Việc Myanmar hạ Indonesia để giành vé cùng ĐT Việt Nam vào bán kết sớm đã khiến cho lượt trận cuối cùng bảng A giữa futsal Việt Nam và Myanmar thêm phần hấp dẫn. Bởi lẽ cả 2 đội đều muốn giành chiến thắng để độc chiếm ngôi đầu bảng A, qua đó tránh được đối thủ Thái Lan ở bán kết.
Với futsal Việt Nam nhiệm vụ có phần nhẹ nhàng khi chỉ cần một trận hoà là có được vị trí nhất bảng.
Tuy vậy, HLV Miguel vẫn tung ra sân những con người tốt nhất, nhằm tiếp tục có được một chiến thắng để làm hài lòng hàng ngàn NHM có mặt tại NTĐ Phú Thọ ủng hộ ĐT futsal Việt Nam.
Tuy ép sân nhưng đoàn quân của ông Miguel Rodrigo vấp phải lối chơi phòng ngự khá kiên cường của các học trò ông Htay Myint. Dù vậy, những nỗ lực dồn ép cũng đã được đền đáp ở phút 14 khi Trọng Luân tung cú dứt điểm chuẩn xác, khai thông thế bế tắc cho ĐT Việt Nam. Thêm một lần nữa cầu thủ mang áo số 7 cho thấy tầm quan trọng cũng như “vận son” của mình khi mang về những bàn thắng quan trọng cho futsal Việt Nam.
Nỗ lực của đối thủ Myanmar ở những phút cuối trận khi sử dụng lối chơi power play đã khiến họ phải trả giá. Chỉ trong vòng 15 giây cuối trận, tận dụng sai lầm của đối thủ, Ngọc Sơn và thủ môn Văn Huy đã có liên tiếp 2 bàn thắng để giúp futsal Việt Nam hạ đối thủ 3 bàn cách biệt.
Giành ngôi nhất bảng A, đoàn quân của ông Miguel Rodrigo sẽ gặp Malaysia ở bán kết.
LTĐ BÁN KẾT NGÀY 1.11:
16h00: Việt Nam - Malaysia
19h00: Thái Lan - Myanmar