Trưa ngày 10.12, tại quán cà phê Ngọc Lan của nhà tiền đạo Tiến Linh (phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), bà Hà Thị Mai (42 tuổi, mẹ của tiền đạo Tiến Linh) đang tất bật với công việc. Bà Mai cho biết, do nhân viên mới xin nghỉ nên mọi công việc của quán cà phê do hai vợ chồng đều tự làm.
"Tối hôm qua, Linh có gọi về cho biết các vết thương do bị đội bạn phạm lỗi trong trận bán kết đã khỏi. Thể lực của Linh đã bình phục, sẵn sàng cho trận chung kết" - bà Mai chia sẻ.
Bà Mai cũng cho biết, tối nay quán cà phê Ngọc Lan sẽ chiếu bóng phục vụ bà con hàng xóm, người hâm mộ. Quán đã trang bị máy chiếu và màn hình ti vi. Ngoài ra, bà Mai cũng mua thêm ghế để tiếp đón được nhiều khách hơn.
Ghi nhân tại Bình Dương, từ buổi sáng, người dân đã mang cờ, băng rôn cổ vũ bóng đá ra bán trên các tuyến đường gần khu công nghiệp. Tại đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường ĐT 743 có hàng chục điểm bán cờ, băng rôn cổ vũ bóng đá.
Anh Nguyễn Thành Chung (40 tuổi, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) chia sẻ: "Mình làm kinh doanh nhỏ. Hôm nay lấy cờ, áo, băng rôn in hình quốc kỳ để bán cho người lao động cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam trong trận chung kết với U22 Indonesia. Công việc này vừa có thêm thu nhập vừa tạo không khí để cổ vũ cho đội tuyển".
Trưa 10.12, trên đường ĐT 743, anh Lê Anh Hựu (40 tuổi, phường An Phú, thị xã Thuận An) đang treo những chiếc cờ ra phía trước cửa hàng của mình. Anh Hựu cho biết, anh thường bán đồ cổ vũ bóng đá và dịp đội tuyển Việt Nam tham gia các giải đấu lớn. Khách mua ở đây chủ yếu là công nhân, người lao động nhập cư. Hôm nay, đá lúc 19 giờ thì khách sẽ mua đông thời điểm công nhân tan ca, trước giờ bóng lăn khoảng 2 tiếng.