10.000 người vào sân bóng, đừng quên còn 15.000 người cách ly vì COVID-19

Bằng Linh |

Trận đấu bóng đá trên sân Thiên Trường (Nam Định) có tới 10.000 khán giả vào xem. Nhưng cũng đừng quên cho đến ngày 24.5 vẫn còn 15.000 người còn phải cách ly vì COVID-19.

Các trận đấu bóng đá ở Việt Nam khởi tranh gây sốc cho thế giới. Đơn giản đây là những trận đấu bóng đá đầu tiên ở các nước có COVID-19 cho phép khán giả vào sân.

Thực tế thì việc tái khởi động các giải đấu thể thao cho khán giả vào xem là một minh chứng khẳng định kết quả phòng chống COVID-19 tại Việt Nam. Đúng như những nhận xét, đánh giá của các cuộc khảo sát lớn trên thế giới xếp Việt Nam vào Top đầu.

Bóng đá Đức mới chỉ cho “cổ động viên giấy” theo dõi các trận đấu. Ảnh Getty
Bóng đá Đức mới chỉ cho “cổ động viên giấy” theo dõi các trận đấu. Ảnh Getty

Nhưng nhìn cái cảnh chen chúc nhau mua vé, hay ngồi vai sát vai trên khán đài sân vận động gần như không có khoảng cách ở sân Thiên Trường hay các sân bóng khác vẫn thấy có điều gì đó chưa thật an tâm.

Hãy nhớ rằng mối nguy COVID-19 vẫn còn thường trực. Báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID-19 chiều 24.5 cho biết dù đã 38 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng vẫn còn tới 15.412 trường hợp phải cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 58; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.523; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.831…

Những con số ấy vẫn còn là lời cảnh báo, rằng chúng ta không được một chút lơi lỏng, lơ là trong phòng chống dịch. Thậm chí ở Bạc Liêu, câu chuyện một người “vượt rào” vào tận khu cách ly bán thuốc lá, trà đá cho người đang bị cách ly đã tạo ra một cái giật mình không hề nhẹ. Bởi lẽ chỉ một trường hợp sơ sảy là công lao chống dịch của bao nhiêu người đổ xuống sông, xuống biển.

Cho phép người dân vào xem bóng đá không có nghĩa là chúng ta quay lại cuộc sống bình thường cũ mà vẫn phải tiếp tục cuộc sống bình thường mới. Cao hơn nữa là áp dụng cuộc sống bình thường mới này một cách lâu dài.

Và với cuộc sống bình thường mới ấy, chuyện rửa tay xịt cồn, việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, chốn đông người là điều bắt buộc.

Xem bóng đá trên sân cũng buộc phải đeo khẩu trang. Đó có thể là điều bất tiện khi cần hò hét, cổ động mỗi pha bóng hay, mỗi đường bóng đẹp nhưng cũng không thể có giải pháp khác vì an toàn là trên hết.

Sau lượt đấu này hãy kiểm điểm những sân bóng nào để cổ động viên không có khẩu trang vào sân bóng, hãy phê bình BTC sân nào không chuẩn bị kỹ bình xịt cồn cho người đến xem. Phải có những đánh giá, rút kinh nghiệm ngay về công tác tổ chức ngay sau lượt đấu này.

10.000 người vào sân bóng nhưng cũng đừng quên còn 15.000 người đang phải cách ly.

Bằng Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Phát hiện ổ dịch COVID-19 mới xuất phát từ một tiệc bơi tại trường học

HỒNG HẠNH |

Một ổ dịch COVID-19 mới được phát hiện ở bang Arkansas, Mỹ sau khi một vài người nhiễm virus tham dự tiệc bơi tại trường trung học.

38 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 24.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết hôm nay là 38 ngày Việt Nam không có bệnh nhân mắc COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng.

Nam Định vs HAGL: HLV Park Hang-seo dự khán, HAGL chia tay Cúp Quốc gia

Sơn Tùng - Cát Tường |

Tối 23.5, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã bị Nam Định đánh bại trên sân Thiên Trường với tỉ số 0-2, qua đó chấm dứt mục tiêu vào bán kết Cúp Quốc gia 2020.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mỹ: Phát hiện ổ dịch COVID-19 mới xuất phát từ một tiệc bơi tại trường học

HỒNG HẠNH |

Một ổ dịch COVID-19 mới được phát hiện ở bang Arkansas, Mỹ sau khi một vài người nhiễm virus tham dự tiệc bơi tại trường trung học.

38 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 24.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết hôm nay là 38 ngày Việt Nam không có bệnh nhân mắc COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng.

Nam Định vs HAGL: HLV Park Hang-seo dự khán, HAGL chia tay Cúp Quốc gia

Sơn Tùng - Cát Tường |

Tối 23.5, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã bị Nam Định đánh bại trên sân Thiên Trường với tỉ số 0-2, qua đó chấm dứt mục tiêu vào bán kết Cúp Quốc gia 2020.