Họ vẫn còn ở đó, trên đất Nga, ngạo nghễ từ địa ngục trở về đúng ở những giây cuối cùng của một trận đấu kịch tính đến nghẹt thở mà không ít fan trung lập đã kêu lên “thế là hết, Đức là cựu vương” khi đồng hồ đã chỉ sang những giây chót. Bàn thắng của Toni Kroos là một viên ngọc thực sự vào thời điểm ấy, một liều thuốc trợ tim cho những ai sắp đột quỵ và nhanh chóng khiến những người đang viết những dòng “điếu văn” cho họ, trong đó có tôi, xoá vội đi những gì đã viết. Không, Đức xứng đáng chiến thắng, xứng đáng tiếp tục nuôi giấc mơ. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Trước đó, mọi chuyện thật tệ. Khi Toivonen sút tung lưới Đức ở hiệp 1, cả sân Fisht ở Sochi chìm trong một biển màu vàng-xanh của CĐV Thuỵ Điển, những người đã bắt đầu hát “aus wiederhersen” (tạm biệt). Trước đó, chính những người ấy đã kêu lên đầy giận dữ khi Boateng làm ngã tiền đạo Berg trong vòng cấm địa, nhưng không quả phạt đền nào được thổi, trong khi VAR im lặng. Điều gì đã xảy ra lúc ấy với trọng tài chính Marciniak và nhóm trọng tài VAR thì không ai có thể biết được, nhưng có một điều chắc chắn, đội Đức đã được “cứu sống”, trong một hiệp mà những vấn đề về việc để lộ quá nhiều khoảng trống chết người cho đối phương phản công ở trận Mexico chưa được giải quyết. May thay, Thuỵ Điển không nhanh và khéo như Mexico.
Nhưng hành trình từ cõi chết trở về của họ được thực hiện bởi chính họ, tự nắm tóc mình từ dưới hố thất bại kéo lên mặt đất. Reus gỡ hoà 1-1 khi lối chơi thay đổi, không tạt bổng mà căng tầm thấp. Và Kroos hoàn tất đêm không tưởng bằng một bàn thắng tuyệt vời, chỉ chừng 10 phút sau khi Boateng tự sát bằng một thẻ đỏ.
Đêm Sochi, Cúp Vàng thế giới đã được họ giữ lại, sau khi suýt tuột khỏi tay. HLV Joachim Loew cười như một đứa trẻ, ôm hôn tất cả. Ở Đức, người dân cũng đổ ra đường ở nhiều nơi để ăn mừng, xả những khối stress kinh khủng đã đè nặng lên họ trong suốt 180 phút đã qua.
Tờ “Bild” đăng lên trang nhất thông điệp của Thủ tướng Merkel gửi đội tuyển, chúc mừng họ đã khiến cả nước Đức tự hào. Đây là một thời điểm căng thẳng ở nước Đức, với các vấn đề về nhập cư. Đây cũng là một thời điểm cực kỳ nhạy cảm và nhiều rắc rối trong đội tuyển Đức. Giờ thì bàn thắng ở giây thứ 21 của phút 94 do Kroos ghi đã cứu không chỉ Die Mannschaft, mà còn cả Merkel.
Một lần nữa, người ta nhắc đến bản lĩnh của những nhà vô địch. Đêm Sochi, bản lĩnh ấy đã được thể hiện đúng lúc nhiều người đã tuyệt vọng, giúp Đức có thể tự quyết số phận mình phút cuối.
Có một chi tiết nhỏ: Bản lĩnh nhà vô địch ấy được thể hiện rất rõ từ các trụ cột của Real Madrid, đội bóng tập hợp những ngôi sao sáng nhất thế giới và vừa vô địch Champions League một lần nữa.
Ronaldo khiến cả thế giới nhắc đến anh bằng 4 bàn thắng, Modric là thủ lĩnh sáng chói của Croatia đang đá rất hay, Casemiro mờ nhạt hơn một chút nhưng vẫn là không thể thiếu được với Brazil và Kroos đã làm điều tuyệt vời trận qua với Thuỵ Điển.
Đức đã thiếu đi một thủ lĩnh từ sau khi Lahm giã từ sân cỏ và Kroos xứng đáng là người thay thế ở vị trí ấy.
Không phải Mueller, người đã chơi quá mờ nhạt nhưng vẫn được tin dùng, cũng không phải Neuer, dù chính pha cản phá bằng đầu ngón tay của anh ở cuối hiệp 1 đã giữ cho Đức tiếp tục mong manh ước mơ sống sót. Phải là Kroos, người bản lĩnh nhất...