Khoảng cách 10 điểm so với Man United trên bảng xếp hạng là một “tấm vé bảo chứng” cho chức Premier League. Thực tế, chỉ Newcastle mùa 1995-1996 và Man United mùa 1997-1998 là không thể giành chức vô địch dù đã xây dựng cách biệt 2 chữ số so với nhóm bám đuổi Premier League. Phong thái của thầy trò Pep Guardiola toát lên ưu thế của nhà vô địch nhưng có lẽ họ còn có thể giành được nhiều hơn 1 chiếc cúp.
16 trận gần nhất tại Premier League không để đối thủ dẫn bàn một phút nào. Phòng ngự chắc chắn và tổ chức tấn công bài bản, The Citizens hoàn hảo tới mức huấn luyện viên lão làng Carlo Ancelotti phải thốt lên: “Man City chắc chắn trở thành vô địch, không có cái tên nào khác vừa có phong độ cao, vừa mạnh đội hình và tự tin như họ”. Các kỷ lục và khâm phục từ các đối thủ không hẳn là thước đo cho thành công, nhưng là vẻ lấp lánh tô điểm cho chiến tích. Với Man City, nhiều khả năng họ sẽ có tất cả.
Tất nhiên, thuyền to sóng lớn. Đó là kiểu thách thức mà Pep Guardiola nói, Man City thắng càng nhiều thì các đối thủ càng khát khao đánh bại đội bóng này. Mọi thứ sẽ khó lường hơn nhưng quan trọng nhất các cầu thủ Man City đã có tư duy mới về chiến thắng. Mục tiêu của thầy trò Pep là giành 3 điểm trong mọi trận đấu, thay vì chỉ là giữ ngôi đầu bảng.
Tại Premier League, ai cũng muốn thắng “cỗ máy hủy diệt” Man City. Thế nhưng, như Ancelotti ngao ngán thừa nhận “quá khó để ghi bàn khi đối thủ có cả dàn hảo thủ như Rodri, Ruben Dias hay Aymeric Laporte”.