Bán kết U.23 Châu Á 2018: U.23 Việt Nam - U.23 Qatar: Niềm tin chiến thắng

TRIẾT LONG |

Niềm tin trong bóng đá đôi khi là thứ trừu tượng, mơ hồ và vô cùng, nhất là với môi trường BĐVN. Thế nhưng, với U.23 Việt Nam và trận bán kết với U.23 Qatar (diễn ra 15h00 chiều nay, 23.1, trực tiếp trên kênh VTV6), nó hiện hữu rất gần, như sự bình thản và tự tin về cơ hội chiến thắng của ông thầy Park Hang-seo sau những gì làm được cùng các học trò trước trận bán kết...

Lợi thế ở cái đầu

“Tôi không cảm thấy sức ép nào cả. Tôi có niềm tin rằng đội sẽ chơi tốt” - HLV Park Hang-seo phát biểu trước giờ bóng lăn, sau khi chia sẻ rằng với U.23 Việt Nam ở VCK U.23 Châu Á 2018 thì sức ép đè lên đội từ trận ra quân gặp U.23 Hàn Quốc ở vòng bảng đến gặp U.23 Iraq ở Tứ kết và bán kết với “ngưỡng cửa lịch sử” gặp U.23 Qatar, sức ép còn lớn hơn nữa.

Ông Park Hang-seo không thấy sức ép, có lẽ đó là lời thú nhận thật thà. Tất nhiên, đã góp mặt ở sân chơi châu lục cỡ U.23 Châu Á, áp lực thì đội nào cũng phải đối diện và chịu đựng. Vấn đề ở chỗ, do vị thế của một đội bóng đến từ nền bóng đá đang phát triển, với U.23 Việt Nam thì áp lực ít hơn nhiều so với các đối thủ khác. Vượt qua vòng loại để vào VCK, được chơi và góp mặt với BĐVN là “chỉ có được”. Lợi thế đó, nằm ở chỗ U.23 Việt Nam tham dự giải đấu năm nay với thế “cửa dưới” và là một phần lý do thành công, khi thầy trò HLV Park Hang-seo gây bất ngờ, lọt vào Tứ kết ở bảng đấu thuộc diện “thử thần” với sự xuất hiện của U.23 Hàn Quốc, U.23 Australia và U.23 Syria đều bằng những trận đấu “dựng xe buýt” đá để không thua trước.

“Cảm giác nghề nghiệp, tôi linh cảm U.23 Việt Nam sẽ đá thẳng thừng và hạ U.23 Qatar. Thầy trò ông Park dễ đá hơn, đang có trạng thái hưng phấn và lại gặp một đại diện đến từ Trung Đông nên chơi được…”. Đề cập về trận đấu và lợi thế, cựu tuyển thủ Việt Thắng nhận định. Trong khi đó, Thành Lương thì cho rằng “lợi thế đang thuộc về U.23 Việt Nam chứ không phải đối thủ. Vượt qua được vòng bảng, chơi tưng bừng để hạ được cả U.23 Iraq theo cách không tưởng, tâm lý của cầu thủ trẻ đang rất thoải mái. Đá bóng mà thoải mái tâm lý thì rất dễ thăng hoa…”.

Tâm lý và hưng phấn cao độ, cái đầu nhẹ và đôi chân dễ thanh thoát, đó là lợi thế hơn hẳn của U.23 Việt Nam. Thực tế chứng minh điều hiển nhiên trong bóng đá này, nếu như nhìn lại những cơ hội bị bỏ lỡ khó tin của U.23 Australia rồi U.23 Syria và đặc biệt là U.23 Iraq. Nó cũng thể hiện ở tình huống Tiến Dũng nhận trọng trách đá quả luân lưu “chốt” thành bàn dù “không như ý muốn...

Vào đến bán kết, U.23 Việt Nam “chỉ có được”. Cần phải thẳng thắn, nếu không thắng U.23 Qatar thì thầy trò ông Park không thất bại, thậm chí vẫn còn trận tranh Huy chương Đồng. Đó là khác biệt so với đối thủ.

“Vận son” và những điểm tựa

Với tuổi trung bình 19,3, U.23 Qatar là đội bóng trẻ nhất VCK U.23 Châu Á 2018. Trái ngược, U.23 Việt Nam “già” nhất so với các đối thủ. Thực tế, học trò của HLV Park Hang-seo già cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, nếu so với các đồng nghiệp ở sân chơi này.

Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đức Huy, Quang Hải… thuộc lứa 1995-1996, đây là Giải U.23 Châu Á thứ 2 tham dự. Lứa cầu thủ này không chỉ khoác áo ĐTQG, đóng vai chính từ 2 năm trước mà còn đá 2 kỳ SEA Games bên cạnh rất nhiều giải đấu giao hữu lẫn chính thức ở tầm khu vực, châu lục. Trong khi đó, những Tiến Dũng, Văn Hậu, Đức Chinh, Đình Trọng… cũng đá U.19 Châu Á, dự U.20 World Cup và khoác áo ĐTQG. Chinh chiến nhiều, bản lĩnh lẫn kinh nghiệm trận mạc hơn so với các cầu thủ mới 19, 20 của đối thủ. Đấy là chưa kể, các cầu thủ khoác áo U.23 Việt Nam hiện nay đều có vài mùa giải chơi chuyên nghiệp trong màu áo CLB.

Trên thế giới, Châu Á hay kể cả các quốc gia ở Đông Nam Á, chỉ có Việt Nam mới có chuyện “ngược đời” khi cầu thủ là trụ cột ĐTQG vẫn được huy động về đá đội trẻ, tham dự giải trẻ. Với hầu hết các đội bóng tham dự giải U.23 Châu Á, đây là sân chơi cho cầu thủ trẻ đúng nghĩa, chưa khẳng định được tên tuổi, vị trí ở CLB lẫn ĐTQG hoặc đang cần cơ hội để chứng tỏ, phát triển. Tuy nhiên, với U.23 Việt Nam thì khác…

Nhấn mạnh điều này để thấy một khác biệt lớn, cũng là lợi thế của U.23 Việt Nam. Và ở một giải trẻ, với kinh nghiệm cùng độ “già giơ”, việc đá thủ bao giờ cũng dễ hơn.

Những cái dễ và lợi thế đó, cộng với trạng thái tinh thần tốt do hưng phấn và hào khí đẩy cao rồi được dẫn dắt bởi một ông thầy vừa hay, vừa có duyên như Park Hang-seo, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

U.23 Việt Nam vào bán kết, dừng bước là bình thường nhưng nếu vượt qua U.23 Qatar để có mặt tại chung kết, cũng không phải bất ngờ. Thế thì tại sao lại không tin U.23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo?

Ở bảng A, U.23 Qatar có 3 chiến thắng để lấy 9 điểm tuyệt đối khi thắng U.23 Uzbekistan 1-0, vượt qua U.23 Oman 1-0 và hạ chủ nhà U.23 Trung Quốc 2-1. Tứ kết, dù đá hơn người trước U.23 Palestine nhưng phải đến phút cuối, U.23 Qatar mới giành vé đi tiếp, sau màn rượt đuổi kịch tính kết thúc với tỉ số 3-2.

U.23 Qatar là đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải (19,3). Tuy nhiên, giống như U.23 Việt Nam, họ có tới 8 cầu thủ từng được tập trung ĐTQG gồm Al-Bakari, Al-Muhizea, Tarek Salman, Akram Afif, Abdullah Al-Ahrak, Salem Al-Hajri, Assim Madibo và Almoez Ali). Trong đội hình của U.23 Qatar có một số cầu thủ đang thi đấu tại Châu Âu như Tarek Salman và Khalid Muneer (Atletico Astorga ở giải hạng Ba Tây Ban Nha), Ahmed Moein (Leonesa, giải hạng Nhì Tây Ban Nha), Akram Afif và Assim Madibo (K.A.S Eupen ở giải VĐQG Bỉ).

TRIẾT LONG
TIN LIÊN QUAN

U23 Việt Nam "không có gì để mất", HLV Qatar “lo sốt vó"

ĐÌNH THẢO |

Với U23 Việt Nam, trận bán kết với U23 Qatar là trận đấu "không còn gì để mất, chỉ có được" còn ở chiều ngược lại, U23 Qatar mới là đội phải chịu áp lực về tâm lí.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: “Cho tôi được im lặng để nói trong cầu môn”

PHƯƠNG TRANG |

Trước trận bán kết với U23 Qatar với cơ hội lịch sử, Bùi Tiến Dũng từ chối việc phát biểu với đề nghị “cho tôi được im lặng”. Thủ thành của U23 Việt Nam muốn cùng các đồng đội “nói trên sân"…

Doanh nhân Võ Quốc Thắng: "Từ Tiger Cup 1998, Calisto 2008 đến Park Hang-seo 2018 là một hành trình tuyệt vời"

VÕ QUỐC THẮNG |

"Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nổi da gà khi nhớ về những cột mốc vinh quang, nước mắt của bóng đá Việt. Trận chung kết lịch sử 1998, chiến thắng 2008 đó, và giờ là 2018 của U23 Việt Nam…". 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

U23 Việt Nam "không có gì để mất", HLV Qatar “lo sốt vó"

ĐÌNH THẢO |

Với U23 Việt Nam, trận bán kết với U23 Qatar là trận đấu "không còn gì để mất, chỉ có được" còn ở chiều ngược lại, U23 Qatar mới là đội phải chịu áp lực về tâm lí.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: “Cho tôi được im lặng để nói trong cầu môn”

PHƯƠNG TRANG |

Trước trận bán kết với U23 Qatar với cơ hội lịch sử, Bùi Tiến Dũng từ chối việc phát biểu với đề nghị “cho tôi được im lặng”. Thủ thành của U23 Việt Nam muốn cùng các đồng đội “nói trên sân"…

Doanh nhân Võ Quốc Thắng: "Từ Tiger Cup 1998, Calisto 2008 đến Park Hang-seo 2018 là một hành trình tuyệt vời"

VÕ QUỐC THẮNG |

"Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nổi da gà khi nhớ về những cột mốc vinh quang, nước mắt của bóng đá Việt. Trận chung kết lịch sử 1998, chiến thắng 2008 đó, và giờ là 2018 của U23 Việt Nam…".