trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) việc xác định giá đất hàng năm sẽ không gây tốn kém chi phí, thời gian.

Nhà đầu tư nên chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Hiếu Anh |

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thị trường bất động sản có thể trở lại nhịp tăng trưởng vào cuối quý II năm nay. Chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần chú trọng vào các phân khúc thị trường đang thiếu như nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, bất động sản công nghiệp.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại nhìn từ câu chuyện của Quang Hải

ĐÌNH THẢO |

Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn và mới đây nhất, 2 cầu thủ trẻ Cảnh Anh và Minh Hiếu của Hoàng Anh Gia Lai cũng lựa chọn con đường ra nước ngoài chơi bóng. Nhưng, thành công của những chuyến xuất ngoại này vẫn là một dấu hỏi.