[ Ảnh] Hồi hộp xem hội đua bò Bảy Núi trên sân đua chùa Thơ - Mít

Lục Tùng |

Ngày 8.10, tại sân đua chùa Thơ - Mít xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên - An Giang đã diễn ra Hội đua bò Bảy Núi năm 2018. 

Đây là hoạt động văn hóa – thể thao truyền thống của đồng bào Khmer Bảy Núi trong dịp lễ Dol-ta. Đến dự có các vị Hòa thượng, sãi cả, À Cha tại các chùa Nam tông, cùng hàng chục ngàn lượt đồng bào Khmer từ các phum sóc, đồng bào các địa phương đến dự và cổ vũ.
Có 64 đôi bò vượt qua vòng loại từ các địa phương về tranh tài. Ảnh: Lục Tùng
Có 64 đôi bò vượt qua vòng loại từ các địa phương về tranh tài. Ảnh: Lục Tùng
Có 64 đôi bò được tuyển chọn sau vòng đấu loại từ các địa phương trong và ngoài tỉnh đến từ các huyện trong tỉnh và Kiên Giang. Trong đó, An Giang có 60 đôi bò, gồm: Tịnh Biên 26 đôi, Tri Tôn 24 đôi, Châu Thành 04 đôi, Châu Phú 03 đôi, Châu Phú 03 đôi, Thoại Sơn 03. Kiên Giang 04 đôi, gồm Giang Thành, Hòn Đất mỗi huyện 02 đôi.
và phần ca của các sơn nữ. Ảnh: Lục Tùng
Phần ca của các sơn nữ. Ảnh: Lục Tùng

Các đôi bò thi đấu theo hình thức loại trực tiếp theo thể thức một vòng hô - thả. Cụ thể, 2 đôi bò lần lượt chạy 1 vòng sân đua, trong đó nửa vòng sân đi vòng “hô”, tức điều khiển bò đi với tốc độ chậm để thi triển khả năng điều khiển bò của người điều khiển bò. Sau đó, các đôi bò sẽ bước vào vòng thả, tức người điều khiển dùng gậy thúc bò chạy với tốc độ nhanh nhất.

Các vị Hòa thượng, sãi cả tại các chùa Nam tông có mặt tại sân đua cổ vũ. Ảnh: Lục Tùng
Các vị Hòa thượng, sãi cả tại các chùa Nam tông có mặt tại sân đua cổ vũ. Ảnh: Lục Tùng

Hội đua bò sẽ kết thúc trong ngày chọn ra đôi có thành tích xuất sắc nhất để tặng thưởng các thứ hạng Nhất – Nhì – Ba – Tư và khuyến khích.

Sân đua bò như lung linh với dàn nhạc ngũ âm đặc thù của đồng bào Khmer. Ảnh: Lục Tùng
Sân đua bò lung linh với dàn nhạc ngũ âm đặc thù của đồng bào Khmer. Ảnh: Lục Tùng
Giám đốc Sở VHTTDL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp trao cờ lưu niệm cho các chủ đôi bò tham dự. Ảnh: Lục Tùng
Giám đốc Sở VHTTDL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp trao cờ lưu niệm cho các chủ đôi bò tham dự. Ảnh: Lục Tùng
Bà Lâm Thị Ni- nữ chủ bò duy nhất tại hội đua năm 2018. Ảnh: Lục Tùng
Bà Lâm Thị Ni - nữ chủ bò duy nhất tại hội đua năm 2018. Ảnh: Lục Tùng
Sân đua đầy khán giả. Ảnh: Lục Tùng
Sân đua đầy khán giả. Ảnh: Lục Tùng
Bò đua nước rút về đích. Ảnh: Lục Tùng
Bò đua nước rút về đích. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn: Ai được hưởng lợi từ thân xác các “ông trâu”

TIẾN NGUYỄN |

Mặc dù là lễ hội văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, nhưng năm nay, công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn được dư luận đánh giá mang đậm nét thương mại, không còn đúng với những nét truyền thống, làm nên giá trị của lễ hội này.

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Trâu số 12 vô địch sau hơn 3 phút chiến đấu nghẹt thở

Tiến Nguyễn |

Trưa 18.9, trận chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã diễn ra vô cùng kịch tính với chiến thắng thuộc về trâu số 12, sau 3 phút 1 giây kịch chiến quyết liệt.

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn: Du khách đội mưa thưởng thức những kháp đấu đẹp

Tiến Nguyễn |

Sáng 18.9, vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn diễn ra vô cùng hấp dẫn, các kháp đấu đã cống hiến cho khán giả nhiều pha cáng đẹp mắt. Mặc dù nhiều cặp đấu diễn ra trong thời tiết không thuận lợi, mưa lớn, nhưng hàng vạn khán giả vẫn đội mưa cổ vũ cho các "ông trâu".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn: Ai được hưởng lợi từ thân xác các “ông trâu”

TIẾN NGUYỄN |

Mặc dù là lễ hội văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, nhưng năm nay, công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn được dư luận đánh giá mang đậm nét thương mại, không còn đúng với những nét truyền thống, làm nên giá trị của lễ hội này.

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Trâu số 12 vô địch sau hơn 3 phút chiến đấu nghẹt thở

Tiến Nguyễn |

Trưa 18.9, trận chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã diễn ra vô cùng kịch tính với chiến thắng thuộc về trâu số 12, sau 3 phút 1 giây kịch chiến quyết liệt.

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn: Du khách đội mưa thưởng thức những kháp đấu đẹp

Tiến Nguyễn |

Sáng 18.9, vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn diễn ra vô cùng hấp dẫn, các kháp đấu đã cống hiến cho khán giả nhiều pha cáng đẹp mắt. Mặc dù nhiều cặp đấu diễn ra trong thời tiết không thuận lợi, mưa lớn, nhưng hàng vạn khán giả vẫn đội mưa cổ vũ cho các "ông trâu".