Trường hợp đầu tiên phải kể đến cái tên Quang Nam của chủ nhà TP.HCM. Trong thế bị đối thủ dẫn trước 2-1 lại phải chơi thiếu người, HLV Chung Hae-seong đã quyết định tung tiền đạo Quang Nam vào sân thay cho tiền vệ Công Hiển.
Tưởng chừng như những pha xử lí kĩ thuật, cộng với khả năng sút xa cực kì tốt của Quang Nam sẽ giúp TP.HCM tạo nên đột biến thì chân sút gốc Nghệ An lại phải rời sân khi chưa kịp chạm bóng.
Ngay sau khi được tung vào sân, ở tình huống đón đường chuyền của đồng đội, Quang Nam va chạm với hậu vệ Văn Kiên của CLB Hà Nội và đổ gục xuống sân, sau đó anh rời sân trên cáng cứu thương.
Được biết, cú va chạm khiến Quang Nam bị rách ở phần thái dương và phải khâu 3 mũi. Tiền đạo của TP.HCM cho biết tình huống đó khi anh đang tì đè để cướp bóng thì bị cùi chỏ của Văn Kiên thúc vào đầu dẫn tới chấn thương. Đáng nói trọng tài Ngô Duy Lân lại cho đội khách được hưởng quả đá phạt, dẫn tới việc khán giả ở khán đài B đã đồng thanh dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm vị Vua áo đen này.
Không chỉ riêng Quang Nam “đen đủi” mà tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Thành Chung bên phía CLB Hà Nội cũng chịu chung số phận, nhưng lại rời sân theo cách khác.
Nhằm bảo toàn tỉ số 2-1, HLV Chu Đình Nghiêm đã tung Thành Chung vào sân thay cho Văn Đại ở phút 89 với nhiệm vụ gia cố cho hàng phòng ngự đội bóng thủ đô. Thế nhưng đến phút 90+2, tuyển thủ U23 này đã phải rời sân vì nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi có “động tác thừa” với chân sút Akinade của đội chủ nhà.
Chưa kịp đổ mồ hôi, thậm chí còn chưa kịp chạm bóng nhưng cả Quang Nam của TP.HCM và Thành Chung của Hà Nội đều phải “đi tắm sớm” vì những lí do khác nhau. Rõ ràng đây chính là 2 cầu thủ “đen đủi” nhất của V.League 2019.