U22 Thái Lan đã chính thức dừng chân tại vòng bảng SEA Games 30 sau khi bị U22 Việt Nam cầm hòa 2-2 ở lượt trận cuối vòng bảng chiều ngày 5.12. Đây thật sự là một thất bại không thể chấp nhận được với bóng đá Thái Lan, khi mà thời gian qua họ đã đầu tư rất nhiều để vực dậy sự phát triển của bóng đá nước nhà.
Đặc biệt, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng đã chi rất nhiều tiền để mời huấn luyện viên Akira Nishino về dẫn dắt đội tuyển nước này, cũng như U22 Thái Lan tại chiến dịch SEA Games 30.
Chứng kiến trận thua này của những “tiểu Voi chiến”, báo chí Thái Lan bày tỏ sự không hài lòng với những gì mà thầy trò ông Akira Nishino thể hiện trên đất Philippines.
“Nước mắt U22 Thái Lan đã rơi trên đất Philippines. U22 Thái Lan đã có được 2 bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, nhưng họ lại bị đối thủ gỡ hòa 2-2 để rồi ngậm ngùi chia tay giải đấu ngay tại vòng bảng SEA Games 30”, tờ Siam Sport nói về trận hòa của U22 Thái Lan.
Tờ Siam Sport nói thêm: “Trận đấu này U22 Thái Lan cần giành chiến thắng với tỉ số cách biệt 2 bàn trở lên, và họ đã làm được điều đó với 2 pha lập công của Supachai và Suphanat từ rất sớm.
U22 Việt Nam thậm chí không có được sự phục vụ của tiền vệ đội trưởng Quang Hải vì chấn thương. Tuy nhiên, Tiến Linh đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng để quân bình tỉ số 2-2. U22 Thái Lan không thể có thêm bàn thắng, và chấp nhận bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 30”.