Quàng Thị Thu Nghĩa là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của pencak silat Việt Nam tại SEA Games 31. Đây mới là Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên mà Thu Nghĩa tham dự, nhưng trước đó cô đã sở hữu danh hiệu vô địch Châu Á lẫn thế giới.
"Động lực lớn nhất để tôi giành huy chương vàng ngày hôm nay là mẹ tôi đang ngồi trên khán đài. Tôi muốn dành huy chương vàng này cho bố mẹ, các huấn luyện viên, đồng đội và các khán giả có mặt tại nhà thi đấu Bắc Từ Liêm ngày hôm nay. Tôi không gặp bất cứ áp lực nào ngày hôm nay, cứ ra sân là chiến đấu hết mình", Quàng Thị Thu Nghĩa cho biết.
Quàng Thị Thu Nghĩa nhấn mạnh Siti Nasir – đối thủ của cô là vận động viên có nhiều kinh nghiệm, đẳng cấp. Trong trận đấu, võ sĩ Việt Nam cũng có chút lo lắng khi để đối thủ bám sát tỉ số ở hiệp 2. Tuy nhiên, với phong độ cao và những đòn đánh hiệu quả trong hiệp 2, cô đã vượt qua những thời khắc khó khăn để có chiến thắng chung cuộc.
Quàng Thị Thu Nghĩa, sinh năm 1999 tại Sơn La. Cô cho biết trước khi tập pencak silat, cô là vận động viên điền kinh, thi đấu nhảy cao. Sau đó, cô được các huấn luyện viên của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Sơn La, hướng sang pencak silat.
"Thu Nghĩa lúc đầu tập điền kinh, nhưng qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy em có tố chất và có thể phát triển tốt ở môn võ, nên hướng em ấy qua pencak silat. Thu Nghĩa là vận động viên rất siêng năng, chịu khó và luôn nỗ lực hết mình trong thi đấu", ông Trần Huy – huấn luyện viên của Thu Nghĩa tại Sơn Lan cho biết.
Ngay sau khi Thu Nghĩa đoạt huy chương vàng SEA Games 31, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã có phần thưởng cho cô.