Messi có lòng với hai sao lớn
Hai kỳ chuyển nhượng vừa qua, Barca đã tiêu quá nhiều tiền để khỏa lấp khoảng trống mà Neymar để lại nhưng cả Dembele (105 triệu euro) và Coutinho (160 triệu euro) đều chưa thể hiện được nhiều. Trước mùa mua bán mới, Messi hiến kế cho Barca với hai gợi không thể hợp lí hơn. Một là Griezmann, cầu thủ đa năng người Pháp hiện đang có mức giải phóng hợp đồng khoảng 100 triệu euro nhưng chắc chắn sẽ hơn hơn hẳn Dembele về phong độ thi đấu cũng như sức hút truyền thông.
Người thứ hai là cái tên đầy bất ngờ Edin Dzeko vì chẳng ai nghĩ tới. M10 đã đưa ra lí do thuyết phục rằng tiền đạo người Bosnia là “sát thủ” thực sự. Bản lĩnh và đẳng cấp của Dzeko rõ ràng không cần phải bàn cãi sau nhiều năm chinh chiến tại Man City và hiện tại ở Roma. Với hai sao lớn này có thể giúp Barca có thêm nhiều phương án ghi bàn.
Sanchez có một sân nhà riêng
Trước trận bán kết cúp FA gặp Tottenham, HLV Jose Mourinho đã phàn nàn về tính trung lập của sân Wembley, ông còn tỏ ra lo lắng về kết quả của trận đấu bởi phong độ thất thường của các học trò. Điều đó là hoàn toàn có cơ sở bởi đội bóng của ông đã bị dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, vẫn còn điều bất ngờ mà HLV người Bồ không thể tiên liệu được đó là cái duyên ghi bàn của Sanchez trên sân Wembley.
Thống kê tính đến trước thời điểm diễn ra trận cầu đêm qua, tiền đạo người Chile đều đã in dấu giày trong tất cả những lần được ra sân tại đây, như thể Wembley là thánh địa của riêng anh vậy.
Màn trình diễn đêm qua càng khẳng định chắc chắn điều này khi chính Sanchez là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 và là nhân tố khởi xướng tình huống đem lại bàn thắng thứ 2 cho M.U.
FA Cup ngày càng nóng bỏng
Trước cuộc đối đầu với Southampton tại bán kết Cúp FA, HLV Antonio Conte khẳng định rằng đấu trường từng được xem là "sân sau" này đang ngày càng trở nên nóng bỏng bởi thời điểm nay, các đội bóng Anh đang rất cần những danh hiệu để tránh khỏi mùa giải trắng tay. Thế nên, đấu trường này ngày càng khắc nghiệt khi tất cả đều tung ra đội hình mạnh nhất và tham vọng đoạt được cúp bạc vô địch.
Chính Chelsea cũng đang rất cần danh hiệu này để vực dậy tinh thần cho các cầu thủ để khởi đầu một mùa giải mới vì vậy nhiều khả năng "The Blues" sẽ chơi tất tay trước Southampton.
Boca Juniors thích "gừng già"
Tưởng chừng như độ tuổi 40 sẽ khiến Buffon phải "ngoan ngoãn" giải nghệ. Thế nhưng thật bất ngờ, khi mới đây, huấn luyện viên của Boca Juniors vừa xác nhận rằng họ đã tiến hành liên lạc với thủ thành kì cựu của Juve để mua anh vào mùa hè tới.
Chủ tịch của đội bóng giàu truyền thống thành Turin nói với HLV Schelotto rằng: "Hãy gọi điện cho Buffon để hỏi liệu anh ta có quan tâm không đến việc đến Argentina chơi bóng không".
Hợp đồng của anh sẽ còn đến tháng 6 với đội bóng cũ. Nếu nhận lời đến khoác áo đội bóng Boca, "SuperGigi" sẽ có cơ hội đoạt chức vô địch Champions League phiên bản Nam Mỹ mang tên Copa Libertadores.