Ai Cập mong làm nên kỳ tích với Mohamed Salah là điều hão huyền

VIỆT HÙNG |

Trận đầu ra quân tại bảng A, Ai Cập thua tức tưởi Uruguay ở những phút cuối. Hàng triệu người hâm mộ xứ sở kim tự tháp đã vin vào cái cớ không có Mohamed Salah trong đội hình và vẫn ngập tràn hy vọng khi niềm hy vọng số 1 trở lại.

Nhưng rồi ở lượt trận kế tiếp gặp chủ nhà Nga, “Ai Cập có Salah” thậm chí còn thua đau hơn (1-3) và cầm chắc suất về nước.

Không thể phủ nhận Salah là cầu thủ xuất sắc, thậm chí là xuất chúng của bóng đá Ai Cập. Bởi ngoài Neymar, trong 10 năm qua chưa có ai đủ tầm để chen chân vào cuộc đua song mã Messi - Ronaldo. Salah là người đưa Ai Cập đến World Cup sau 28 năm, là ngôi sao và người hùng của cả dân tộc. Niềm tin dành cho tiền đạo này rất lớn nhưng chính nó đã “giết chết” anh.

Salah trở lại với cái vai vẫn đau nhưng đó không là lý do biện minh cho thất bại. Người Ai Cập tin vào Salah như thế nào thì các đồng đội của anh ở ĐTQG cũng đặt niềm tin nhiều như thế. Mọi đường chuyền, thậm chí cả chiến thuật của đội bóng cũng tôn Salah lên làm mũi nhọn. Điều này không sai nhưng người Ai Cập quên rằng, trong số hơn 100 triệu dân, họ chỉ có một Mohamed Salah mà thôi.

Tiền đạo của Liverpool xuất trận với thể lực không đảm bảo nhưng vẫn nhận được tối đa các đường chuyền. Nhiệm vụ của Tuyển Nga thật đơn giản, chỉ cần kèm Salah là xong. Quả thực, mọi thứ diễn biến đúng như vậy và Salah chỉ có cơ hội duy nhất trên chấm 11m, ghi bàn thắng danh dự.

Argentina có Messi là ngôi sao số 1, câu chuyện tương tự cũng đến ở Bồ Đào Nha với Ronaldo hay Brazil của Neymar. Tuy nhiên, những vệ tinh xung quanh họ cũng ở nhóm hàng đầu thế giới. Salah có thể tiệm cận trình độ của 3 ngôi sao trên nhưng tiếc thay, 10 người còn lại xung quanh anh lại không được như thế. Bóng đá là môn thể thao 11 người, nếu Ai Cập có 11 Salah trên sân, mọi thứ đã khác. Nhưng chữ “nếu” đó sẽ không bao giờ xảy ra.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.